Mỗi một sự sống mới

là một nụ cười của Thiên Chúa

 

Mỗi một sự sống mới là một nụ cười của Thiên Chúa.

St Louis, Hoa kỳ [CNA 3/10/2010] - Một vị Tổng giám mục Hoa kỳ khẳng định rằng "mỗi một thơ nhi đều mang đến cho chúng ta nụ cười của Thiên Chúa".

Trong một bài viết được đăng trên tờ báo của Giáo phận nhân dịp tháng 10 là tháng tôn trọng sự sống tại Hoa kỳ, Ðức cha Robert Carlson, Tổng giám mục giáo phận St Louis, Hoa kỳ, lập lại lời của Ðức thánh cha Benedicto XVI rằng "mỗi một thơ nhi đều mang đến cho chúng ta nụ cười của Thiên Chúa".

Theo Ðức tổng giám mục St Louis, tất cả mọi thành phần của gia đình nhân loại, từ lúc mới được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, đều gợi lên niềm vui và lòng biết ơn về hồng ân sự sống của Thiên Chúa.

Ðức cha Carlson giải thích: "chỉ mới được 11 tuần lễ trong bụng mẹ, thai nhi đã biết mỉm cười. Các thống kê nói rằng đây chỉ là một sự co giật tự nhiên của các cơ bắp trên gương mặt đứa trẻ. Nhưng những người có niềm tin thì biết rõ hơn. Chúng tôi tin rằng đứa trẻ chưa sinh ra này đã bắt đầu cuộc hành trình sự sống như một người con của Thiên Chúa".

Theo Ðức cha Carlson, vì mỗi đứa trẻ mang lại cho chúng ta nụ cười của Thiên Chúa, cho nên nụ cười trong bụng mẹ nói với chúng ta một điều gì quan trọng hơn.

Ðức tổng giám mục St Louis cũng nói đến vẽ đẹp của Thiên Chúa trong thiên nhiên. Nhưng vì tội lỗi cho nên chúng ta biến nụ cười Thiên Chúa ban cho chúng ta thành một cái nhíu mày hay ngay cả những giọt nước mắt.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page