Một giáo xứ Mỹ cho khỉ giúp lễ

 

Một giáo xứ Mỹ cho khỉ giúp lễ.

Hoa kỳ [National Catholic Register/ AP 28/4/2011] - Một linh mục tại Hoa kỳ đã có một sáng kiến táo bạo khi cho 5 chú khỉ được giúp lễ.

Cha P.T Bailey giải thích rằng vì bất mãn trước sự kiện giáo dân ngày càng bỏ giáo xứ để tìm đến một siêu thánh đường Tin lành, cha đã quyết định cho mấy chú khỉ giúp lễ trên bàn thờ hầu thu hút giáo dân trở lại.

Ðược hãng thông tấn AP trích thuật, cha Bailey, cha sở giáo xứ "Ðức Bà cứu giúp trong cơn túng ngặt", cho biết kể từ khi 5 chú khỉ có tên là Bobo, Gonzo, Chico, Matata và George được cho mặc áo giúp lễ và đưa lên bàn thờ, số giáo dân tham dự thánh lễ đã tăng vọt lên 250 phần trăm. Tiền dâng cúng cũng gia tăng.

Từ hơn một năm nay, cha Bailey nhận thấy giáo dân của ngài đã rời bỏ giáo xứ để tìm đến một siêu thánh đường Tin lành vừa mới khai trương và ngài cảm thấy hoàn toàn bất lực trước hiện tượng này.

Ngài cho biết không thể cạnh tranh với siêu thánh đuờng này, vì họ có những màn ảnh lớn cũng như các ban nhạc kích động. Giáo dân của ngài bị thu hút bởi những màn trình diễn tại nhà thờ Tin lành này.

Thế rồi, tháng 12 năm 2010, vị linh mục đã làm một quyết định táo bạo. Số là một tờ báo địa phương loan tin một gánh xiệc nhỏ với 5 con khỉ sẽ đóng cửa. Người chủ gánh xiệc muốn tìm một ngôi nhà cho 5 con khỉ này. Cha Bailey nghĩ: còn nơi nào tốt hơn nhà xứ! Vì gánh xiệc đã huấn luyện nhuần nhuyễn 5 con khỉ, cho nên cha mới nghĩ đến việc xử dụng chúng trong việc giúp lễ. Ngoài một số trách nhiệm dành riêng cho vị phó tế, mấy chú khỉ đều có thể làm được những việc khác trên bàn thờ.

Tháng 2 năm 2011, mấy chú khỉ đã bắt đầu cho giúp lễ. Và kết quả như nói trên, số giáo dân bỏ sang Tin lành nay bắt đầu trở lại.

Hiện nay, Hội đồng Giám mục Hoa kỳ chưa chính thức lên tiếng về sáng kiến này của cha Bailey. Một phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ nói rằng sáng kiến này độc đáo, nhưng không "chính thống". Các Ðức giám mục chưa cho công bố tuyên ngôn chính thức nào để ủng hộ hay kết án.

Rất nhiều giáo dân ủng hộ sáng kiến của cha Bailey. Một người mẹ của ba đứa con nhỏ nói rằng các con bà muốn được đi lễ mỗi ngày. Bà nói rằng mấy chú khỉ giúp lễ còn sốt sắng hơn bất kỳ ai.

Có người đang nghĩ đến việc cho những con chó được huấn luyện được mang của lễ lên bàn thờ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page