Ðại sứ Iraq tại Roma cam kết

bảo vệ các tín hữu kitô

 

Ðại sứ Iraq tại Roma cam kết bảo vệ các tín hữu kitô.

Bagdad [Asianews 3/5/2011] - Ðại sứ Iraq tại Ý cam kết bảo vệ các tín hữu kitô.

Ðại sứ Iraq tại Ý, ông Saywan Barzani, nói rằng đối với chính phủ Iraq, "điều quan trọng nhứt là phải bảo đảm an ninh và bênh vực các tín hữu kitô".

Hiện nay, tại Iraq, cái chết của ông Osama bin Laden đã khiến cho các tín hữu kitô lo sợ.

Các nguồn tin từ Giáo hội địa phương cho biết: "Osama Bin Laden là một hiện tượng lạ lùng và nguy hiểm. Ông đã thiết lập một trường học và cả một thế hệ bị ông nhồi sọ. Tại các nước Á rập cũng như các nơi khác, có cả hàng ngàn người như thế".

Cái chết của ông Bin Laden đã tạo ra nhiều phản ứng nguy hiểm. Một linh mục Iraq nói với hãng thông tấn Asianews rằng "trên đài truyền hình, ông được mô tả như một vị thánh. Một giáo sĩ hồi giáo nói rằng chỉ cần đổ một giọt máu nhỏ, ông cũng sẽ lên thiên đàng."

Về phần mình, Ðức cha Louis Sako, Tổng giám mục thuộc nghi lễ Calde tại Kirkuk, bắc Iraq nói rằng cần phải giáo dục dân chúng. Theo ngài, cái chết của Bin Laden không giải quyết vấn đề.

Trong một cuộc trao đổi với hãng thông tấn Asianews, đại sứ Iraq tại Ý nói rằng Iraq là tuyến đầu trong cuộc chiến chống khủng bố của thế giới. Iraq là nơi xảy ra nhiều vụ tấn công nhứt và có nhiều nạn nhân nhứt.

Ông Barzani nhìn nhận rằng những kẻ khủng bố đã bắt đầu tấn công các tín hữu kitô vì họ thấy rằng hành động này sẽ lôi kéo sự chú ý của truyền thông.

Nhưng tại Afghanistan, dân chúng chỉ xem Bin Laden như một tên sát nhân và một người hồi giáo "xấu". Phản ứng trước cái chết của Bin Laden, tổng thống Afghanistan, ông Hamid Karzai gọi ông là một kẻ sát hại người Afghanistan.

Với dân chúng nước này, ông không những là người đáng thù ghét nhứt, mà còn là kẻ thù của chính hồi giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page