Tàu Ngư Dân Cứu Tàu Bị Nạn

Gặp Nạn Trong Trận Lụt lịch sử

4/10/2010 ở Quảng Bình

 

Tàu Ngư Dân Cứu Tàu Bị Nạn - Gặp Nạn Trong Trận Lụt lịch sử 4/10/2010 ở Quảng Bình.

Quảng Bình, Việt Nam (22/11/2010) - Quên cả tài sản và tính mạng mình, tàu đánh cá mang biển số: QB.3365 của anh ngư dân Nguyễn anh Ðức sinh 1974; giáo họ Ðồng Xuân, xứ Tân Mỹ (thôn Mỹ Hòa xã Quảng Phúc Huyện Quảng Trạch - Tỉnh Quảng Bình) đã vật lộn với sóng to gió lớn trên biễn đông để cứu 6 người tàu khác bị chìm trên biển thoát khỏi miệng tử thần. Và khi cứu được họ, anh Ðức lại phải chứng kiến tàu của mình đã bị sóng và gió biễn đánh tơi bời ra từng mảng rồi chìm dần trong biễn cả bao la...

Khi chúng tôi về Thôn Mỹ Hòa - xã quảng Phúc (Toàn giáo dân) - thuộc huyện quảng trạch tỉnh quảng Bình; Mặc dù cơn Lũ đã qua nhưng nổi kinh hoàng và sự mất mát, thiệt hại vẫn còn hiện rõ trên từng nét mặt những ngư dân vùng đất Quảng (xứ sở nắng cát và gió lào vùng cửa biển sông Gianh). Chúng tôi được nghe chuyện anh ngư dân nghèo Nguyễn anh Ðức sinh 1974 thôn Mỹ Hòa thuộc xã Q. phúc Q. Trach Q. Bình Bất chấp nguy hiểm giữa biển khơi xã thân cho tàu lao vào giữa luồng gió bão xoáy cuồn cuộn, lướt lên trên những ngọn sóng tử thần lao vào cứu người gặp nạn, Lo mãi miết cứu người, đã suýt thí mạng cho Cá Mập, cứu xong được 6 người thì anh cố gắng cho tàu thoát ra khỏi luồng gió xoáy nhưng đã muộn, chống cự với bảo táp chẵng được bao lâu thì tàu của anh cũng bị sóng biển nhấn chìm giữa khơi Lâm Nạn. Toàn bộ tài sản gồm tàu và ngư cụ đánh bắt bị "Thủy Tề" lấy mất. Câu chuyện về anh Ðức Thuyền trưởng (chủ tàu mang biển số: QB.3365) cùng 5 thủy thủ trên tàu, đã suýt thí mạng cho Cá Mập vì theo cứu 6 người một tàu khác bị chìm trên biễn hôm 4/10/2010 trong trận lũ lịch sử ngày 4/10/2010.

Theo chân Linh Mục Phêrô Nguyễn Huy Hiền (xứ Tân Mỹ, Quảng Phúc, Q Trach, Q Bình) chúng tôi đến nhà anh Ðức, người đã cứu 6 người tàu anh Ðàm trên biển thoát khỏi miệng tử thần. khi tàu họ đã bị chìm:, Gặp Ðức trong căn nhà đổ nát, với khuôn mặt hốc hác, hai mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, Nhấp một ngụm trà nhìn vào mông lung buồn rười rượi, Ðức ngẹn ngào tâm sự: "Biết rằng trong hoàn cảnh đó nếu cứu được người thì mình có thể sẽ phải chết nhưng tôi vẫn không thể làm ngơ" - Anh Ðức bộc bạch "Không lẽ để họ chết mà mình sống".

Trong đêm tối mịt mùng giữa biển khơi gió gào, sóng dữ, Nguyễn Anh Ðức và con tàu đánh cá nhỏ nhoi không tiếc bản thân đã vượt ngọn cuồng phong, lướt cột sóng gầm cứu 6 người thoát chết.

