Tòa thánh đang cho điều tra

về một phép lạ được gán cho

chân phước Kateri

 

Tòa thánh đang cho điều tra về một phép lạ được gán cho chân phước Kateri.

Ferndale, Hoa kỳ [CWN 25/4/2011] - Tòa thánh đang cho điều tra về một phép lạ được gán cho sự bầu cử của chân phước Kateri, xảy ra trong bang Washington, Hoa kỳ.

Cách đây 5 năm, các bác sĩ tại một bệnh viện nhi đồng ở bang Washington đã cố gắng cứu sống một thiếu niên. Nay Tòa thánh muốn biết đây có phải là một phép lạ không.

Cậu bé tên là Jake Finkbonner đã bị tai nạn trong một trận thi đấu thể thao: môi cậu bị rách và một lọai vi khuẩn "ăn thịt người" đã phá hủy toàn bộ khuôn mặt của cậu.

Hiện nay Jake đuợc 11 tuổi. Cậu bé kể lại rằng cậu đã chết và lên thiên đàng. Nhưng Chúa không cho cậu được ở lại thiên đàng. Ngài nói rằng gia đình cậu đang cần có cậu.

Mẹ của Jake kể lại rằng lúc đó, bà đã mời một linh mục đến xức dầu bệnh nhân cho cậu. Vị linh mục là cha Tim Sauer đã kêu gọi gia đình cậu bé cầu xin sự bầu cử của chân phước Kateri, một người thổ dân đã trở lại Công giáo. Khuôn mặt của vị chân phước này bị bệnh đậu mùa tàn phá hoàn toàn. Nhưng khi nữ chân phước này qua đời, các vết sẹo trên khuôn mặt hoàn toàn biến mất. Hiện nay hồ sơ phong thánh cho chân phước Kateri đang đuợc tiến hành.

Một nguời bạn của gia đình cậu bé đã trao cho họ một di hài của chân phước Kateri. Họ đã đặt di hài đó lên giường bệnh của Jake trong bệnh viện. Cũng chính ngày hôm đó, cả trường nơi Jake học đã cầu nguyện cho em. Và ngay trong ngày hôm đó, em hoàn toàn khỏi bệnh.

Cậu bé tin rằng đây là một phép lạ.

Tòa thánh đã gởi một toán điều tra đến bang Washington để mở cuộc điều tra về điều được gọi là phép lạ này.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page