Ðức Thánh Cha cảnh giác xã hội Ðức

đang đánh mất các giá trị Kitô

 

 

Ðức Thánh Cha cảnh giác xã hội Ðức đang đánh mất các giá trị Kitô.

Castel Gandolfo (SD 13-9-2010) - Sáng 13 tháng 9 năm 2010, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã tiếp kiến tân đại sứ Ðức cạnh Tòa Thánh, Ông Juergen Schmid, đến trình quốc thư. Ngài mạnh mẽ chống lại trào lưu xa lìa Thiên Chúa trong xã hội ngày nay.

Ðại Sứ Schmid năm nay 64 tuổi (1946), nguyên là Ðại Sứ Ðức tại Liên bang Nga.

Trong diễn văn chào mừng Ông Ðại Sứ mới, Ðức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương của 4 Linh Mục người Ðức tử đạo trong các trại tập trung của Ðức Quốc xã và sắp được tôn phong chân phước trong thời gian tới đây, và ngài nhận định rằng: "Khi chiêm ngắm các vị tử đạo này, chúng ta càng thấy rõ một số người, do xác tín đức tin Kitô, sẵn sàng hiến mạng sống cho đức tin, cho quyền được tự do thực hành tín ngưỡng của mình và cho tự do ngôn luận, cho hòa bình và phẩm giá con người. Ngày nay, chúng ta may mắn sống trong một xã hội tự do và dân chủ. Nhưng đồng thời chúng ta nhận thấy rằng nơi nhiều người ngày nay không có lòng gắn bó chặt chẽ như thế đối với tôn giáo, như các vị chứng nhân đức tin vừa nói. Chúng ta có thể tự hỏi ngày nay có còn những tín hữu Kitô bảo vệ đức tin của mình và không chấp nhận thái độ thỏa hiệp hay không. Người ta thay thế Thiên Chúa của Kitô giáo bằng một hữu thể tối cao, huyền bí và bất định, chỉ có một quan hệ mơ hồ với đời sống con người".

Ðức Thánh Cha cảnh giác về những hậu quả nguy hại của sự bỏ niềm tin nơi Thiên Chúa ngôi vị. Người ta thay thế Ngài bằng một thứ thần không có ý muốn. "Nếu một Thiên Chúa không có ý muốn riêng, thì thiện và ác rốt cục cũng không thể phân biệt được: thiện và ác không còn mâu thuẫn với nhau.. và như thế con người đánh mất sức mạnh luân lý và tình thần, vốn là điều rất cần thiết để phát triển toàn diện con người. Hoạt động xã hội ngày càng bị thống trị vì tư lợi hoặc những toán tính quyền hành, gây thiệt hại cho xã hội.

Ðức Thánh Cha cho biết Giáo Hội lo lắng nhận thấy một toan tính ngày càng lớn mạnh muốn loại bỏ quan niệm Kitô giáo về hôn nhân và gia đình ra khỏi ý thức của xã hội. "Hôn nhân là sự kết hiệp yêu thương lâu bền giữa một người nam và một người nữ, luôn hướng đến sự thông truyền sự sống con người. Một điều kiện của hôn nhân là thái độ sẵn sàng của hai người nam nữ duy trì quan hệ mãi mãi với nhau. Vì thế, cần phải có một sự trưởng thành của con người và một thái độ cơ bản về hiện sinh và xã hội: cần có một nền văn hóa về con người, và sự phát triển xã hội tùy thuộc nền văn hóa này.

Ðức Thánh Cha cho biết Giáo Hội không thể ủng hộ những sáng kiến luật pháp bao hàm sự đề cao giá trị của những kiểu mẫu hôn nhân và gia đình khác biệt. Những sáng kiến này góp phần làm suy yếu những nguyên tắc của luật tự nhiên và tương đối hóa toàn thể luật pháp, góp phần tạo nên sự lẫn lộn về các giá trị trong xã hội.

Ðức Thánh Cha không quên phê bình nhiều cơ quan truyền thông không tôn trọng sự thật và nói rằng: Việc xây dựng xã hội nhân bản đòi phải trung thành với sự thật.. Gần đây một số hiện tượng trong giới truyền thông làm cho người ta suy nghĩ: vì sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, nên các cơ quan truyền thông tin rằng mình bị thúc đẩy phải thu hút sự chú ý tối đa. Sự chống đối và tương phản tạo nên tin tức nhiều khi gây thiệt hại cho tính chất xác thực của trình thuật. Tình trạng này đặc biệt khó khăn khi những nhân vật có thể giá bày tỏ lập trường công khai về những tin tức ấy mà không kiểm chứng tất cả các khía cạnh của vấn đề một cách thích hợp" (SD 13-9-2010)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page