Ðức thánh cha bắt đầu

một loạt bài mới về cầu nguyện

 

Ðức thánh cha bắt đầu một loạt bài mới về cầu nguyện.

Roma [Zenit 4/5/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI bắt đầu một loạt bài mới về cầu nguyện.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 4 tháng 5 năm 2011, Ðức thánh cha đã bắt đầu một loạt bài mới về cầu nguyện. Trong loạt bài mới này, ngài đã trình bày "một bức tranh tòan cảnh về những truyền thống khác nhau, từ Ai cập thời cổ đến Kitô giáo, ngang qua Lưỡng hà địa, Hy lạp và đế quốc La mã".

Ðức thánh cha nói rằng trong những mẫu cầu nguyện của các nền văn hóa khác nhau, chúng ta có thể thấy được một chứng từ về chiều kích tôn giáo và nỗi khao khát Thiên Chúa được ghi khắc trong trái tim của mỗi người. Chiều kích tôn giáo và nỗi khao khát ấy được thể hiện một cách trọn vẹn trong Kinh Thánh. Thật vậy, theo Ðức thánh cha, mạc khải thanh luyện và kiện toàn khát vọng nguyên thuỷ của con người về Thiên Chúa.

Ðức thánh cha ghi nhận rằng từ lời cầu nguyện cho những ai đau khổ hay túng thiếu, con người tiến tới những lời cầu nguyện vô vị lợi hơn để sống mối thân tình với Thiên Chúa một cách mãnh liệt hơn.

Ðức thánh cha nhắc đến gương của nhà hiền triết Hy lạp Socrates là người khẳng định rằng "lời cầu nguyện không nên làm cho chúng ta giàu có hơn, mà phải tốt đẹp hơn".

Theo Ðức thánh cha, mỗi một lời cầu nguyện luôn diễn tả chân lý về con người thụ tạo, vừa cảm nghiệm được sự mong manh yếu hèn của mình và xin sự trợ giúp của Trời Cao, vừa có một phẩm giá phi thường vì, khi chuẩn bị đón nhận mạc khải của Thiên Chúa, con người thấy mình có thể đi vào thông hiệp với Thiên Chúa.

Ðức thánh cha giải thích: "ở thời đại nào, con người cũng cầu nguyện, bởi vì con người sẽ không tự hỏi về ý nghĩa của cuộc sống nếu không tự đặt mình vào mối quan hệ với mầu nhiệm Thiên Chúa và chương trình của Ngài". Hơn nữa, "cuộc sống là một pha trộn của thiện và ác, của đau khổ, hân hoan và vẻ đẹp, cho nên không thể không thúc đẩy con người xin Thiên Chúa ban cho ánh sáng và sức mạnh để có thể trợ giúp và mang lại một niềm hy vọng vượt qua biên giới của sự chết".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page