Nhận định về

Huấn Thị " Ecclesiae Universae"

về việc áp dụng tự sắc

" Summorum Pontificum"

của Ðức thánh cha Benedicto XVI

 

Nhận định về Huấn Thị "Ecclesiae Universae" về việc áp dụng tự sắc "Summorum Pontificum" của Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Roma [National Catholic Reporter 14/5/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Hôm thứ Sáu 13 tháng 5 năm 2011, Ủy ban Tòa thánh "Ecclesia Dei" [Giáo hội của Chúa] đã cho công bố một huấn thị mang tựa đề "Ecclesiae Universae" [Giáo hội phổ quát]. Mục đích của huấn thị là để giải thích cách áp dụng tự sắc "Summorum Pontificum" mà Ðức thánh cha đã ban hành cách đây 4 năm để cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức năm 1962, thường đươc gọi là nghi thức công đồng Trento.

Huấn thị của Ủy ban Tòa thánh "Ecclesia Dei" nói rằng các vị chủ chăn nên cho phép các nhóm tín hữu được cử hành thánh lễ theo nghi thức nói trên, cho dẫu đó là những nhóm nhỏ hay gồm những người thuộc các giáo xứ hay giáo phận khác nhau. Tuy nhiên, huấn thị nói rõ rằng các tín hữu này không được phép chống lại nghi thức Thánh lễ hiện hành hay quyền bính của Ðức giáo hòang.

Huấn thị giải thích: "Khi quyết định về những trường hợp riêng rẽ, linh mục chính xứ hay linh mục có trách nhiệm đối với một nhà thờ, cần phải thẩm định theo sự khôn ngoan, với lòng nhiệt thành mục vụ và tinh thần quảng đại".

Theo huấn thị, tùy theo nhu cầu mục vụ, các Ðức giám mục nên huấn luyện các chủng sinh về cách cử hành thánh lễ theo nghi thức công đồng Trento hay còn được gọi là thánh lễ theo "hình thức ngọai thường".

Huấn thị giải thích rằng tự sắc "Summorum Pontificum" được Ðức thánh cha công bố năm 2007 có 3 mục đích chính là: cống hiến cho mọi tín hữu nghi thức cũ như một "kho tàng quý giá" cần được bảo tồn, bảo đảm việc xử dụng nghi thức cũ cho tất cả những ai yêu cầu và thăng tiến việc hòa giải trong Giáo hội.

Huấn thị chỉ thị rằng các Ðức giám mục địa phương có trách nhiệm phải bảo đảm cho việc cử hành phụng vụ trong giáo phận của mình được tiến hành phù hợp với mong muốn của Ðức thánh cha và diễn ra "trong bình an và thanh thản". Ðiều này bao gồm cả việc phải có những biện pháp để bảo đảm rằng việc cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ phải được tôn trọng.

Sau đây là một số "chuẩn mực đặc thù" được Huấn Thị qui định:

Trước hết, Huấn Thị nhắc lại: tự sắc của Ðức thánh cha qui định rằng "một nhóm tín hữu" hiện hữu một cách "ổn định" có lý do chính đáng để xin cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Một nhóm như thế có thể là một "nhóm nhỏ", được hình thành sau khi Ðức thánh cha cho công bố tự sắc "Summorum Pontificum" và gồm những người công giáo thuộc các giáo xứ hay giáo phận khác nhau; tất cả đều muốn qui tụ lại trong một nhà thờ hay một nhà nguyện riêng.

Trường hợp có linh mục thỉnh thoảng xuất hiện trong giáo xứ với một số tín hữu và muốn được cử hành thánh lễ theo hình thức ngoại thường, thì linh mục quản xứ nên cho phép.

Theo huấn thị, sách lễ theo nghi thức công đồng Trento cần phải có sẵn trong các đền thánh và các địa điểm hành hương dành cho những nhóm nào cần khi có một linh mục có đủ điều kiện để dâng thánh lễ cho họ.

Huấn thị nói rõ: các tín hữu xin cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ không được phép thuộc về hay ủng hộ những nhóm nào chống lại Ðức giáo hoàng hay tính cách thành sự của thánh lễ và các bí tích được cử hành theo hình thức thông thường hiện nay trong Giáo hội.

Theo cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa thánh, huấn thị nhấn mạnh rằng những người xin cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng không được phép có giọng điệu chống đối hay phê bình Giáo hội.

Huấn thị cũng đề cập đến linh mục cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Theo tự sắc của Ðức thánh cha, các linh mục cử hành thánh lễ theo nghi thức năm 1962 phải là những người có "khả năng", nhưng không nói rõ những đòi hỏi nào. Huấn thị thì qui định rõ ràng rằng linh mục cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ phải là người có trình độ cơ bản về tiếng La tinh, đọc đúng và hiểu rõ ý nghĩa của từng chữ cũng như nắm vững nghi thức.

Theo cha Lombardi, học hay học lại các "chữ đỏ" trong nghi thức cũ là điều cần thiết. Cha nói: "Chẳng hạn, tôi không gặp bất cứ vấn đề nào về tiếng Latinh. Nhưng biết mọi "chữ đỏ" qui định các cử chỉ là điều phức tạp hơn nhiều".

Huấn thị nói rằng Ủy ban Tòa thánh "Ecclesia Dei" có trách nhiệm giám sát việc thi hành những chỉ thị cho phép xử dụng nghi thức cũ cũng như có quyền định đọat mỗi khi các nhóm tín hữu có khiếu nại về một chỉ thị của bản quyền địa phương mà họ cho là ngược lại với tự sắc của Ðức thánh cha. Và dĩ nhiên, cuối cùng các tín hữu cũng có quyền kháng án về các quyết định của Ủy ban này lên Tòa án tối cao của Tòa thánh.

Người đứng đầu của Ủy ban "Ecclesia Dei" hiện là Ðức hồng y William Levada, bộ trưởng bộ giáo lý đức tin.

Huấn thị mang chữ ký của vị Hồng y này còn đưa ra một số dự liệu như:

- Một nhóm tín hữu có thể cử hành Tam Nhựt Vượt Qua theo nghi thức ngoại thường nếu có một linh mục có đủ điều kiện.

- Các vị thánh mới được tôn phong và một số lời nguyện mới cho một số dịp đặc biệt có thể đưa vào Sách lễ theo nghi thức cũ.

- Tất cả các linh mục đều được phép dâng thánh lễ theo nghi thức cũ một mình, nghĩa là không cần có một nhóm giáo dân tham dự.

- Tuy nhiên, thánh lễ truyền chức linh mục phải luôn được cử hành theo nghi thức thông thường, trừ trường hợp một số dòng tu gắn bó đặc biệt với nghi thức cũ.

Ðược hỏi: liệu nhi nữ có được cho phép giúp lễ trong thánh lễ theo nghi thức cũ không, cha Lombardi nói rằng vấn đề này không được bàn đến trong huấn thị.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page