Vài nét về cuộc tuần hành vì Sự Sống

tại thủ đô Washington, Hoa kỳ

 

Vài nét về cuộc tuần hành vì Sự Sống tại thủ đô Washington, Hoa kỳ.

Hoa kỳ [Catholic On Line 25/1/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Kể từ năm 1974, Cuộc Tuần Hành vì Sự Sống được tổ chức hằng năm tại thủ đô Washington luôn là một lời nhắc nhở cho các chính trị gia tại nước này là họ phải bảo vệ các thai nhi.

Lần đầu tiên, chỉ có khoảng 20 ngàn người tham dự cuộc Tuần hành. Năm nay (2011), con số người tham dự lên đến hơn 200 ngàn người, mặc dù thời tiết hôm thứ Hai 24 tháng Giêng năm 2011 rất xấu.

Cuộc tuần hành vì sự sống năm nay (2011) đánh đấu 38 năm ngày Tối Cao Pháp Viện Hoa kỳ thông qua phán quyết hợp pháp hóa việc phá thai. Cũng với những khẩu hiệu và bài hát như mọi năm, nhưng năm nay (2011) khí thế của cuộc tuần hành dường như lên cao hơn, một phần có lẽ cũng do kết quả cuộc bầu cử quốc hội vào giữa nhiệm kỳ diễn ra dạo tháng 11 năm 2010, qua đó những người bảo vệ sự sống đã chiến thắng tại Hạ viện. Ngoài ra, trong cuộc tuần hành năm nay (2011), người ta ghi nhận con số đáng kể của giới trẻ và những người lần đầu tiên tham gia bảo vệ sự sống.

Một nét nổi bật khác của cuộc tuần hành năm nay (2011) là sự hiệp nhứt của các Giáo hội Kitô. Công giáo, Chính thống đông phương, Tin lành Luther, Anh Giáo và nhiều nhóm tôn giáo khác cùng liên kết với nhau để trở thành tiếng nói của các thai nhi là những người không có tiếng nói, vốn bị giết trước khi có tiếng khóc chào đời.

Sự có mặt của tổ chức tó tên là "Silent No More" [không chịu thinh lặng nữa] trong cuộc tuần này năm nay (2011) cũng được chú ý một cách đặc biệt. Từ nhiều năm nay, các thành viên của tổ chức này đã tham gia cuộc tuần hành vì sự sống. Trước trụ sở của Tối Cao Pháp Viện, họ dương cao những khẩu hiệu như: "Tôi hối tiếc vì đã phá thai" hoặc "Tôi hối tiếc vì đã mất dịp làm cha".

Bà Georgette Forney, đồng sáng lập của Tổ chức "Silent No More", đã thúc đẩy tất cả những ai phải đau khổ vì phá thai hãy liên lạc với tổ chức để tìm được sự tha thứ và giúp đỡ.

Bà Forney nói: "Nếu bạn là một phụ nữ và nghĩ rằng phá thai là chuyện chọn lựa riêng của bạn, xin bạn hãy biết rằng chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn. Chúng tôi không muốn bạn đi vào con đường mà chúng tôi đã đi. Chúng tôi hiểu rằng phá thai là một tội ác... Hãy đón nhận kinh nghiệm của chúng tôi và hãy tự cứu khỏi nguy khốn. Phá thai không phải là một giải pháp tốt. Chúng tôi đã từng là những người tiêu thụ sản phẩm và bây giờ chúng tôi có mặt tại đây để nói với bạn rằng sản phẩm này không tốt".

Sản phẩm mà bà Forney muốn nói tới ở đây là việc phá thai và chủ trương phá thai của tổ chức "Kế hoạch hóa gia đình", một tổ chức chuyên cổ võ phá thai.

