Ðức thánh cha cầu nguyện

cho các nạn nhân của vụ nổ

nhà máy bauxite tại Hungary

 

Ðức thánh cha cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ nổ nhà máy bauxite tại Hungary.

Vatican [AFP 13/10/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ nổ nhà máy bauxite tại Hungary.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 13 tháng 10 năm 2010, Ðức thánh cha cho biết đã cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ nổ nhà máy bauxite tại Ajka, cách thủ đô Budapest 160 cây số về hướng tây hôm 4 tháng 10 năm 2010. Với khoảng 700 ngàn thước khối bùn đỏ độc hại tràn qua các làng mạc xung quanh, tai nạn hóa học khủng khiếp nhứt trong lịch sử Hungary này đã làm cho 9 người bị thiệt mạng và 150 người bị thương.

Hôm thứ Bảy 9 tháng 10 năm 2010, dân làng Kolontar, ngôi làng bị thiệt hại nặng nề nhứt, đã được di tản khẩn cấp vì sợ một trận lụt khác có thể xảy ra.

Ngoài ra, cũng trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 13 tháng 10 năm 2010, Ðức thánh cha đã bày tỏ hy vọng về việc giải cứu 33 người thợ mỏ Chile bị mắc kẹt dưới lòng đất. Ðược biết, hôm thứ Tư 13 tháng 10 năm 2010, tất cả 33 người đều đã được đưa lên mặt đất một cách an toàn sau 69 ngày bị kẹt dưới lòng đất.

Trong thời gian qua, Ðức thánh cha đã nhiều lần cho biết ngài hằng cầu nguyện cho họ. Ngài cũng đã gởi cho mỗi người một tràng chuỗi mân côi. Trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư 13 tháng 10 năm 2010, ngài nhắc lại việc kỷ niệm Ðức Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Fatima năm 1917 và khuyên các bạn trẻ siêng năng lần chuỗi mân côi.

Trong bài huấn dụ hàng tuần, Ðức thánh cha nói rằng Thiên Chúa có trăm ngàn cách để đánh động các tâm hồn và dạy dỗ cho họ biết thế nào mới là "thực sự sống". Ðức thánh cha đưa ra bài học này nhân dịp ôn lại cuộc đời và gương sáng của nữ chân phước Angela Foligno, một thành viên của Dòng Ba Phanxico vào thế kỷ thứ 13.

Nữ chân phước Angela sinh ra trong một gia đình giàu có tại Ý. Trước những tai họa dồn dập xảy đến, nữ chân phước nhận ra cuộc sống tội lỗi của mình. Sau khi nhận được một thị kiến về thánh Phanxico Assisi, nữ chân phước đã đi xưng tội. Sau khi chồng con qua đời, nữ chân phước đã xin gia nhập vào hội đòng ba Phanxico.

Cuộc đời của nữ chân phước Angela đã được kể lại trong "Hạnh chân phước Angela Foligno" do chính linh mục giải tội của nữ chân phước biên soạn. Cuốn sách ghi lại những chi tiết về cuộc chiến đấu của nữ chân phước: từ nỗi lo sợ về tội lỗi và hình phạt, nữ chân phước đã tìm được tình yêu của Chúa.

Theo Ðức thánh cha, cuộc đời của nữ chân phước này cho thấy Thiên Chúa có trăm ngàn cách thế để đánh động tâm hồn con người và dạy dỗ họ biết thế nào là "thực sự sống".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page