Ðức thánh cha nói:

đừng bao giờ từ bỏ bàn tay Chúa

khi bị cám dỗ

 

Ðức thánh cha nói: đừng bao giờ từ bỏ bàn tay Chúa khi bị cám dỗ.

Roma [Asianews 28/12/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói: đừng bao giờ từ bỏ bàn tay Chúa khi bị cám dỗ.

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 28 tháng 12 năm 2010, khi ông lại cuộc đời và gương sáng của thánh nữ Catarina Bologna, Ðức thánh cha nói rằng ngay cả khi đứng trước các cơn cám dỗ mà tất cả chúng ta đều gặp phải, chúng ta đừng bao giờ từ bỏ bàn tay Chúa để thực hiện chương trình mà Chúa dành cho mỗi người, bởi vì Ngài là đá tảng vững chắc duy nhứt trên đó chúng ta xây dựng cuộc đời.

Thánh nữ Catarina Bologna chào đời trong một gia đình quý tộc tại Ferrara năm 1413. Cha là một tiến sĩ luật tại Padua. Năm 1424, khi được 11 tuổi, thánh nữ được đưa vào phục vụ trong triều đình. Nhờ vậy thánh nữ đã có được một nền giáo dục đầy đủ, thông thạo tiếng Latinh, hội họa và làm thơ. Nhưng cuộc sống xa hoa trong triều đình đã không làm cho người thiếu nữ bị sa đọa. Năm 1426, thánh nữ rời bỏ triều đình để gia nhập vào một nhóm thiếu nữ, sống chung với nhau và chuyên chăm cầu nguyện. Nhưng không bao lâu có sự căng thẳng trong cộng đồng giữa những người muốn sống theo tu đức của thánh Augustino và những người muốn sống theo tinh thần của thánh Phanxico Assisi. Người trưởng nhóm muốn thiết lập một tu viện Augustino, trong khi thánh Catarina và một số khác lại quyết định sống theo luật của thánh nữ Clara.

Trong tu viện Thánh Thể, thánh nữ và các bạn đã đón nhận được "một sự huấn luyện tu đức đúng đắn và gặp được cha Bernadino da Siena. Trong bầu khí này, thánh nữ đã "xưng tội, xin Chúa tha thứ" và "cảm nghiệm được lòng nhân từ của Chúa".

Năm 1431, thánh nữ có được thị kiến về cuộc chung thẩm. Cảnh tượng này đã thúc đẩy thánh nữ gia tăng cầu nguyện và sám hối vì phần rỗi các linh hồn. Ma quỷ tiếp tục tấn công, nhưng thánh nữ hoàn toàn phó thác cho Chúa và Mẹ Maria. Trong các tác phẩm của mình, thánh nữ để lại cho chúng ta một số đặc điểm của cuộc chiến đấu trong đó thánh nữ luôn chiến thắng nhờ ơn Chúa.

Thánh nữ qua đời năm 1463 và được phong thánh năm 1712. Hiện thân xác của thánh nữ vẫn còn được giữ nguyên vẹn trong nhà nguyện của dòng tại thành phố Bologna.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page