Hiện diện trong cuộc tuần hành vì sự sống, người ta thấy có nhiều Giám mục Chính thống. Phát biểu trước đám đông, Ðức cha Jonah, Tổng giám mục của Giáo hội Chính thống tại Hoa kỳ nói rằng ngài quan ngại về sự suy đồi luân lý đang diễn ra tại Hoa kỳ. Theo ngài, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy đồi này chính là nạn phá thai mà ngài gọi là một thứ dịch bệnh "tạo ra một nền văn hóa chết chóc và thất vọng, khiến cho cả một thế hệ phụ nữ phải tự ghét mình và sau đó phải mang mặc cảm tội lỗi và thất vọng trong hằng chục năm trời".

Nhà lãnh đạo Chính thống tại Hoa kỳ nói: "sát hại con người, dù là trẻ con trong lòng mẹ hay người già cả, bệnh tật, đều giống nhau: tất cả đều là một hành vi sát nhân".

Ðức tổng giám mục Jonah kêu gọi mọi người hiện diện hãy chống lại chủ nghĩa duy hưởng thụ và ích kỷ vốn đang là nguyên nhân cốt lõi gây ra sự hủy diệt của đất nước.

Trước cuộc tuần hành, đoàn người biểu tình cũng tham dự một cuộc mit tinh kéo dài hai tiếng đồng hồ. Nhiều dân biểu và nghị sĩ bênh vực sự sống đã chia sẽ những cảm nghĩ riêng tư của mình. Dân biểu Eric Cantor, lãnh tụ khối đa số tại Hạ Viện, loan báo rằng lần đầu tiên trong lịch sử Hoa kỳ, con số các dân biểu bênh vực sự sống đạt con số kỷ lục.

Dân biểu Chris Smith, một người đã có một quá trình dài trong việc bênh vực sự sống, nói trước đám đông rằng "tuần vừa rồi, Hoa kỳ lại được mời gọi tĩnh thức một lần nữa, khi một bác sĩ chuyên phá thai tại Philadelphia bị cáo buộc đã giết chết một thai phụ và 7 thơ nhi khác bằng cách dùng kéo cắt giây cột sống sau khi đã trục chúng ra khỏi lòng mẹ".

Dân biểu Smith nói: "hàng chục ngàn người trẻ có mặt ở đây hôm nay can đảm bênh vực những người trẻ nhứt tại Hoa kỳ đều biết rằng những vụ sát hại tại Philadelphia và tất cả những vụ phá thai đều là những hành vi bạo động xúc phạm phụ nữ và trẻ em. Họ biết rằng điều duy nhứt mà kỹ nghệ phá thai trị giá đến hằng tỷ mỹ kim sản xuất chính là các nạn nhân và rằng người phụ nữ đáng được hưởng một cái gì tốt đẹp hơn là phá thai. Họ biết rằng phong trào bênh vực sự sống yêu thương, vinh danh, tôn trọng sâu xa và tiếp đón những người phụ nữ phá thai không còn phải giữ thinh lặng nữa".

Về phần mình, mục sư Luke Robinson, quản nhiệm tại nhà thờ Quinn Chapel Ame, nói rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi tháng 11 năm 2010 cho thấy dân chúng Mỹ là những người bênh vực sự sống.

Giáo trưởng Do thái Yehuda Levin, người đã có mặt trong cuộc tuần hành vì sự sống từ nhiều năm nay, kêu gọi giới trẻ hãy tham gia bênh vực sự sống trong cuộc sống mỗi ngày của họ. Ông cũng yêu cầu chính phủ ngưng tài trợ cho tổ chức "kế hoạch hóa gia đình".

Với những bài hát có những câu như "Phán quyết Roe chống Wade phải biến đi" hay "Hởi ông Obama, mẹ ông đã chọn sự sống", xen vào những kinh Kính Mừng, đoàn người tuần hành đã đứng nghẹt Ðại lộ Hiến Pháp và tiến tới trước trụ sở Tối Cao Pháp Viện. Tại đây, có 60 người phụ nữ và đàn ông đã chia sẻ cảm nghiệm của họ sau khi phá thai.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page