Gần hai triệu người Mehico

tôn kính Ðức Mẹ Zapopan

 

Gần hai triệu người Mehico tôn kính Ðức Mẹ Zapopan.

Mehico [CWN 19/10/2010] - Gần hai triệu người Mehico đã hành hương kính Ðức Mẹ Zapopan.

Theo hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, hôm 12 tháng 10 năm 2010, gần hai triệu người Mehico đã tham dự cuộc hành hương thường niên kính nhớ Ảnh Ðức Mẹ Zapopan trong Tổng giáo phận Guadalajara, bang Jalisco. Ðây là cuộc hành hương lớn thứ nhì tại Mehico, nghĩa là sau cuộc hành hương kính Ðức Mẹ Guadalupe.

Trong một bài tường thuật được gởi đến hãng thông tấn Fides, Tổng giáo phận Guadalajara cho biết trong 4 tháng liền, ảnh Ðức Mẹ đã viếng thăm những nhà thờ chính trong thành phố và trở về trung tâm Thánh Mẫu hôm 12 tháng 10 năm 2010 với một cuộc rước kiệu trọng thể xuyên qua các đường phố. Cuộc rước kiệu hằng năm này luôn được tổ chức cùng ngày kỷ niệm việc ông Cristoforo Colombo khám phá Mỹ Châu.

Trong một lộ trình dài 8 cây số, Ðức Mẹ Zapopan, mà người Mehico gọi là "Thống tướng" được hộ tống bằng một đoàn vũ công gồm 23 ngàn người mặc trang phục thổ dân. Các bài ca và các điệu múa nhảy gợi lại cuộc rước kiệu đầu tiên vào thế kỷ thứ 18. Hàng chục ngàn người thuộc mọi lứa tuổi đi chân không để bày tỏ lòng sùng kính và cảm tạ Ðức Mẹ vì những phép lạ họ đã lãnh nhận.

Cuộc cử hành có từ 250 năm nay, bắt đầu vào chiều thứ Hai 11 tháng 10 năm 2010, với thành lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Guadalajara nằm trong khu lịch sử của bang Jalisco và kết thúc trong sân nhà thờ thờ chính tòa Zapopan với thánh lễ do Ðức hồng y Juan Sandoval Iniguez, Tổng giám mục Giáo phận Guadalajara chủ sự.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức hồng y Tổng giám mục Guadalajara nhấn mạnh về chủ đề gia đình và sự cần thiết phải luôn duy trì ý niệm nền tảng về gia đình. Ðức hồng y Sandoval nói: "Trong suốt 2 ngàn năm lịch sử của mình, Giáo hội luôn lập lại rằng hôn phối phải là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Các tín hữu không nên để cho những tiếng nói lệch lạc trong xã hội như "hôn phối đồng tính" đi vào tâm hồn họ".

Cũng như mọi năm, năm nay (2010) cũng có hàng chục ngàn người ngủ đêm ngoài trời bên cạnh nhà thờ chính tòa và trong các công viên và quảng trường thành phố.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page