Ðức Thánh Cha xin các tín hữu

cầu nguyện cho cuộc viếng thăm

của ngài ở Anh quốc

 

 

Ðức Thánh Cha xin các tín hữu cầu nguyện cho cuộc viếng thăm của ngài ở Anh quốc.

Castel Gandolfo (SD 12-9-2010) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 xin các tín hữu cầu nguyện cho cuộc viếng thăm của ngài tại Anh quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 9 năm 2010.

Ngỏ lời với hàng ngàn tín hữu trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 12 tháng 9 năm 2010 tại Castel Gandolfo, Ðức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, thứ Năm tới đây (1/09/2010) tôi sẽ đến Vương Quốc Thống nhất, tại đó tôi sẽ tôn phong Ðức Hồng Y John Henry Newman lên bậc Chân phước. Tôi xin tất cả mọi người tháp tùng tôi bằng lời cầu nguyện trong cuộc tông du này.

Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Ðức Thánh Cha nói thêm rằng: "Nhân cách và giáo huấn của Ðức Hồng Y Newman có thể là một nguồn gợi hứng cho thời đại chúng ta và cho phong trào đại kết. Tôi cám ơn Anh chị em vì lời cầu nguyện cho cuộc viếng thăm này của tôi".

Ðức Thánh Cha chia vui với các tín hữu thuộc tổng giáo phận Granada và nhiều miền khác ở Tây Ban Nha, vì sáng Chúa nhật 12 tháng 9 năm 2010 đã cử hành lễ tôn phong Chân phước cho Thầy Leopoldo de Alpandeira. "Cuộc sống của tu huynh Capuchino đơn sơ và nhiệm nhặt này là một bài ca ngợi sự khiêm tốn và lòng tín thác nơi Thiên Chúa, và cũng là một mẫu gương sáng ngời về lòng sùng kính Ðức Trinh Nữ Maria chí thánh.. Tôi mời gọi tất cả mọi người noi gương chân phước mới, phụng sự Chúa với con tim chân thành, để chúng ta có thể cảm nghiệm tình yêu vô biên của Chúa đối với chúng ta và làm có thể yêu mến tất cả mọi người không phân biệt ai".

Trước đó, trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Ðức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài Tin Mừng của chúa nhật thứ 24 thường niên về dụ ngôn lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa, qua việc đón tiếp người con trai hoang đàng trở về. Ðức Thánh Cha rút ra bài học này: "Khi một người ý thức tính chất nghiêm trọng của tội lỗi mình, họ thường cảm thấy khó tin tưởng nơi lòng từ bi Chúa. Vi thế, qua dụ ngôn người con trai hoang đàng, Chúa Giêsu cho thấy Chúa Cha trên trời luôn mở rộng vòng tay chờ đợi chúng ta và đối với Ngài, mỗi người tội lỗi hoán cải, đều là một niềm vui lớn lao. Lời hứa đầy an ủi này củng cố tất cả chúng ta."

Ðức Thánh Cha cũng nói đến thái độ phẫn nộ của người con cả vì sự tiếp đón trọng thể dành cho người em. Người cha vẫn ra gặp người con cả và tha thiết năn nỉ: "Hỡi con, con luôn ở với cha và tất cả những gì của cha là của con" (Lc 15,31). Chỉ có đức tin mới có thể biến đổi lòng ích kỷ thành vui mừng và nối lại những quan hệ đúng đắn với tha nhân và với Thiên Chúa" (SD 12-9-2010).

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page