Ngập lụt tại Giáo xứ Chính tòa Xã Ðoài

nhiều tuyến đường đã bị chia cắt

 

Ngập lụt tại Giáo xứ Chính tòa Xã Ðoài nhiều tuyến đường đã bị chia cắt.

Xã Ðoài, Vinh, Việt Nam (17/10/2010) - Trận mưa trong những ngày vừa qua tại Nghệ - Tĩnh - Bình đã lập nên những kỷ lục mới về lượng nước, độ kéo dài và diện tích khu vực ảnh hưởng. Những hình ảnh đau thương trên quê hương Giáo phận Vinh bắt đầu được các phương tiện thông tin đại chúng truyền tải.

Không đâu xa, ngay chính tại trung tâm Giáo phận Vinh, giáo xứ Chính tòa Xã Ðoài cũng đã hứng chịu cơn thịnh nộ khủng khiếp từ thiên nhiên. Nên biết đây là một vùng đất cao ráo phía tây huyện Nghi Lộc.

Mưa lớn đã gây ngập úng toàn bộ khu vực phía sau nhà thờ, lèn Ðức Mẹ, khu vực quảng trường, Ðại chủng viện, hội dòng Mến Thánh Giá. Tuyến đường từ nhà thờ Chính tòa sang khu vực giáo họ Bùi Chu đã bị cô lập, không thể di chuyển bằng xe ôtô, xe gắn máy và xe đạp. Ðò đã được dùng làm phương tiện di chuyển tại đây.

Nhìn từ tầng 3 Tòa Giám mục Xã Ðoài, các giáo họ Bùi Chu, Tân Yên, Trung Hậu, Ngọc Thành đã phủ một màu nước bạc.

Ðiều nguy hiểm là mặc dù bị ngập nhưng hệ thống điện vẫn hoạt động ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Hiện lớp tu sinh đang theo học tại Tòa Giám mục không thể trở về sau chuyến thăm hỏi đồng bào tại trại phong Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Những trận mưa liên tiếp trong những ngày qua tiếp tục nhấn chìm một số giáo xứ trên địa bàn Giáo phận. Ðó là tình hình chúng tôi trực tiếp chứng kiến trên đường đi cứu trợ đồng bào giáo dân lũ lụt tại giáo xứ Liên Hòa và giáo họ Tân Lý, xứ Hướng Phương trong sáng ngày 16.10.2010.

Xuất phát lúc 7h tại Xã Ðoài, đoàn xe của Trung tâm Nghị Lực Sống phải vất vả mãi mới có thể di chuyển đến địa điểm bến Chợ Sàng sau 170km đường bộ trong những cơn mưa dữ dội.

Với tốc độ chậm rãi, sau hơn 4 tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng đặt chân đến nhà xứ Liên Hòa sau khi dùng thuyền lớn bốc hàng và người vào.

Nhà xứ, nhà thờ, nhà giáo dân Liên Hòa lúc này đã chìm trong nước. Mực nước đã lên cao vượt mức báo động 2, tương đương với chiều cao bờ tường nhà thờ. Theo quan sát của chúng tôi tại đây, cứ một giờ đồng hồ nước lại tăng thêm khoảng 20 cm.

Linh mục quản xứ Micae Hồ Thái Bạch cho biết nếu trời tiếp tục mưa thì mực nước trong đêm 16.10 sẽ vượt qua nóc nhà của gần một nửa số giáo dân trên ba cồn bãi Liên Nghĩa, Tân Nghĩa và Tiên Nghĩa. Giáo dân nơi đây đang phải chịu cơn lũ kép chưa bao giờ khủng khiếp đến như vậy.

Chúng tôi khẩn trương trao 300 phần quà trị giá gần 80 triệu đồng tại Liên Hòa và tìm cách vượt sóng nước vào họ Tân Lý thuộc xã đảo Quảng Hải nhưng không thể vì biển nước mênh mông, sóng nước cuồn cuộn lại thêm nhiều lốc xoáy.

Liên lạc với linh mục quản hạt Hướng Phương thì được Ngài cấp báo vùng các họ đạo ven sông nước đang lên rất nhanh và chính Ngài đang kẹt lại sau khi dâng thánh lễ tại đây. Dân đang kết bè chuối để làm phương tiện vượt qua trận lũ thứ hai này.

Trên đường trở về, trời tiếp tục đổ mưa tầm tã. Ðoạn đường đi qua thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và thành phố Vinh đã bị ngập sâu trong nước từ 0.5-0.7m và hai xe trong đoàn đã bị chết máy, đành phải nghỉ lại tại đây.

Nhiều nơi khác, nước cũng đã xăm xắp Quốc lộ như tại địa bàn đi qua giáo xứ Quèn Ðông, Trại Lê, Kim Lâm, Gia Hòa... và không có dấu hiệu nào cho thấy nước rút xuống.

Ðêm nay sẽ tiếp tục là một đêm khó khăn đối với nhiều giáo dân tại Vinh, nhất là tại lưu vực sông Ngàn Sâu và sông Gianh chưa kịp hoàn hồn sau trận lũ lịch sử đầu tháng 10 vừa rồi. Nước sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ đã vượt xa báo động 3 tới 3,8m và sông Gianh tại xứ Minh Cầm đã vượt mức báo động 3 tới 1,3m.

Lúc 7h sáng nay 17.10.2010, tại Tòa Giám mục Xã Ðoài, nước đã dâng cao vượt quá quảng trường, toàn bộ khu vực phía sau nhà thờ Chính tòa đã ngập trong nước lụt.

Các linh mục tại giáo hạt Ngàn Sâu gọi điện cấp báo tình hình vô cùng nguy hiểm tại đây.

Chúng tôi sẽ thông tiếp tục cập nhật tình hình chi tiết tới quý độc giả.

 

(Ghi nhanh tại Xã Ðoài lúc 16h ngày 17.10.2010)

Antôn Trần Ðức Hà

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page