Người Công giáo Ý

trước những tai tiếng về tình dục

của thủ tướng nước này

 

Người Công giáo Ý trước những tai tiếng về tình dục của thủ tướng nước này.

Ý [La Croix 23/1/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Nhiều người Công giáo Ý vừa buồn phiền vừa phẫn nộ trước một vụ việc thường được mệnh danh là "Rubygate" tại nước này.

" Ruby" là tục danh của một cô gái điếm gốc Marocco với tên gọi đầy đủ là Karima El Mahroug. Cô này là một trong nhiều cô gái điếm còn trong hạn tuổi vị thành niên đã từng được thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi mời tham dự những bữa tiệc truy hoan tại tư gia của ông và trả tiền hậu hỉ cho họ. Thủ tướng Berlusconi bị công luận tố cáo không những dụ dỗ gái vị thành niên mà còn lôi kéo nhiều cô gái vào nghề đĩ điếm.

Trên cả nước, nhiều người Công giáo đã phẫn nộ trước cuộc sống vô luân của thủ tướng Berlusconi. Tại một làng quê trong vùng Abruzzes, một linh mục tên là Don Aldo Antonelli đã phản đối bằng cách tuyên bố "đình công thánh lễ" để tố cáo một Giáo hội mà cha cho là quá thinh lặng trước vụ "Rubygate" này.

Nhưng cuối cùng vị linh mục đã từ bỏ ý định của mình, bởi vì cha cho rằng "giáo dân không được tham dự thánh lễ là một bất công". Tuy nhiên, vị linh mục vẫn giữ nguyên một bản "cáo phó" rất độc đáo ở trước cửa nhà thờ, với nội dung như sau: "Ðể tang cho xứ sở bị một thủ tướng vô luân làm nhục. Ðể tang cho một Giáo hội đồng lõa".

Cha Antonelli nổi tiếng là một vị linh mục "có thái độ khiêu khích". Người ta có thể xem ngài như một cha sở cực đoan, chống thủ tướng. Nhưng về những nghi ngờ nghiêm trọng đang đè nặng trên thủ tướng Berlusconi, thì sự phẫn nộ của vị linh mục này đang thực sự phản ánh những phản ứng chung của các cộng đồng Công giáo trên toàn nước Ý.

Thật vậy, người Công giáo Ý đang đòi hỏi Hội đồng Giám mục nước này phải tỏ rõ lập trường của mình trước những tai tiếng của nhà lãnh đạo đất nước. Hiện mọi người đang chờ đợi bài diễn văn mà Ðức hồng y Angelo Bagnasco sẽ đọc tại Ancona vào ngày thứ Hai 24 tháng Giêng năm 2011. Nhiều người mong mõi được nghe những lời mạnh mẽ hơn là nhắc lại những nguyên tắc luân lý của Giáo hội.

Ðược biết: trong thời gian gần đây, các Ðức giám mục Ý, Tòa thánh cũng như giới truyền thông Công giáo Ý, đặc biệt là nhựt báo Công giáo "Avvenire" [tương lai], cơ quan ngôn luận của Hội đồng Giám mục, đã không tỏ ra câm lặng trước những tai tiếng ngày càng lan rộng của thủ tướng Berlusconi. Tại Vatican, hôm thứ Năm 20 tháng 1 năm 2011, Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, đã mời gọi "những người có trách nhiệm trong các lãnh vực hành chính, chính trị và tư pháp, phải chứng tỏ một cuộc sống luân lý cao độ và ý thức về công lý và pháp luật".

Về phần mình, trong bài nói chuyện với các lực lượng an ninh phục vụ tại Vatican hôm thứ Sáu 21 tháng 1 năm 2011, mặc dù không ám chỉ đến vụ tai tiếng của thủ tướng Ý, Ðức thánh cha Benedicto XVI cũng đã kêu gọi "các giới hữu trách công quyền hãy tái khám phá các cội nguồn thiêng liêng và luân lý". Các phương tiện truyền thống thế giới đều tin rằng Ðức thánh cha muốn nhắm đến thủ tướng Berlusconi.

Nhưng theo một số giáo dân Ý, những lời ám chỉ của Ðức thánh cha cũng như các vị chủ chăn Giáo hội tại Ý chưa đủ. Họ đòi hỏi một lời lên án mạnh mẽ hơn. Ông Giorgio Quadrini, một giáo dân tại Roma nói rằng thủ tướng Berlusconi và tay chân bộ hạ của ông đã nuôi dưỡng những chọn lựa chống lại sự sống và gia đình.

Là một người rất tích cực trong các sinh hoạt giáo xứ tại một khu bình dân ở Roma, ông Quadrini nói rằng "giới trẻ tuổi từ 15 đến 20 đã lớn lên trong một xã hội, trong đó các biểu tượng của sự thành công là những tài tử minh tinh, các cầu thủ bóng đá và những người trúng số". Theo ông, cần phải tìm lại ý nghĩa của công dân giáo dục. Ông nói rằng Hội đồng Giám mục cần phải mạnh mẽ lên án thủ tướng Berlusconi vì ông này đang làm sụp đổ những giá trị vốn không thể mang ra "thương lượng" được.

Cô Roberta, một sinh viên 23 tuổi, thuộc giáo xứ thánh Augustino tại Roma cũng nói rằng các vị đại diện Giáo hội cần phải lên tiếng một cách mạnh mẽ hơn.

Theo một cuộc thăm dò dư luận mới đây, có đến 31 phần trăm các cử tri cho biết họ sẽ tiếp tục ủng hộ Ðảng Nhân Dân vì Tự do, tức đảng đang cầm quyền do ông Berlusconi lãnh đạo. Cô Roberta nói rằng đây là một điều đáng lo ngại.

Theo cô, không phải vì chính phủ Berlusconi tài trợ cho các trường Công giáo hay hứa sẽ đưa ra một luật nghiêm chỉnh về đạo đức sinh học mà Giáo hội đành phải nhắm mắt làm ngơ trước những tai tiếng về tình dục của ông.

Thủ tướng Berlusconi, năm nay 74 tuổi, là một doanh nghiệp rất thành công. Là người thứ hai nắm giữ chức vụ thủ tướng lâu nhứt tại Ý, ông Berlusconi đã lập gia đình với bà Carla Elvira Dall' Oglio và có hai người con. Nhưng năm 1980, ông dan díu với nữ diễn viên Vernonica Lario và có 3 người con với người phụ nữ này. Năm 1985, ông ly dị với bà Dall' Oglio và cưới bà Lario. Nhưng năm 2009, bà Lario cũng tuyên bố làm đơn ly dị. Trong một lá thư ngỏ, bà Lario cáo buộc rằng ông Berlusconi thích dan díu với các phụ nữ trẻ và chọn các cô gái trẻ không có bất cứ kinh nghiệm chính trị nào để làm ứng cử viên của Ðảng trong cuộc bầu cử Nghị Viện Âu Châu năm 2009.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page