Chứng từ của người nữ y tá

chăm sóc đức Gioan Phaolo II

trong ngày cuối đời

 

Chứng từ của người nữ y tá chăm sóc đức Gioan Phaolo II trong ngày cuối đời.

Roma [Zenit 1/5/2011] - Một nữ y tá đã làm chứng về ngày cuối đời của Ðức Gioan Phaolo II.

Bà Rita Megliorin, trưởng phòng hồi sức tại bệnh viện Gemelli ở Roma cho biết sáng ngày 2 tháng 4 năm 2005, bà đã được gọi đến bên giường bệnh của đức Gioan Phaolo II. Bà tưởng ngài không còn nhận ra bà. Nhưng ngài đã nhìn bà bằng một cái nhìn trìu mến.

Bà nói: "Tôi cảm thấy cần phải ngã đầu lên bàn tay của ngài và tôi được hân hạnh đón nhận sự âu yếm từ bàn tay không còn sức lực của ngài, trong khi đó ngài vẫn chăm chú nhìn vào bức ảnh Chúa Giesu chịu nạn trên đầu giường ngài".

Tháng Giêng năm 2005, khi tình trạng sức khỏe của đức Gioan Phaolo II đã suy giảm, bà Megliorin kể lại rằng ngày nọ, khi vào bệnh viện, bà không biết rằng ngài đã nhập viện. Người ta chỉ nói với bà rằng bà phải lên lầu 10, vì có một bệnh nhân đặc biệt.

Bà nói: "Quý vị hãy nghĩ đến một nơi mà không gian và thời gian không còn nữa. Hãy nghĩ đến một nơi chỉ có nhiều ánh sáng". Chính ánh sáng này đã bao phủ những ngày cuối đời của Ðức thánh cha.

Bà Megliorin nói: "Trong những ngày đó, mỗi sáng tôi đều vào phòng của ngài và lúc nào cũng thấy ngài đang thức: ngài đã cầu nguyện từ lúc 3 giờ sáng. Tôi kéo màn cửa và nói với ngài: "Chào Ðức thánh cha. Hôm nay trời nắng". Tôi đến gần ngài và ngài ban phúc lành cho tôi. Tôi quỳ gối và ngài vuốt ve mặt tôi".

Năm 1984, đức Gioan Phaolo II đã viết trong tông huấn "Salvifici doloris" [sự đau khổ cứu độ] rằng "đau đớn là một chủ đề phổ cập mà con người ở đâu cũng đều phải đương đầu: một cách nào đó, đớn đau hiện diện cùng với con người trong thế giới". Tuy nhiên, theo đức Gioan Phaolo II "đau đớn duờng như thuộc về tính siêu việt của con người. Ðây là một trong những điểm qua đó con người được mời gọi phải vượt qua chính mình".

Cựu nữ y tá trưởng phòng hồi sức tại bệnh viện Gemelli nói: "Trong những giây phút cuối đời, đức Gioan Phaolo II đã vác thập giá của mình, không những thập giá của mình mà còn của tất cả những ai đang đau khổ. Ngài đã vác thập giá với nịềm vui xuất phát từ niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn."

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page