Hãy tĩnh thức với Chúa Kitô

trong vườn cây dầu

 

Hãy tĩnh thức với Chúa Kitô trong vườn cây dầu.

Roma [CWN 20/4/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi: hãy tĩnh thức với Chúa Kitô trong vườn cây dầu.

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 20 tháng 4 năm 2011, Ðức thánh cha nhắn nhủ rằng "trong tuần tam nhựt vượt qua, các tín hữu cần phải làm một cố gắng đặc biệt để chuẩn bị đón nhận ý Chúa vào trong cuộc sống của chúng ta".

Ðức thánh cha nói rằng, trong vườn cây dầu, khi Chúa Giesu bảo các tông đồ hãy tĩnh thức, sứ điệp này cũng có giá trị cho mọi tín hữu và trải dài trên tòan lịch sử của Giáo hội. Nhưng cơn ngái ngủ của các tông đồ cũng chính là cơn ngái ngủ của mọi môn đệ Chúa Kitô ở mọi thời đại. Cơn buồn ngủ, tức thiếu tĩnh thức ấy, là một dấu hiệu của sự dửng dưng thiêng liêng: dửng dưng trước sức mạnh của sự dữ, vô cảm trước mọi tội ác trong thế giới. Ðức thánh cha nói: "chúng ta không muốn bị những điều đó quấy rầy. Chúng ta muốn quên đi".

Theo Ðức thánh cha, sự dửng dưng này là một vấn đề đặc biệt của thời đại chúng ta, bởi vì "sự vô cảm đối với Thiên Chúa khiến chúng ta cũng vô cảm đối với sự dữ".

Ðức thánh cha giải thích: trong vườn cây dầu, Chúa Giesu đã có một thái độ ngược lại: Ngài nhìn nhận sự dữ trong thế giới và cương quyết thắng vượt nó, cho dẫu có phải hy sinh mạng sống của mình. Ngài bắt ý riêng của Ngài phải phục tùng Ý của Chúa Cha.

Ðức thánh cha khuyến khích các tín hữu hãy nhìn nhận rằng theo Chúa Giesu và chấp nhận Ý Chúa "không phải là làm nô lệ, nhưng là đi vào sự thật, tình yêu và sự thiện".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page