Ngày 29/9/2010; sáu ngày trước lũ chúng tôi tổ chức đi biển đánh cá. Ðến Sáng 4/10/2010 trong lúc tàu chúng tôi đang đánh bắt cá ở rất xa đất liền, nghe được tin áp thấp có gió mạnh cấp 7 và giật trên cấp 7. Biết nguy hiểm, chúng tôi thu lượm ngư cụ, nhổ neo, nổ máy chạy cấp tốc về hướng đất liền để lánh nạn; Ðến 16 giờ cùng ngày chúng tôi gần đến được đảo Hòn La, lúc này gió rất to, sóng rất dữ dội, tình trạng rất nguy hiểm; chúng tôi cố chạy thật nhanh, cùng theo chiều gió hướng về đất liền và cầu mong sớm vào gần bờ, để thoát hiểm; bổng chúng tôi nghe tiếng kêu cứu, nhìn kỹ thì phát hiện thấy 6 người đang trôi lênh đênh nhấp nhô trên sóng biển với tay cầu cứu, biết là tàu họ đã gặp nạn rất nguy hiểm. Mặc dù trời đã sắp tối "Không thể thấy họ sắp chết mà không cứu", dù biết mình cũng rất nguy hiểm. Nhưng như ai đó đã nói "cứu một người còn hơn xây 7 tòa tháp", vì vậy Chúng tôi quyết định quoay tàu lại ngược luồng gió xoáy cuồn cuộn, cứu người, vì gió to sóng dữ nên khá vất vã chúng tôi mới cứu được cả 6 người lên tàu mình; Ðó là anh Nguyền Ðình Ðàm (chủ tàu Biển số QB 3268) và 5 thủy thủ của tàu anh Ðàm là: Nguyễn Văn Hà, Nguyễn văn Hảo, Nguyễn Ngọc Tuấn (Quê Quảng Phúc); và anh Hùng và anh Thanh (Quê Quảng Xuân).

Mãi theo cứu người, nước đã tràn ngập khoang máy của tàu. Sau khi cứu, vớt được cả 6 người họ lên được tàu mình; Chúng tôi cố quay đầu tàu về hướng Ðảo La, lúc này gió đã rất to, sóng lớn trùm hết cả tàu, do nước đã ngập khoang máy, nên làm chết cả 3 máy (một máy chính và 2 máy phụ). Trời quá tối 3 máy đều đã chết, loay hoay mãi, nhưng chúng tôi không thể nào khắc phục cho máy nổ lại được, đành phải thả neo chờ vận may. Neo chỉ chịu được 30 phút và đứt dây neo. Biết là không điều khiển được nữa! thế là tàu tự trôi dạt lênh đênh theo sóng biễn hướng về đất liền. lúc này tính mạng phó mặc cho trời định.

Khoảng 22 giờ 15 phút, trời tối đen như mực, gió thổi tứ bề, biễn nước mênh mông chẵng biết đâu là bờ chúng tôi không thấy được gì cả, nghe tiếng tàu mình va đập rất mạnh vào tàu ai đó đang neo lánh nạn, Chúng tôi bèn chuyễn bớt 5 trong số 6 người (tàu anh Ðàm bị nạn) chúng tôi cứu được qua chiếc tàu lạ đó để giảm tải, tránh nạn lần 2 tránh nguy hiểm; chỉ để lại trên tàu tôi một người, vì tàu chúng tôi nước đã ngập, rất nguy hiểm đến tính mạng. Và tàu chúng tôi cứ trôi, sóng biển đẩy về hướng đất liền. Khoảng 23 giờ 30 phút (Ðêm 4/10/2010) tàu chúng tôi đã bị sóng biển và gió to đập vỡ nát hoàn toàn. Cũng may, tất cả 7 người trên tàu chúng tôi bám được vào các mảng vỏ tàu vỡ và được sóng biển đẩy đưa dần và dạt vào bờ biển Xuân Hòa - Q. Trạch Q. Bình, thoát chết; còn ngư cụ và con tàu thì thủy tề đã lấy hết. Ðến bây giờ chúng tôi cũng không hiểu sao? Trời đưa đất đẩy mình vào được đất liền, toàn bộ thủy thủ an toàn. Thoát chết. Chỉ một người bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu.

Tuy cứu được người song tài sản chúng tôi đã bị mất hết.

