Linh hồn vẫn hiện diện

trong một người đang hôn mê

 

Linh hồn vẫn hiện diện trong một người đang hôn mê.

Roma [AFP 22/4/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI khẳng định rằng linh hồn vẫn hiện diện trong một người đang trong tình trạng hôn mê.

Theo báo Người quan sát Roma, đây là câu trả lời của Ðức thánh cha dành cho một người mẹ có người con trai đang trong tình trạng hôn mê. Câu trả lời được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn được thu hình trước và được trình chiếu trên đài truyền hình Ý Rai Uno hôm qua thứ Sáu Tuần Thánh 22 tháng 4 năm 2011.

Tuy không đề cập đến việc làm cho chết êm dịu hiện đang là vấn đề gây tranh cãi trong xã hội Ý, Ðức thánh cha bày tỏ lập trường của Giáo hội chống lại mọi hình thức làm cho chết êm dịu.

Trả lời cho câu hỏi của người mẹ, Ðức thánh cha nói rằng linh hồn của đứa con bị hôn mê từ 2 năm của bà vẫn hiện diện trong thân xác của nó. Ngài kêu gọi bà hãy luôn làm cho người con "cảm nhận được tình yêu" bằng cách tôn trọng sự sống.

Cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình của Ðức thánh cha đã được phát hình vào lúc 12 giờ 10 trưa giờ quốc tế GMT hôm qua thứ Sáu Tuần Thánh. Trong cuộc phỏng vấn, Ðức thánh cha trả lời cho câu hỏi của nhiều người về đau khổ do chiến tranh, bệnh tật hay thiên tai gây ra.

Trong câu trả lời cho người mẹ Ý có đứa con bị hôn mê, Ðức thánh cha dùng hình ảnh của một cây đàn Guita bị đứt giây. Ngài nói rằng "thân xác con người cũng mõng manh và dễ bị tổn thương như cây đàn. Linh hồn vẫn hiện diện trong thân xác ấy, nhưng không thể rung động được nữa".

Ðức thánh cha khẳng định rằng linh hồn của người đang bị hôn mê vẫn cảm nhận được tình thương của người thân, ngay cả khi nó không hiểu được những chi tiết, những lời nói v.v.

Theo Ðức thánh cha, tin ở sự hiện diện của linh hồn trong người hôn mê cũng là một chứng từ về niềm tin nơi Thiên Chúa và nơi con người.

Trong thánh lễ Dầu sáng thứ Năm Tuần Thánh 21 tháng 4 năm 2011, Ðức thánh cha cũng khẳng định rằng "chữa lành là một tác vụ quan trọng được Chúa Giesu ủy thác cho Giáo hội". Theo Ðức thánh cha tác vụ này là một phần của công cuộc rao giảng tin mừng. Ngài nói: "Dĩ nhiên, tác vụ chính của Giáo hội là loan báo Nước Chúa. Nhưng chính sự loan báo này cũng phải là một tiến trình chữa lành", trước hết là chữa lành trái tim bị thương tổn của con người.

Ngài giải thích rằng con người tự bản chất là một hữu thể có tương quan và mối tương quan nền tảng của con người là tương quan với Chúa. Nếu mối tương quan này bị xáo trộn thì toàn thể con người cũng bị xáo trộn. Nếu mối quan hệ của con người với Thiên Chúa bị xáo trộn, nếu định hướng căn bản của con người sai lầm, chúng ta cũng không thể thực sự chữa lành thân xác và linh hồn.

Ðức thánh cha khẳng định: sự chữa lành đầu tiên và nền tảng chỉ có trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô là Ðấng giao hòa chúng ta với Thiên Chúa và chữa lành trái tim bị thương tích của chúng ta.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page