Kỷ niệm 30 năm Ðức Gioan Phaolo II

tha thứ cho kẻ mưu sát ngài

 

Kỷ niệm 30 năm Ðức Gioan Phaolo II tha thứ cho kẻ mưu sát ngài.

Roma [Zenit 13/5/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Thứ Sáu 13 tháng 5 năm 2011 là ngày kỷ niệm đúng 30 năm chân phước Gioan Phaolo II bị mưu sát tại quảng trường thánh Phero. Thật ra, đây không chỉ là ngày kỷ niệm việc đức Gioan Phaolo II bị mưu sát cho bằng hành động tha thứ mà ngài đã dành cho kẻ sát nhân. Ðây chính là sứ điệp chính mà ngày 17 tháng 5 năm 1981, từ trên giường bệnh tại bệnh viện Gemelli ở Roma, đức Gioan Phaolo II đã muốn nhắn gởi đến toàn thế giới khi đọc Kinh Lạy nữ vương thiên đàng như sau: "Tôi cầu nguyện cho người anh em của tôi là kẻ đã tấn công tôi và tôi đã chân thành tha thứ".

Hai năm sau, ngày 27 tháng 12 năm 1983, đức Gioan Phaolo II đã đến nhà tù Rebibbia ở Roma để gặp gỡ với kẻ sát nhân. Sau đó ngài giải thích: "Hôm nay, tôi đã có thể gặp gỡ người đã tấn công tôi và tôi lập lại rằng tôi đã tha thứ cho anh, như tôi đã từng tuyên bố trước đó. Chúng tôi đã gặp nhau với tư cách là những con người và anh em với nhau; tất cả những thăng trầm của cuộc sống chúng ta đều dẫn đưa chúng ta đến tình huynh đệ này."

Trong một lá thư ngỏ đề ngày 11 tháng 9 năm 1981, đức Gioan Phaolo II khẳng định rằng ngài đã tha thứ cho Ali Agca, kẻ mưu sát ngài, ngay khi được đưa vào xe cứu thương. Ngài xem đó như một ơn Chúa. Ðức tân chân phước viết: "Ngày 17 tháng 5 (năm 1981), những lời này đã được công bố. Nhưng ngay từ trên chiếc xe cứu thương đưa tôi từ Vatican đến bệnh viện Gemelli, là nơi tôi đã trải qua cuộc giải phẩu quyết liệt đầu tiên, tôi đã nói lên những lời đó. Tôi xem cái khả năng còn nói lên được những lời đó là hoa trái của một ơn đặc biệt mà Chúa Giesu, Chúa và Thầy của tôi đã ban cho tôi. Phải, tôi tin rằng đây là một ơn đặc biệt của Chúa Giesu chịu đóng đinh, Ðấng, trong những lời thốt lên trên Núi Sọ, đã nói: "Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm".

Ðức Gioan Phaolo II còn viết: "Hành động tha thứ là điều kiện tiên quyết và nền tảng để chúng ta, với tư cách là con người, không xa cách và chống đối nhau như những kẻ thù. Bởi vì chúng ta tìm kiếm sự hòa hợp và hiệp nhứt nơi Thiên Chúa là Cha chúng ta. Ðây là điều quan trọng và cần thiết trong sự đối xử của một con người đối với tha nhân".

Lá thư ngỏ của đức Gioan Phaolo II đã được cho công bố ngày 1 tháng 10 năm 1981. Trong lá thư, đức Gioan Phaolo II nhắc lại rằng khi chịu treo trên thập giá, Chúa Giesu đã dạy chúng ta tha thứ. Ðức Gioan Phaolo II viết: "Tha thứ là một ơn mà chúng ta phải nghĩ đến với lòng khiêm tốn và biết ơn sâu xa. Ðây là một mầu nhiệm của trái tim con người, rất khó diễn đạt. Tuy nhiên, tôi muốn lập lại điều tôi đã từng nói. Tôi nói điều đó vì nó là một phần của toàn bộ biến cố xảy ra ngày 13 tháng 5 (năm 1981)".

Ðức thánh cha tiết lộ rằng trong ba tháng nằm bệnh viện, ngài thường nhớ lại những trang của Sách Sáng Thế Ký về việc Cain sát hại Abel: đây là lần đầu tiên con người tấn công vào sự sống của con nguời; đây là lần đầu tiên một người anh em tấn công một người anh em.

Ðức chân phước Gioan Phaolo II viết rằng ngày 21 tháng 10 năm 1981, khi kẻ mưu sát ngài bị kết án, ngài nghĩ đến Cain và Abel. Ngài nói rằng đây là "khởi đầu" của tội ác chống lại sự sống con người.

Suy nghĩ về hoàn cảnh của nhân lọai ngày nay, ngài viết rằng "trong thời đại chúng ta, khi tội ác chống lại sự sống con người đang đe dọa bằng một cách thức mới, khi bao nhiêu người vô tội phải chết vì bàn tay của người khác, bài tường thuật của Kinh Thánh về điều đã xảy ra giữa Cain và Abel, lại càng hùng hồn hơn. Bài tường thuật còn đầy đủ và gây nhức nhối hơn giới luật "chớ giết người". Ðây là một trong 10 giới luật mà Moisen đã lãnh nhận từ Chúa và đồng thời cũng được ghi khắc trong trái tim con người như một luật nội tâm về trật tự luân lý cho cách hành xử của con người".

Ðức thánh cha nhấn mạnh: "Chúa Kito đã dạy chúng ta tha thứ. Tha thứ là điều cần thiết để Chúa có thể nêu ra cho lương tâm con người những câu hỏi mà nó chờ đợi một sự đáp trả từ chính nội tâm".

Theo Ðức thánh cha, các tín hữu kitô cần phải "đến gần" với kẻ sát nhân với một khí giới duy nhứt là sự tha thứ. Ngài để lại những lời vẫn luôn có tính thời sự như sau: "Vào thời buổi mà bao nhiều người vô tội phải chết vì tay của người khác, thiết tưởng cần phải đến gần những kẻ giết người với sự tha thứ trong tâm hồn".

Ðối với đức Gioan Phaolo II, tha thứ là "động lực" của lịch sử. Hành động tha thứ mà chân phước Gioan Phaolo II đã dành cho Ali Agca đã tạo một ấn tượng mạnh đối với tuớng Jaruzelski, lãnh tụ cộng sản cuối cùng của Balan. Năm 1984, ông Jaruzelski đã bị thương nặng trong một vụ mưu sát, nhưng ông nói rằng theo gương tha thứ của đức Gioan Phaolo II, ông đã quyết định không trừng phạt những kẻ đã tấn công ông.

Ðức Gioan Phaolo II xem sự tha thứ như một khí giới chính trị, một động lực của lịch sử các dân tộc.

Như vậy, kỷ niệm 30 năm ngày ngài bị mưu sát cũng chính là kỷ niệm hành động tha thứ của ngài.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page