Hàng trăm người Nga đổ xô đi kính viếng

bức Icon của nga hoàng Nicolas II

 

Hàng trăm người Nga đổ xô đi kính viếng bức Icon của nga hoàng Nicolas II.

Nga [AFP 17/2/2011] - Hàng trăm người Nga đổ xô đi kính viếng bức Icon "làm phép lạ" của nga hoàng Nicolas II.

Hôm thứ Năm 17 tháng 2 năm 2011, nhiều người Nga đã tìm đến Saint Petersbourg để hôn kính bức Icon "làm phép lạ" của vị nga hoàng cuối cùng là Nicolas II, người đã bị những người cộng sản Bolchevik hành quyết và được Giáo hội Chính thống Nga phong Thánh năm 2000.

Ông Anatoli Krouglov, 65 tuổi, nói với hãng thông tấn Pháp afp: "Tôi là một người Nga và là một tín hữu Chính thống. Ðối với tôi, thánh tử đạo Nicolas II là một biểu tượng của nước Nga".

Ðược trưng bày trong một trung tâm triển lãm ở phía nam cố đô đế quốc Nga, bức Icon vẽ chân dung nga hoàng Nicolas II là một phó bản của một nguyên bản hiện đang được giữ tại Hoa kỳ. Bức phó bản này đã được đưa về Nga hồi năm 1998 và được tôn kính vì bức ảnh "nhiệm lạ" có mùi nhũ hương.

Ðức cố Thượng phụ Alexis II đã từng cho đặt bức Icon trên một phi cơ để bay lượn trên các ranh giới Nga.

Bức Icon đã được triển lãm tại Saint Petersbourg năm 2000.

Ông Serguei Antotchenkov, 57 tuổi, nói với hãng thông tấn afp rằng "sự phục hưng nước Nga sẽ bắt đầu bằng sự phục hưng đức tin.".

Tình cảm của dân chúng đối với vị nga hoàng cuối cùng ngày càng gia tăng kể từ khi chế độ cộng sản sụp đổ tại nước này.

Tưởng cũng nên nhắc lại: nga hoàng Nicolas II, hoàng hậu Alexandra và 5 người con đã bị giam tù và sau đó bị cơ quan mật vụ Tcheka của Lenine hành quyết ngày 17 tháng 7 năm 1918 tại Ekaterinbourg trong vùng Oural.

Di hài của các vị đã được cải táng tại Saint Petersbourg năm 1998 trong rừng "Phero và Phaolo", trong ngôi mộ chung của gia đình Romanov.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page