Thánh nữ Jeanne d'Arc

mẫu gương của sự dấn thân vào chính trị

 

Thánh nữ Jeanne d' Arc, mẫu gương của sự dấn thân vào chính trị.

Vatican [Asianews 26/1/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng thánh nữ Jeanne d'Arc là một mẫu gương về dấn thân vào chính trị cho người giáo dân.

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 26 tháng 1 năm 2011, Ðức thánh cha đã ôn lại cuộc đời của thánh nữ Jeanne d'Arc mà ngài xem như " một mẫu gương xinh đẹp về thánh thiện cho những người giáo dân hoạt động chính trị, nhứt là trong những hoàn cảnh khó khăn nhứt".

Vị thánh nữ này được Ðức thánh cha mô tả như một trong những người phụ nữ mạnh mẽ đã mang ánh sáng của Tin Mừng vào trong lịch sử vào cuối thời Trung cổ.

Ðức thánh cha nói rằng thánh Jeanne d'Arc là một người phụ nữ đã yêu Chúa Giesu và Giáo hội cho đến cùng và với chứng tá tỏa sáng của mình, mời gọi chúng ta vươn lên một đời sống kito cao đẹp, biến sự cầu nguyện thành sinh hoạt chính của cuộc sống, thực thi thánh ý Chúa bằng mọi giá, sống yêu thương cho đến cùng.

Thánh nữ sinh ngày 6 tháng Giêng năm 1412 trong một gia đình nông dân giàu có. Thánh nữ rất gần gũi với thánh Catarina Siena: cả hai đều là những giáo dân sống bậc đồng trinh và là những nhà thần bí không giam hãm cuộc sống trong tu viện nhưng dấn thân vào những thực tại bi thảm của Giáo hội và trần thế.

Thánh Jeanne d'Arc sinh ra trong thời kỳ diễn ra cuộc khủng hoảng về ly giáo lớn nhứt trong lịch sử Giáo hội tại Tây phương. Lúc đó có một vị giáo hoàng thật và hai giáo hoàng giả. Ðến khi thánh nữ qua đời, vẫn còn cảnh một vị giáo hoàng thật và một vị giáo hoàng giả. Tình cảnh này đã làm phát sinh những cuộc chiến huynh đệ giữa các dân tộc Âu Châu, trong đó tàn khốc nhứt là cuộc chiến 100 năm. Là một thiếu nữ không biết đọc biết viết, nhưng thánh nữ vẫn được giáo dục về đức tin đầy đủ. Năm 17 tuổi, thánh nữ khởi sự công cuộc giải phóng.

Ðầu năm 1429, thánh nữ đọc cho người ta viết một lá thư gởi cho vua nước Anh và các binh sĩ của ông đang vay hảm thành Orleans. Nhưng lời kêu gọi của thánh nữ đã không được lắng nghe. Lúc đó thánh nữ mới gia nhập vào quân đội và rao giảng Tin mừng cho các binh sĩ. Các chứng từ để lại cho thấy lòng can đảm, đức trong sạch và sự tử tế của thánh nữ. Nhưng cuộc chiến đấu thất bại, thánh nữ bị bắt giữ và mang ra xét xử trong một phiên tòa có cả các nhà thần học.

Bị kết án là lạc giáo, thánh nữ đã bị thiêu sống trên dàn hỏa thiêu. Ðức thánh cha nói rằng các nhà thần học thời đó, vì thiếu bác ái và khiêm tốn, đã không nhận ra tác động của Chúa nơi người thiếu nữ. Buổi sáng ngày 30 tháng 5 năm 1430, bị điệu ra pháp trường, thánh Jeanne d'Arc xin được rước lễ lần cuối cùng. Thánh nữ xin một vị linh mục cầm thánh giá trước dàn hỏa thiêu. Ðức thánh cha nói: "Như thế thánh nữ chết khi đang nhìn về Chúa Kitô chịu đóng đinh và nhiều lần kêu tên Chúa Giêsu".

Khoảng 25 năm sau, một phiên tòa đã đảo lộn bản án và nhìn nhận rằng thánh nữ hoàn toàn vô tội và trung thành với Giáo hội.

Thánh Jeanne d'Arc được Ðức giáo hoàng Benedicto XV phong thánh năm 1920.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page