Người công giáo Trung quốc

và Hội công giáo Ái quốc

 

Người công giáo Trung quốc và Hội công giáo Ái quốc.

Trung quốc [Chiesa on line 10/6/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Mới đây, Hội công giáo Ái quốc Trung quốc, cơ quan nằm dưới ô dù của đảng cộng sản Trung quốc, đã đe dọa tiến hành phong chức cho hàng chục giám mục mà không cần sự phê chuẩn của Tòa thánh.

Ngày 20 tháng 11 năm 2010, Hội này đã tự ý phong chức cho một tân giám mục là cha Joseph Guo Jincai, được Hội chỉ định làm giám mục Chengde.

Hôm thứ Năm 9 tháng 6 năm 2011, Hội này cũng định tiến hành một cuộc truyền chức giám mục không có phép của Tòa thánh tại Hankow. Tuy nhiên, vào giờ chót, Hội công giáo ái quốc đã đình hoãn cuộc truyền chức mà không đưa ra một lý do nào.

Thực ra, sở dĩ Hội công giáo ái quốc buộc phải đình hoãn cuộc truyền chức là vì có sự chống đối mãnh liệt của người công giáo Trung quốc cũng như của chính linh mục được chỉ định làm giám mục là cha Shen Guoan.

Nhưng theo nhận định của ký giả Sandro Magister trên trang mạng "Chiesa" [Giáo hội], chính những lời tuyên bố của Ðức cha Savio Hon Tai Fai, thư ký bộ truyền giáo, đã khiến cho người công giáo Trung quốc cương quyết chống lại hành động của Hội công giáo ái quốc.

Cũng theo nhận định của ký giả Magister, những lời phê bình thẳng thừng của Ðức cha Hon cho thấy hiện trong Tòa thánh khuynh hướng "đối đầu" đang thắng thế.

Sau đây là một số lời tuyên bố của Ðức Cha Hon về tình hình Giáo hội tại Trung quốc.

Về việc đe dọa sẽ tấn phong giám mục tại Hankow, Ðức cha thư ký bộ truyền giáo cho biết giáo dân trong giáo phận này đã phản ứng; họ đã trích dẫn giáo luật để yêu cầu chính quyền cộng sản Trung quốc và Hội công giáo ái quốc phải từ bỏ ý định truyền chức giám mục mà không thông qua sự phê chuẩn của Tòa thánh.

Ðức cha Hon cũng nói rằng chính cha Shen Guoan, người được chỉ định làm giám mục, đã không chấp nhận một cuộc truyền chức như thế. Ðức cha Hon nói: "Với tư cách là anh em với nhau, tôi muốn nói với ngài: tôi tin tưởng nơi cha, tôi tin cha sẽ làm điều đúng. Và điều đúng đắn duy nhứt là từ chối".

Về những hậu quả của những vụ truyền chức giám mục không có phép của Tòa thánh, Ðức cha thư ký bộ truyền giáo nói rằng "phương cách tự động tuyển chọn và phong chức giám mục mà không có sự phê chuẩn của Ðức thánh cha sớm muộn gì cũng tiêu diệt Giáo hội và sớm muộn gì giáo dân cũng chẳng tìm đến với những giám mục tách biệt khỏi Tòa thánh".

Về câu hỏi tại sao có một số giám mục và linh mục phục tùng nhà nước và hội công giáo ái quốc, vị giám mục người Hong kong này giải thích rằng "những ai không chịu tùng phục đều bị trừng phạt. Họ mất những tài trợ của chính quyền dành cho giáo phận; họ gặp nhiều trở ngại trong công việc mục vụ hàng ngày; họ không được tiến thân, chẳng hạn như không được bầu vào hội đồng cố vấn chính phủ; họ không được phép đi ra nước ngoài hay đi lại trong nước; họ bị buộc phải theo những khóa học tập cải tạo. Trừng phạt nặng nề nhứt là bị cách ly khỏi các giám mục, các linh mục và giáo dân".

Ðức cha Hon đan cử một trường hợp: Ðức cha Li Lianghui, Giám mục Cangzhou, vì từ chối không tham dự Ðại hội đại biểu công giáo toàn quốc dạo tháng 12 năm 2010, cho nên hiện phải theo học các khóa "cải tạo". Nhưng trường hợp này cho thấy các Ðức giám mục Trung quốc có thể từ chối không chịu tùng phục chính quyền và hội công giáo ái quốc.

Tiếp tục giải thích những lý do tại sao có một số giám mục chấp nhận tùng phục, Ðức cha Hon nói rằng những vị này đưa ra một số lý do hoàn toàn giả tạo như: vì lợi ích của Giáo hội, vì sự khẩn thiết phải rao giảng Tin mừng, vi để được nhà nước giúp đỡ. Nhưng Ðức cha thư ký bộ truyền giáo khẳng định: một khi tách khỏi đá tảng là Thánh Phero thì Giáo hội sẽ tức khắc trở nên yếu nhược. Khi một vị giám mục tùng phục nhà nuớc, ngài sẽ gây ra tai tiếng và phản chứng cho giáo dân và như vậy cũng làm suy yếu chứng từ anh hùng của bao nhiêu giám mục khác.

Dĩ nhiên, chính quyền cộng sản Trung quốc biết tìm kiếm những ứng viên nơi những vị yếu nhược và dễ thỏa hiệp nhứt. Nhưng theo Ðức cha Hon, ngày nay nhiều ứng viên giám mục đã biết kháng cự và không muốn được truyền chức mà không có sự phe chuẩn của Tòa thánh. Các vị này không chấp nhận để cho các giám mục bị tuyệt thông truyền chức cho mình. Trước sức kháng cự này, dĩ nhiên chính quyền cộng sản Trung quốc chẳng làm được gì.

Ðức cha thư ký bộ truyền giáo khuyên những vị nào cảm thấy yếu đuối hoặc không thể chống cự lại trước áp lực của chính quyền cộng sản hãy xin được miển thi hành chức vụ.

Về các bí tích do các Ðức giám mục được truyền chức không có phép của Tòa thánh cử hành, Ðức cha Hon trích dẫn lá thư của Ðức Thánh Cha gởi cho người công giáo Trung quốc hồi năm 2007. Trong lá thư, Ðức thánh cha viết rằng, vì lợi ích của giáo dân và trong những hoàn cảnh đặc biệt, được phép lãnh nhận các bí tích ngay cả từ tay của những vị giám mục được truyền chức không có phép của Tòa thánh. Tuy nhiên, theo Ðức cha Hon, cần phải duyệt lại phép đặc biệt này và giải thích cho giáo dân trong cũng như ngoài nước biết rằng họ không thể lãnh nhận các bí tích từ tay những vị giám mục như thế. Nếu không phân biệt rõ ràng, các tín hữu sẽ không còn biết ai là người trung thành với Ðức giáo hoàng và ai không trung thành và như vậy sẽ có nguy cơ tạo ra hoang mang cho nhiều người.

Về các vị giám mục hiện đang bị giam giữ trong tù, Ðức cha Hon cho biết Tòa thánh đã không ngừng yêu cầu chính phủ Bắc Kinh trả tự do cho các vị này, nhưng họ không màng đến lời yêu cầu. Ðây là những vị giám mục già nua, trả tự do cho các ngài cũng là một hành động nhân đạo. Nhưng tiếc thay, Ðức cha Hon nói rằng Tòa thánh không nhận được bất cứ một sự đáp trả nào của chính quyền cộng sản Trung quốc.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page