Tinh thần "Bhatti" tại Pakistan

 

Tinh thần "Bhatti" tại Pakistan.

Pakistan [Ucanews 7/3/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Sự hy sinh của ông Shahbaz Bhatti, cố bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan, bị sát hại vì chống lại luật chống phạm thượng, đã tạo ra một niềm phấn khởi lớn lao cho các tín hữu Kitô tại nước này. Riêng Hội đồng Giám mục Pakistan đang cứu xét việc xin Tòa thánh chính thức tuyên bố ông Bhatti là một vị tử đạo.

Hôm Chúa nhựt 6 tháng 3 năm 2011, hơn 500 nhà thờ trên toàn quốc Pakistan đã tổ chức các buổi lễ tưởng niệm ông Bhatti. Cũng hôm Chúa nhựt 6 tháng 3 năm 2011, trên 4 ngàn người đã xuống đường làm tắc nghẻn con đường chính nối liền làng Stanzabad với làng Amrat Nagar. Ðây là hai ngôi làng Kitô giáo tại miền nam tỉnh Punjab. Những người biểu tình đã lên án cuộc sát hại ông Bhatti.

Cuộc chiến chống lại luật chống phạm thượng tại Pakistan sẽ tiếp tục. Hôm 7 tháng 3 năm 2011, Tổ chức không chính phủ có tên là "Công dân vì Dân Chủ" bắt đầu chiến dịch thu thập chữ ký để gởi lên chính phủ một thỉnh nguyện thư yêu cầu phải có hành động đối với những người xúi giục bạo động.

Một tổ chức không chính phủ khác là Phong Trào các nhóm thiểu số vì Dân Chủ, cũng loan báo sẽ mở chiến dịch có tên là "Phong Trào Shahbaz" nhằm gây ý thức nơi quần chúng và động viên chống lại chủ nghĩa cực đoan.

Ngày 4 tháng 3 năm 2011, đã có trên 20 ngàn người tham dự lễ an táng cố bộ trưởng Bhatti tại làng Khuspur, tỉnh Punjab. Cờ đen và các biểu ngữ vinh danh ông Bhatti đã được treo lên trong các đường phố và những tiếng khan khóc vang lên khắp nơi khi dân làng tham dự những cuộc biểu tình dọc theo con đường dẫn đến tư gia của ông Bhatti.

Tưởng cũng nên nhắc lại, ông Bhatti, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số, đã bị sát hại hôm 2 tháng 3 năm 2011 tại Islamabad vì tỏ rõ lập trường ủng hộ việc duyệt xét lại luật chống phạm thượng.

Thủ tướng Yousouf Raza đã tham dự lễ an táng ông Bhatti tại nhà thờ Ðức Mẹ Fatima ở thủ đô Islamabad trước khi các nhà lãnh đạo chính trị tháp tùng thi hài của ông Bhatti từ Islamabad đến Khushpur bằng trực thăng. Thủ tướng Pakistan hứa với các tín hữu Kitô rằng thủ phạm sát hại ông Bhatti sẽ được đưa ra xét xử.

Mang những băng vải đen trên tay, những người tham dự các cuộc biểu tình phản đối đã hô lớn những khẩu hiệu như "Máu sẽ làm phát sinh cách mạng" và "đả đảo luật chống phạm thượng". Các phụ nữ đấm ngực. Các thanh niên Kitô dùng tay vỗ lên đầu để tỏ dấu phản đối. Cũng có một số cạo đầu. Một người dân làng Khushpur giải thích về cuộc biểu tình: "Người anh em của chúng tôi đã chết cho chúng tôi. Ít nhứt đây là điều chúng tôi có thể làm được".

Về phần mình, Ðức cha Joseph Coutts, Giám mục Faisalabad, cũng như các Ðức giám mục Alexander John Malik và Samuel Azariah thuộc Giáo hội Tin lành cũng dâng lễ tưởng niệm ông Bhatti tại trường nữ trung học thánh Ða minh. Cảnh sát đã bảo vệ khu vực có hành lễ và kiểm soát chặt chẽ những người ra vào.

Cha Perwaiz Emmanuel, một người anh em họ của ông Bhatti, tuyên bố trong thánh lễ: "Một xã hội chối bỏ quyền được đặt câu hỏi là một xã hội chết. Ý niệm về một thiên đàng dành cho những kẻ sát nhân là một ý niệm phi lý. Chúng tôi không thể tôn thờ một vị thần khuyến khích con người chém giết nhau. Giáo hội sẽ không bao giờ kêu gọi hận thù".

Ðức giám mục Tin lành John Malik nói rằng chính phủ Pakistan đang muốn biến việc sát hại ông Bhatti thành một vụ án chính trị. Chính phủ đã thất bại trong việc bảo vệ các nhóm thiểu số và đang rơi vào chủ nghĩa cực đoan.

Tổng giáo phận Karachi cũng vinh danh cố bộ trưởng Bhatti. Ðức cha Lawrence Saldanha, Tổng giám mục Karachi đã làm phép một Thánh giá để được đặt tại chủng viện Kito Vua của giáo phận "hầu việc tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của ông Bhatti được sống động".

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ", Ðức cha Saldanha, vốn cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, cho biết: chính phủ Pakistan hoàn toàn thất bại trong việc đương đầu với chủ nghĩa cực đoan. Ngài nói rằng các đảng phái Hồi giáo đã tạo áp lực mạnh lên chính phủ khiến chính phủ không thể có thái độ cứng rắn trước đe dọa của chủ nghĩa cực đoan.

Riêng Ðức cha Francis Andrew, Giám mục Multan, tỉnh Punjab, chủ tịch Ủy ban đối thoại liên tôn của Hội đồng Giám mục Pakistan cho biết các Ðức giám mục nước này sẽ cứu xét việc đề nghị Tòa thánh chính thức tuyên bố ông Bhatti là một vị tử đạo. Một thỉnh nguyện thư do Ðức cha Andrew soạn thảo sẽ được mang ra biểu quyết trong khóa họp sắp tới của Hội đồng Giám mục Pakistan nhóm họp tại Multan từ ngày 20 đến 25 tháng 3 năm 2011.

Ðức cha Andrew khẳng định: "ông Bhatti là một người đã hy sinh mạng sống vì niềm tin trong suốt của ông nơi Chúa Giesu Kito. Các Ðức giám mục chúng tôi sẽ trình lên Giáo hội ở Roma câu chuyện và kinh nghiệm của ông Bhatti để kêu gọi chính thức nhìn nhận cuộc tử đạo của ông".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page