Số phận của các tín hữu Tin lành

tại Algerie

 

Số phận của các tín hữu Tin lành tại Algerie.

Algerie [La Croix 8/2/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Là một cộng đồng Giáo hội không được chính thức nhìn nhận, các tín hữu Tin lành tại Algerie, Bắc Phi, mặc dù được "dung thứ" vẫn phải chịu nhiều kỳ thị và loại trừ.

Ngày 28 tháng 2 năm 2006, chính phủ Algerie ban hành một đạo luật chống việc chiêu mộ tín đồ. Luật này dĩ nhiên chỉ nhắm vào các tín hữu Kitô. Năm năm sau, tình trạng các tín hữu Tin lành có phần dễ thở hơn, nhưng hàng ngàn người vẫn còn chịu nhiều kỳ thị trong việc thực hành đạo.

Mùa đông, con đường đất dẫn đến nhà thờ tin lành Tafat nằm trên ngọn đồi Tizi Ouzou rất lầy lội. Nhà thờ là một khối betong cốt sắt, nhìn từ bên ngoài, không khác bao nhiêu so với các ngôi nhà khác trong khu phố mới này.

Tuy nhiên bên trong, bầu khí hoàn toàn khác biệt. Trong một căn phòng duy nhứt được biến thành phòng cầu nguyện, khoảng 50 người Algerie tay đưa lên cao, miệng ca hát những bài thánh ca bằng tiếng Á rập. Dần dần cũng có các tín hữu khác từ các làng lân cận đến từng hai người một; ít khí có cùng một gia đình đi với nhau. Tất cả đều là những cựu tín đồ Hồi giáo. Theo công thức quen thuộc của Tin lành, họ là những người "đã tin nhận Chúa Giesu như Ðấng Cứu Ðộ".

Trên bục giảng, một người chơi tây ban cầm và hai giọng ca nữ hướng dẫn mọi người hát thánh ca. Mọi cánh cửa sổ đều được che lại bằng những tấm màn vải dày. Từ hơn một năm nay, kể từ khi những người hồi giáo cực đoan đột nhập vào và gây rối loạn trong buổi thờ phượng, hơi điện đã bị cắt.

Lên tiếng trong buổi lễ, mục sư Mustapha Krirech nói rằng "con người sai lầm khi giết hại lẫn nhau. Chính Satan mới là kẻ thù cần chống trả. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người bách hại chúng ta. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho giới lãnh đạo để họ ngưng đưa ra những luật cho phép đóng cửa các nhà thờ của chúng ta".

Trước đó vài tháng, cách đó không xa, nhiều tín hữu Kitô đã bị kết án tù treo vì "đã mở cửa một nơi thờ phượng không có phép". Mục sư Krirech biết rằng nhà thờ của ông cũng đã mở cửa không có phép từ năm 2009. Do đó, nhà thờ này cũng có thể bị đóng cửa bất cứ lúc nào. Vị mục sư nói: "Tất cả các đơn xin phép tôi đã gởi lên hội đồng thành phố đều không được trả lời. Chính quyền địa phương biết chúng tôi đang có mặt ở đây nhưng nhắm mắt làm ngơ".

Cũng như nhà thờ Tafat, các tín hữu Tin lành Algerie là những người trực tiếp bị luật cấm chiêu mộ tín đồ nhắm tới. Mọi hoạt động thờ phượng đều phải bị chính quyền kiểm soát. Ðây là một biện pháp nhằm kiểm soát và chận đứng hiện tượng trở lại Kitô giáo tại quốc gia trong đó Hiến Pháp bảo đảm tự do thờ phượng, nhưng cũng là nơi mà Hồi giáo được tuyên xưng là quốc giáo.

Về phần mình, mục sư Mustapha Kim, chủ tịch Giáo hội Tin lành Algerie là Giáo hội được chính quyền Algerie chính thức thừa nhận từ năm 1975, cho biết: "mặc dù có sự thỏa thuận ở cấp quốc gia, nhưng tại địa phương, tất cả mọi đơn xin tổ chức thờ phượng đều bị bác bỏ".

Mục sư chủ tịch của Giáo hội Tin lành Algerie nói: "Chúng tôi đang sống trong một chế độ khoan nhượng, nhưng Nhà nước không muốn chính thức nhìn nhận sự hiện hữu của chúng tôi, vì không muốn làm phật lòng những người hồi giáo cực đoan".

Từ vài năm nay, áp lực của những người hồi giáo cực đoan tại vùng Kabylie ngày càng gia tăng. Một vị mục sư đang làm việc tại đây cho biết: người hồi giáo đến giảng đạo và đưa ra nhiều lời đe dọa. Theo mục sư này, không phải các tín hữu kito, mà chính người hồi giáo mới chiêu mộ tín đồ.

Năm 2008, cộng đồng Tin lành tại Algerie phải chịu nhiều đe dọa và bôi nhọ trên truyền thông. Nhưng nay tình hình có vẽ được xoa dịu.

Mục sư Abdenour Ait Abdelmalek, phục vụ trong vùng Kabylie cho biết: hiện nay các tín hữu Tin lành tương đối dễ thở hơn. Người Hồi giáo đánh giá cao chứng từ của các tín hữu Kitô; những gì họ khám phá được khác với những gì họ đã tưởng tượng. Nhiều người chồng nhắm mắt để cho vợ được đến nhà thờ vì các bà cảm thấy thoái mái hơn kể từ khi gặp được Chúa Kitô. Mục sư này nói rằng kể từ khi ông trở lại Kitô giáo, gia đình ông cũng từ từ tìm đến nhà thờ.

Người Hồi giáo ngày càng tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô. Ðây là điều mà ai cũng thấy được trong vụ án xét xử các tín hữu Kitô không giữ chay hồi tháng 9 năm 2010. Các tín hữu Kitô ngày càng nhận được sự ủng hộ của người Hồi giáo, vốn đã ý thức được tự do lương tâm.

Hiện nay người ta không biết chính xác con số các tín hữu Tin lành tại Algerie. Có người ước tính có đến 40 ngàn tín hữu Tin lành tại nước này. Sự hiện diện của tin lành được thấy rõ nhứt là tại vùng Kabylie là nơi mà họ cảm thấy được tự do hơn bởi vì người dân Berbère nói rằng họ gần gũi với văn hóa Á rập hơn là Hồi giáo.

Nhưng trên toàn quốc, so với Giáo hội Công giáo là Giáo hội đã có mặt từ lâu tại Algerie nhưng lại hiện diện một cách kín đáo, con số người trở lại Tin lành ngày càng nhiều hơn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page