Một tín hữu kitô Iraq

bị bắt cóc và sát hại

 

Một tín hữu kitô Iraq bị bắt cóc và sát hại.

Kirkuk, Iraq [Zenit 17/5/2011] - Một tín hữu kitô tại Kirkuk, bắc Iraq, bị bắt cóc và sát hại.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kirkuk đã tố cáo vụ sát hại một thanh niên công giáo tên là Ashur Yacob Issa, 29 tuổi. Ngài gọi đây là một hành động vô nhân đạo, trái với mọi nguyên tắc nhân bản và tôn giáo.

Ðược biết thanh niên công giáo nói trên đã bị bắt cóc và ba ngày sau, người ta tìm thấy thi thể của anh với nhiều dấu hiệu cho thấy anh đã bị tra tấn.

Ám chỉ đến những người hồi giáo cực đoan, Ðức tổng giám mục Kirkuk nói: "Không một người nào tin Chúa và tôn trọng sự sống con người, có thể phạm những tội ác như thế".

Ðức cha Sako kêu gọi những kẻ sát nhân hãy nghĩ đến vợ con của nạn nhân. Ngài nói: "nếu không có công lý của loài người thì sớm muộn gì cũng phải có công lý của Chúa".

Yacob Issa đã bị bắt cóc hôm chúa nhựt 15 tháng 5 năm 2011 với một số tiền chuộc mạng là 100 ngàn mỹ kim. Nhưng gia đình anh không thể đáp ứng với đòi hỏi này. Thi thể người thanh niên đã được tìm thấy sáng thứ hai 16 tháng 5 năm 2011.

Ðức tổng giám mục Kirkuk yêu cầu các giới hữu trách an ninh hãy có hành động hầu "mọi người thiện chí liên kết với nhau để bảo vệ các công dân".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page