Phản ứng của

các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa kỳ

trước việc đốt kinh Coran

 

Phản ứng của các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa kỳ trước việc đốt kinh Coran.

Hoa kỳ [CNS 7/9/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Việc giáo phái Tin lành "Dove World Outreach Center" [Trung tâm chim bồ câu trợ giúp thế giới] tại bang Florida, Hoa kỳ, tuyên bố sẽ công khai đốt một quyển Kinh Coran của Hồi giáo vào ngày 11 tháng 9 năm 2010, đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trên khắp thế giới. Riêng các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa kỳ đã đưa ra những lời kết án mạnh mẽ đối với ý đồ này.

Trong một tuyên ngôn chung được đưa ra hôm thứ Ba 7 tháng 9 năm 2010, hàng chục nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa kỳ đã tố cáo các cuộc tấn công có kế hoạch nhắm vào người Hồi giáo và các cơ sở thờ phượng của Hồi giáo. Các vị lãnh đạo tôn giáo cũng kêu gọi sự hợp tác giữa các tôn giáo vì "một kỷ nguyên mới."

Trong một cuộc họp báo tại Câu Lạc Bộ Báo Chí quốc gia, các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa kỳ đã đứng bên cạnh bà Ingrid Mattson, chủ tịch Hội Hồi giáo Hòa kỳ, khi bà lên tiếng gọi các cuộc tấn công mới đây nhắm vào Hồi Giáo là những hành động bóp méo hình ảnh đích thực của Kitô giáo, Do thái giáo cũng như những người không có đạo tại Hoa kỳ. Bà Mattson cũng kêu gọi những người Hồi giáo trên khắp thế giới đừng xem hành động của một thiểu số như đại diện cho toàn thể nhân dân Hoa kỳ.

Tưởng cũng nên nhắc lại: một nhà thờ Tin lành Baptist tại thành phố Gainesville, bang Florida, đã lên kế hoạch sẽ công khai đốt một quyển kinh Coran vào ngày 11 tháng 9 năm 2010, tức ngày tưởng niệm lần thứ 9 cuộc khủng bố do những người Hồi giáo cực đoan thực hiện. Trong mùa hè 2010, chương trình xây cất đền thờ Hồi giáo tại nhiều nơi trên nước Mỹ cũng đã gặp nhiều chống đối mãnh liệt.

Trong tuyên ngôn chung, các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa kỳ cảnh báo về làn sóng chống Hồi giáo ngày càng lan rộng sau khi một tổ chức Hồi giáo đưa ra kế hoạch xây cất một Trung tâm Hồi giáo trong đó có một đền thờ gần "Ground Zero", tức nơi xảy ra cuộc khủng bố.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa kỳ giải thích rằng các vị không đặt vấn đề về kế hoạch xây cất trung tâm Hồi giáo cho bằng tìm cách đối phó với bầu khí lo sợ mà những người Hồi giáo tại Hoa kỳ đang trải qua.

Tuyên ngôn chung của các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa kỳ nói rằng các vị "cương quyết tố cáo sự nhục mạ, bóp méo thông tin và chế diễu nhắm vào cộng đồng Hồi giáo tại Hoa kỳ." Tuyên ngôn có đoạn viết: "Chúng tôi cảm thấy có một trách nhiệm thánh thiêng là phải đề cao những truyền thống tôn giáo khác nhau của Hoa kỳ và thăng tiến một nền văn hóa tương kính cũng như bảo đảm tự do tôn giáo cho mọi người".

Trong một đoạn khác, các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa kỳ nhận định rằng "không nên đánh giá bất cứ một tôn giáo nào dựa trên những lời nói hay hành động của những người tìm cách bôi nhọ tôn giáo ấy xuyên qua những hành vi bạo động". Theo các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa kỳ, " các chính trị gia và những người làm truyền thông sẽ không bao giờ được biện minh bằng cách khai thác những khác biệt tôn giáo như một phương tiện để đẩy mạnh các ý đồ chính trị hay ý thức hệ của mình".

Các vị kêu gọi kiến tạo "một Ngày Mới cho Hoa kỳ khi mọi người đều nói lên sự thật của tôn giáo của người khác và tìm hiểu tôn giáo của nhau".

Ðức hồng y Theodore McCarrick, cựu Tổng giám mục Washington, nói rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa kỳ không còn một chọn lựa nào khác hơn là lên tiếng phản đối những cuộc tấn công nhắm vào rất nhiều người thiện chí đã mang Hồi giáo vào Hoa kỳ. Ngài đặc biệt lên án hành động bôi nhọ Hồi giáo.

Bà Mattson nói rằng cả Kitô giáo lẫn Hồi giáo đều xem việc làm chứng gian là một tội. Bà cũng giải thích rằng là một cộng đồng tôn giáo trẻ tại Hoa kỳ, người Hồi giáo Mỹ thiếu tổ chức, ngân quỹ và nhân lực để chiến đấu chống lại điều mà bà gọi là những "nỗ lực được tài trợ, có tổ chức nhằm mô tả người Hồi giáo như những thành phần nguy hiểm".

Về phần mình, ông Sayyid Syeed, giám đốc toàn quốc của Hội Hồi Giáo Bắc Mỹ, nói rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Gainesville đã có những nỗ lực vĩ đại trong việc giáo dục cộng đồng và đối thoại.

Trong cuộc gặp gỡ liên tôn, nhiều diễn giả đã trích dẫn Tu chính án thứ nhứt của Hiến Pháp Hoa kỳ về tự do tôn giáo.

Tuyên ngôn của các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa kỳ khẳng định nguyên tắc nền tảng là: tấn công vào bất cứ tôn giáo nào tại Hoa kỳ là gây bạo động chống lại tự do tôn giáo của mọi công dân Mỹ.

Mục sư Welton Gaddy, quản nhiệm nhà thờ Tin lành tại Monroe, bang Louisana, lãnh đạo của Liên Minh liên tôn, nói rằng hận thù không phải là một giá trị tôn giáo hay dân chủ.

Giáo trưởng Do thái David Saperstein, giám đốc điều hành của Liên đoàn Do thái cải cách, nói rằng đã đến lúc không nên giữ thinh lặng nữa. Ông nói rằng không những giới trí thức, mà ngay cả người bình dân cũng phải lên tiếng bênh vực anh chị em Hồi giáo.

Tại cuộc gặp gỡ, các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa kỳ kêu gọi nên có những cuộc gặp gỡ liên tôn ở địa phương để đẩy mạnh cuộc đối thoại giữa các tôn giáo và giáo dục về sự tương kính.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page