Ðức thượng phụ đại kết Bartolomeo I

kêu gọi Nhựt bản và các nước từ bỏ

việc xử dụng năng lượng hạt nhân

 

Ðức thượng phụ đại kết Bartolomeo I kêu gọi Nhựt bản và các nước từ bỏ việc xử dụng năng lượng hạt nhân.

Istanbul [Asianews 14/3/2011] - Ðức thượng phụ đại kết Bartolomeo I kêu gọi Nhựt bản và các quốc gia từ bỏ việc xử dụng năng lượng hạt nhân.

Trong sứ điệp được gởi đi hôm Chúa nhựt thứ nhứt Mùa Chay 13 tháng 3 năm 2011, cũng được gọi là Chúa Nhựt Chính Thống, nhân dịp kỷ niệm ngày phục hồi việc tôn kính ảnh tượng năm 843, Ðức thượng phụ Bartolomeo I, Thượng phụ đại kết Constantinople, đã kêu gọi các quốc gia hãy từ bỏ việc xử dụng năng lượng hạt nhân.

Mở đầu sứ điệp, Ðức thượng phụ Constantinople nói rằng "với trái tim nặng trĩu đau đớn, toàn thể nhân loại đang chứng kiến thảm trạng đã xảy ra trên đất Nhựt bản, gây ra cái chết cho nhiều anh chị em chúng ta. Từ khắp mặt đất, những lời cầu nguyện là một dấu chỉ của tình liên đới đối với anh chị em nhựt bản".

Tuy nhiên, theo Ðức thượng phụ Bartolomeo I, thảm trạng do động đất và sóng thần gây ra còn trở nên trầm trọng hơn "vì phóng xạ từ vụ nổ lò nguyên tử tại Fukushima".

Ngài kêu gọi thay vì xử dụng năng lượng hạt nhân để đáp ứng với những nhu cầu của nhân loại, hãy xử dụng sự hiểu biết khoa học để sản xuất ra một nguồn năng lượng "xanh" vốn không gây nguy hại cho con người.

Ðức thượng phụ Bartolomeo khẳng định: "Ðấng Tạo hóa đã ban cho chúng ta mặt trời, gió, sóng từ đó có thể lấy ra được năng lượng để xử dụng cho các nhu cầu của chúng ta". Như vậy thì tại sao lại quảng bá việc sản xuất thứ năng lượng vốn nguy hiểm cho sự toàn vẹn của nhân loại? Phải chăng đây không là một sỉ nhục và khiêu khích đối với thiên nhiên?

Ðức thượng phụ đại kết kêu gọi: "Từ ngôi nhà khiêm tốn này, cùng với lời cầu nguyện cho dân chúng của xứ mặt trời mọc này đang chịu đau khổ, chúng tôi muốn lợi dụng cơ hội này để kêu gọi các nước hãy duyệt lại chính sách về năng lượng hạt nhân của mình".

Theo nhận định của hãng thông tấn Asianews, đây là một sứ điệp táo bạo và khiêu khích cũng như một lập trường dứt khoát phù hợp với cuộc chiến "môi sinh" được tòa Thượng phụ Constantinople đề ra từ năm 1989.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page