Nhận định về luật

chống phạm thượng tại Pakistan

 

Nhận định về luật chống phạm thượng tại Pakistan.

Pakistan [National Catholic Register 6/12/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CNN, tỉnh trưởng tỉnh Punjab, Pakistan, khẳng định rằng "tổng thống nước này, ông Asif Ali Zardari, đã tuyên bố rõ ràng rằng bà Asia Bibi sẽ không là nạn nhân" của luật chống phạm thượng. Bà Asia Bibi là một phụ nữ Kitô đã bị một tòa án tại một quận trong tỉnh Punjab kết án tử hình vì tội gọi là báng bổ tiên tri Mahomet. Người đàn bà này đã bị giam tù từ tháng 6 năm 2009.

Vụ án của bà Asia Bibi đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trên khắp thế giới.

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm 17 tháng 11 năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã nói hoàn ảnh của các tín hữu Kitô tại Pakistan và đặc biệt nhắc đến tên bà Asia Bibi. Ngài kêu gọi Pakistan tôn trọng phẩm giá và quyền cơ bản của con người.

Cùng ngày Ðức thánh cha đưa ra lời kêu gọi trên đây, bà Asia Bibi đã làm đơn kháng án lên Tối cao Pháp Viện Pakistan.

Các nhóm hồi giáo cực đoan tại Pakistan vẫn cương quyết chống lại việc ân xá cho bà Asia Bibi. Một số học giả Hồi giáo còn tuyên bố rằng ông Salman Taseer, tỉnh trưởng Punjab là một kẻ "chối đạo", bởi vì ông đã đại diện cho bà Asia Bibi để trình thư thỉnh nguyện lên tổng thống Zardari để xin ân xá cho bà.

Ðức cha Lawrence Saldana, Tổng giám mục Lahore, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, nói rằng tại Pakistan, ai cũng sợ kêu gọi bãi bỏ luật chống phạm thượng. Ðã có những người dám lên tiếng chống lại luật này và hiện họ đang bị đe dọa.

Dạo cuối tháng 11 năm 2010, Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, đã viếng thăm Pakistan. Trong chuyến viếng thăm 4 ngày này, Ðức hồng y Tauran đã gặp gỡ tổng thống Zardari. Ngài nói rằng tổng thống Pakistan có lẽ không có đủ quyền lực chính trị để bãi bỏ luật chống phạm thượng. Nhưng ông hứa sẽ duyệt lại luật này.

Tổng thống Zardari là chồng của cố thủ tướng Benazir Bhutto, người đã bị mưu sát năm 2007.

Hôm 22 tháng 11 năm 2010, bộ trưởng các nhóm thiểu số, ông Shabbaz Bhatti, một tín hữu Công giáo, cho biết "bộ của ông đã làm mọi cố gắng để bà Asia Bibi được trả tự do. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, bộ cũng đã trình lên tổng thống một bản cáo cáo". Ông Bhatti khẳng định rằng bà Asia Bibi là nạn nhân của một vụ cáo gian.

Về phần mình, ông Peter Jacob, thư ký điều hành của Ủy ban công lý và hòa bình Pakistan là Ủy ban đã nghiên cứu tường tận các vụ lạm dụng dựa theo luật chống phạm thượng, giải thích rằng vụ án của bà Asia Bibi là "một bằng chứng nữa cho thấy luật này được xử dụng để giải quyết những chuyện cá nhân chẳng ra gì".

Trong trường hợp của bà Asia Bibi, vụ cãi cọ diễn ra giữa bà và một số phụ nữ Hồi giáo trong làng Itanwalli. Ðã có lời qua tiếng lại giữa những người đàn bà Hồi giáo và bà Asia Bibi. Họ đã tố cáo bà với ông giáo trưởng Hồi giáo trong làng và ông này đã đưa bà ra tòa. Theo ông Jacob, vị giáo trưởng Hồi giáo làm đơn tố cáo bà cũng chưa bao giờ gặp mặt bà.

Ủy ban công lý và hòa bình Pakistan đã không ngừng tuyên bố rằng luật chống phạm thượng thường được xử dụng để giải quyết các vụ tranh chấp cá nhân hay tư thù. Theo luật này, bất cứ ai có hành động báng bổ nào đối với tiên tri Mahomet hay kinh Coran đều có thể bị phạt tù chung thân hay kết án tử hình.

Ðức cha Saldana cho biết cho tới nay đã có ít nhứt một ngàn người bị kết án vì tội phạm thượng. Kể từ lúc bị kết án, mạng sống của người bị kết án luôn bị đe dọa.

Hôm 3 tháng 12 năm 2010, một giáo sĩ Hồi giáo đã tuyên bố thưởng một số tiền tương đương với gần 6 ngàn mỹ kim cho bất cứ ai giết được bà Asia Bibi.

Ủy ban công lý và hòa bình Pakistan cho biết đã có trên 30 tín hữu Kitô và người Hồi giáo bị giết chết khi diễn ra các phiên xử hoặc sau khi được trả tự do. Chẳng hạn dạo tháng 5 năm 2004, một tín hữu ông giáo đã qua đời sau khi bị một viên cảnh sát đánh đập ngay trong bệnh viện. Viên cảnh sát này tuyên bố rằng "nghĩa vụ" của một người Hồi giáo như ông là phải giết một kẻ "ngoại đạo".

Dạo tháng 9 năm 2009, một thanh niên Kitô khác 19 tuổi cũng bị tra tấn cho đến chết khi anh bị giam tù vì tội phạm thượng chống Hồi giáo. Nhưng các quản giáo trong tù nói rằng người thanh niên chết vì tự tử.

Tháng 7 năm 2010, hai mục sư Tin lành vừa ra khỏi tòa án tại Faisalabad đã bị những kẻ lạ mặt bắn ngục tại chỗ.

Trong một tình trạng như thế, các tín hữu Kitô luôn sống trong lo sợ.

Tuy nhiên, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan ghi nhận rằng người dân Pakistan ngày càng ý thức hơn về những lạm dụng đối với luật chống phạm thượng. Báo chí và các đài truyền hình đã tổ chức những cuộc tranh luận công khai về việc có nên bãi bỏ hay tu chính luật chống phạm thượng không.

Một dân biểu quốc hội đã đệ trình một dự luật đề nghị tu chính luật này hầu tránh những lạm dụng và hạ giảm tối đa hình phạt đối với những ai vi phạm luật này.

Ông Jacob nói rằng trong thời gian qua đã có nhiều chính trị gia tranh đấu bãi bỏ hay tu chính luật này.

Gần đây nhứt, tướng Pervez Musharraf, người đã lên nắm chính quyền sau một cuộc đảo chính không đổ máu hồi năm 1999, cũng đã long trọng cam kết sẽ tu chính luật này. Nhưng ông Musharraf cũng đành phải nhượng bộ trước sự chống đối của những tổ chức hồi giáo cực đoan.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page