Phản ứng của chính phủ Iraq

trước cuộc thảm sát

các tín hữu Kitô tại Bagdad

 

Phản ứng của chính phủ Iraq trước cuộc thảm sát các tín hữu Kitô tại Bagdad.

Bagdad [La Croix 2/11/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Sau cuộc thảm sát xảy ra tại nhà thờ chính tòa Công giáo thuộc nghi lễ Syri tại Bagdad, đây là lần đầu tiên chính phủ Iraq đã đề ra một số biện pháp mạnh đối với giới hữu trách về an ninh.

Hứa chắm sóc những người bị thương và đền bù thiệt hại cho gia đình các nạn nhân, tài trợ để tức khắc sửa chửa nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ hằng cứu giúp của Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Syri, bắt giữ viên chỉ huy cảnh sát đặc trách vùng Kerrada tại trung tâm thủ đô Bagdad là nơi xảy ra cuộc thảm sát, thiết lập một ủy ban điều tra để trừng phạt những người chịu trách nhiệm về an ninh trong khu vực này... Trên đây là những cam kết được chính phủ Iraq đề ra để đáp ứng với cuộc thảm sát xảy ra hôm Chúa nhựt 31 tháng 10 năm 2010.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Ba mùng 2 tháng 11 năm 2010, ông Ali Al Dabbagh, phát ngôn viên của chính phủ Iraq đã loan báo một loạt những biện pháp rất cứng rắn sau vụ thảm sát xảy ra trong nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ hằng cứu giúp khiến cho 53 người chết, trong đó có 46 tín hữu Công giáo và 60 người bị thương mà 20 người hiện đang trong tình trạng nguy ngập.

Rất ít khi chính phủ Iraq tỏ ra cương quyết như thế để trừng phạt những người chịu trách nhiệm về an ninh.

Cũng trong cùng một thông cáo, chính phủ Iraq kêu gọi các cộng đồng Kitô, mà hàng trăm ngàn người đã bỏ nước ra đi từ năm 2003, đừng đầu hàng trước các áp lực "của kẻ thù của Iraq" và hãy ở lại trong xứ sở của mình.

Cuộc tấn công xảy ra ngay trong một thánh lễ hôm Chúa nhựt 31 tháng 10 năm 2010 là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhứt chống lại các tín hữu Kitô Iraq kể từ năm 2003. Hành động dã man này đã tạo ra một làn sóng phẩn nộ trên khắp thế giới, ngay cả trong thế giới Hồi giáo.

Ông Dalil Boubakeur, quản nhiệm đại đền thờ Hồi giáo tại Paris, Pháp quốc, tuyên bố rằng "người Hồi giáo ngày nay không thể dung thứ cho những cuộc tấn công khủng bố đẫm máu nhắm vào các tín hữu Kitô đang sinh sống trên đất Hồi giáo".

Cũng vậy, đạo trưởng Hồi giáo Ali Sistani, một giới chức Hồi giáo Schiite cấp cao của Iraq, đã lên án điều mà ông gọi là "hành động tội ác chống lại anh em Kitô của chúng ta".

Ðức hồng y Emmanuel III Dely, Thượng phụ Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Calde Iraq, cũng đã kêu gọi các tín hữu Kitô sống chung hòa bình với người Hồi giáo. Trong thánh lễ an táng các nạn nhân vụ thảm sát được cử hành hôm thứ Ba mùng 2 tháng 11 năm 2010 trước sự hiện diện của khoảng 700 tín hữu và đại diện tôn giáo, chủng tộc và chính trị tại Iraq, Ðức hồng y thượng phụ Giáo hội Công giáo Calde nói: "Chúng ta không sợ chết và đe dọa. Chúng ta là con cái của xử sở này và chúng ta sẽ ở lại Iraq, tay trong tay với người anh em Hồi giáo của chúng ta để vinh danh Iraq".

Tưởng cũng nên nhắc lại: trong vụ thảm sát, có hai linh mục là cha Wasim Sabieh và cha Thaer Saad Abdal. Hai linh mục này được an táng trong nghĩa trang gần nhà thờ chính tòa. Vị linh mục thứ ba là cha Qatin, qua đời khi được đưa vào bệnh viện, được chôn cất gần Mossoul, bắc Iraq.

Cuối cùng, hai nhân viên của đài truyền hình tư nhân Al Bagdadiya, là đài đã cho truyền đi những lời yêu cầu của những kẻ bắt cóc, đã bị bắt giữ nhưng được trả tự do. Hai người này bị tình nghi có liên lạc với nhóm khủng bố tấn công vào nhà thờ chính tòa.

Song song với những biện pháp cứng rắn của chính phủ Iraq, một số tổ chức Hồi giáo cũng lên tiếng kêu gọi bảo vệ các tín hữu Kitô.

Tại Ai cập, tổ chức có tên là "Anh em Hồi giáo", nhóm đối lập quan trọng nhứt tại nước này, kêu gọi bảo vệ các nhà thờ.

Hôm thứ Ba mùng 2 tháng 11 năm 2010, tổ chức này đã kêu gọi chính phủ Ai cập hãy bảo vệ các nơi thờ phượng của các tín hữu Kitô trước những lời đe dọa của một nhóm Hồi giáo cực đoan có liên hệ chặt chẽ với Al Qaeda, là nhóm chủ mưu cuộc tấn công vào nhà thờ chính tòa Công giáo Syri.

Trên trang mạng riêng, tổ chức "Anh em Hồi giáo" lên án cuộc thảm sát và "cảnh cáo toàn thế giới và trước tiên các tín đồ Hồi giáo rằng bảo vệ các nơi thờ phượng của mọi con cái các tôn giáo độc thần là sứ mệnh của đại đa số người Hồi giáo".

Thông cáo của tổ chức "Anh em Hồi giáo" khẳng định rằng tổ chức "khước từ mọi lời đe dọa ngu xuẩn chống lại các nơi thờ phượng của các tín hữu Kitô tại Ai cập, dù xuất phát từ đâu và với lý do nào".

Trong thông cáo, tổ chức "Anh em Hồi giáo" kêu gọi chính phủ Ai cập và toàn dân nước này hãy bảo vệ mọi nơi thờ phượng của các tín đồ mọi tôn giáo độc thần.

Tưởng cũng nên nhắc lại: tổ chức có tên là "quốc gia Hồi giáo Iraq", tức tổ chức chủ mưu vụ thảm sát, đã tung ra lời đe dọa nhắm vào các tín hữu Copte tại Ai cập.

Trong một cuộn băng ghi âm, tổ chức này đe dọa tấn công vào các tín hữu Copte nếu Giáo hội này không chịu "trả tự do" cho hai phụ nữ Kitô bị xem như "bị giam giữ trong các tu viện" vì đã xin gia nhập Hồi giáo.

Hôm thứ Ba mùng 2 tháng 11 năm 2010, một nguồn tin từ các lực lượng an ninh Ai cập cho biết kể từ Chúa nhựt 31 tháng 10 năm 2010, an ninh đã được tăng cường một cách "kín đáo, với nhiều cảnh sát mặc thường phục và các toán tuần tiểu lưu động" để bảo vệ các nơi thờ phượng của Giáo hội Copte.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page