Hội đồng Giám mục Hoa kỳ

và vấn đề trợ tử

 

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ và vấn đề trợ tử.

Hoa Kỳ [National Catholic Register 16/6/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Tại phiên khoáng đại thường niên khai diễn tại thành phố Seattle, bang Washington, các Ðức giám mục Hoa kỳ đã thảo luận về phẩm giá của bệnh nhân và những người đang đau khổ.

Chỉ vài tuần sau khi bác sĩ Jack Kevorkian, người được mệnh danh là "bác sĩ của tử thần" qua đời, Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đã cho công bố một tài liệu nhằm chống lại những nỗ lực biện minh cho những hành động của viên bác sĩ này mà người ta gọi là "một giải pháp đầy cảm thông" cho các bệnh nhân vô phương cứu chữa đang ở vào thời kỳ cuối cùng.

Hôm thứ Năm 16 tháng 6 năm 2011, với 191 phiếu thuận và một phiếu chống, các Ðức giám mục tham dự phiên khoáng đại mùa xuân đã thông qua văn kiện có tựa đề "Sống mỗi ngày một cách xứng đáng".

Tài liệu khẳng định rằng những hành động giết người mà người tạ gọi là một giải pháp đầy cảm thông trước nỗi đau đớn và tình trạng tuyệt vọng của một số bệnh nhân, xem thường phẩm giá con người bằng cách loại trừ bệnh nhân hơn là chăm sóc họ.

Văn kiện có đọan viết: "Người công giáo cần phải đi tiên phong trong những nỗ lực bảo vệ và đề cao nguyên tắc, theo đó mỗi một người trong chúng ta "có quyền được sống mỗi ngày trong cuộc sống của mình một cách xứng đáng". Theo các Ðức giám mục Hoa kỳ, "là môn đệ của Ðấng là Chúa của những người sống, chúng ta cần phải là những sứ giả của Tin Mừng Sự Sống. Chúng ta phải liên kết với những người Mỹ khác đang quan tâm đến vấn đề, trong đó có những người bênh vực quyền của những người khuyết tật, các tổ chức bác ái và thành viên của những nghề chữa trị... để đứng lên bênh vực phẩm giá của những người mắc bệnh nghiêm trọng và khuyết tật cũng như thăng tiến những giải pháp khẳng định sự sống".

Tài liệu của các Ðức giám mục Hoa kỳ được xem như một giải đáp luân lý và thực tiễn trước các chiến dịch vận động để hợp pháp hóa việc trợ tử tại các tiểu bang miền Tây và New England, Hoa kỳ. Ðây là văn kiện chính thức đầu tiên của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ về vấn đề trợ tử. Trước đây, các Ðức giám mục tại một số tiểu bang như Oregon và Washington, cũng đã cho công bố tuyên ngôn lên án hành động này.

Ðức cha Joseph Naumann, Tổng giám mục Kansas City, bang Kansas, thành viên của Ủy ban Giám mục đã soạn thảo văn kiện, giải thích rằng "những luận cứ của luật tự nhiên chưa được triển khai đầy đủ trong lãnh vực y khoa. Có một trường phái tư tưởng không nhìn nhận rằng lý trí con người có thể nắm bắt được những chân lý nền tảng. Trường phái này đề cao thứ đạo đức "duy lợi" theo đó một khi con người không còn "hữu dụng" nữa thì tốt hơn họ nên chết đi.

Về phần mình, bà Marie Hilliard, giám đốc đạo đức sinh học và chính sách công cộng của Trung Tâm đạo đức sinh học toàn quốc, nói rằng tài liệu của các Ðức giám mục Hoa kỳ mới thực sự "kêu gọi sự cảm thông đối với những ai đang trải qua những cơn bệnh nan y và khuyết tật nghiêm trọng. Nói cách khác, đây là một lời kêu gọi giúp đỡ họ sống mỗi ngày một cách xứng đáng, chứ không chối bỏ phẩm giá của họ bằng cách giúp họ loại trừ khổ đau khi tự hủy hoại chính mình".

Việc các Ðức giám mục Hoa kỳ quyết định cho công bố tài liệu tại bang Washington trong thời điểm này có một ý nghĩa đặc biệt. Thật vậy, năm 2008 tiểu bang này đã hợp pháp hóa việc trợ tử. Các số liệu chính thức được cho công bố trong năm 2010 cho thấy đã có 36 bệnh nhân chết sau khi được một bác sĩ chích thuốc "độc".

Oregon là tiểu bang đầu tiên tại Hoa kỳ đã hợp pháp hóa việc trợ tử hồi năm 1994. Mới đây, các Ðức giám mục tại các bang Massachusetts, Vermont và Montana đã vận động xử dụng các phương tiện pháp lý và tư pháp để chận đứng hành động này.

Hôm thứ Tư 15 tháng 6 năm 2011, tổ chức có tên là "Cảm thông và chọn lựa", một tổ chức chuyên biện hộ cho việc hợp pháp hóa hành động trợ tử, đã mở một cuộc họp báo ngay trước Khách sạn Seattle là nơi các Ðức giám mục Hoa kỳ đang nhóm họp, để tuyên bố rằng tài liệu mới này là một văn kiện luân lý không có giá trị cho những người ngoài Công giáo.

Bà Barbara Coombs Lee, chủ tịch của tổ chức, nói rằng tổ chức của bà tôn trọng lập trường của các Ðức giám mục, nhưng nói rằng không thể chấp nhận việc các Ðức giám mục muốn áp đặt giáo huấn của một tôn giáo cho mọi người trong một xã hội đa nguyên.

Trong một cuộc họp báo cũng hôm thứ Tư 15 tháng 6 năm 2011, Ðức hồng y Daniel DiNardo, chủ tịch Ủy ban Giám mục về các hoạt động bênh vực sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, đã làm sáng tỏ những khác biệt giữa chủ trương của Tổ chức "cảm thông và chọn lựa" với lập trường của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ. Ðức hồng y DiNardo nói: "Chọn lựa của chúng tôi là chọn lựa để giúp đỡ cho một người đang cần được giúp đỡ, để liên tục mang lại cho họ sự trợ giúp của cộng đồng và Giáo hội. Hầu hết mọi người đều có thể sống với bệnh tật khi được nâng đỡ. Họ có thể chọn một cái gì đó vì họ không muốn trở thành một gánh nặng, nhưng với tình liên đới, chọn lựa vẫn là chọn lựa sự sống. Ðây là truyền thống cao cả của đức tin chúng tôi và cũng của chính y khoa: đó là giúp cho con người duy trì sự sống của mình".

Tài liệu của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ nhấn mạnh đến nguy cơ muốn đề ra những luật đặt lại vấn đề về phẩm giá của mọi người. Do đó, đây không chỉ là một khẳng định về giáo lý luân lý của Giáo hội, mà còn là một lời kêu gọi hành động.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page