Sáng hôm sau 5/10/2010 về nhà, anh thấy toàn bộ đồ đạc, vật dụng và căn nhà của mình đã bị dòng nước cuốn phăng. Mất sạch tài sản cả đời tích cóp. Ðức tự an ủi: "Còn người thì còn của, lo chi" - anh Ðức chia sẻ. Anh Nguyễn Ðình Ðàm chủ tàu Biển số QB 3268 và 5 thủy thủ của tàu anh Ðàm là: Anh Hà , Anh Hảo, Anh Tuấn (Quê Quảng Phúc); Anh Hùng, Anh Thanh (Quê Quảng Xuân) là những người được anh Ðức nói với chúng tôi:

"Khi đó giữa biển khơi mênh mông, ai cũng hoãng loạn, trời tối đen, tàu đã vỡ chìm, mưa như trút, sóng biển dữ dội, gió cuốn cuồn cuộn, ai cũng lo tự cứu thân mình chưa trọn. May mà có tàu anh Ðức xuất hiện. Chẳng nề hà, chẳng chút nghĩ suy vụ lợi, quên hiểm nguy rình rập, xã thân ra cứu không thì 6 người tụi tui đều chết cả rồi", làm mồi cho cá mập rồi. "Nếu không có anh Ðức, chắc hôm đó chúng tôi đã làm mồi cho lũ cá mập ngoài biển khơi rồi. Ơn của anh Ðức tôi không thể nào quên". Suốt đời không bao giờ quên được đêm kinh hoàng 4-10-2010 đó, anh Ðàm nhắc đến anh Ðức với lòng kính trọng sâu sắc. 6 người được cứu đều cảm thấy hạnh phúc và hơn thế là bài học về tình người.

Giữa bão tố mịt mùng, giữa biển khơi gió gào, sóng dữ, Anh Ðức và con tàu đánh cá nhỏ nhoi không tiếc bản thân đã vượt ngọn cuồng phong, lướt cột sóng gầm cứu 6 người thoát chết.

Về nhà tài sản cũng bị lũ cuốn mất sạch chẵng còn gì! Tàu Chú Ruột Ðức bị Mất Tích.

Sáng hôm sau (5/10/2010) về nhà anh thấy toàn bộ đồ đạc, vật dụng và căn nhà của mình đã bị dòng nước cuốn phăng. Mất sạch tài sản cả đời tích cóp. Ðức tự an ủi: "Còn người thì còn của, lo chi" - anh Ðức chia sẻ.

Thoát chết, mất của, trắng tay về đến nhà, Ðức đau đớn khi biết được tin Tàu chú ruột Nguyễn Ngọc Tiến cùng 6 anh em thủy thủ bị mất tích, không tìm được xác. Nỗi đau chồng lên nỗi buồn đúng là "họa vô đơn chí"!

Chia tay vợ chồng Anh Ðức chúng tôi ra khỏi thôn Mỹ Hòa, xã Quảng Phúc, Q. Trạch, anh Ðàm và: Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Ngọc Tuấn (Quê Quảng Phúc); và anh Hùng và anh Thanh (quê Quảng Xuân) xúc động nói: "May mà gặp Tàu Anh Ðức chứ không thì chúng tôi chết cả 6 người rồi." Họ còn nói với theo: "Không gặp tàu Anh Ðức thì 6 anh em tàu tui chết cả rồi, nhà báo nói răng để họ được khen thưởng mới xứng đáng". Chúng tôi coi Anh Ðức là ân nhân suốt đời".

Tìm hiểu bà con lối xóm chúng tôi được biết thêm Bố mẹ anh Ðức đều làm ruộng, vợ ở nhà chăm con, tất cả gia đình dựa vào thu nhập chính từ chiếc tàu và nghề đánh cá, đi biễn của Ðức "Chỉ vì những món nợ chưa trả được mà nó phải đi biển ........",

Thiết nghĩ, với những hành động dũng cảm, quên mình của anh Ðức, ngư dân ở xã Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình rất cần được sự động viên, giúp đỡ để anh và gia đình sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Nếu quý vị có lòng hảo tâm, xin liên lạc theo địa chỉ:

Anh Nguyễn Ngọc Ðức, họ Ðồng Xuân, xứ Tân Mỹ, Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình, Việt Nam hoặc linh mục Phêrô Nguyễn Huy Hiền, nhà thờ Tân Mỹ, Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình, Việt Nam. Số điện thoại: 0913 764 763.

 

Trung Khanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page