Ðức thánh cha nhắc lại ơn gọi

và tuổi trẻ dưới thời Ðức quốc xã

 

Ðức thánh cha nhắc lại ơn gọi và tuổi trẻ dưới thời Ðức quốc xã.

Vatican [AFP 3/9/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nhắc lại ơn gọi và tuổi thanh niên của ngài dưới thời Ðức quốc xã.

Trong sứ điệp nhân Ðại hội Quốc Tế Giới Trẻ sẽ được cử hành tại Madrid, Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2011, Ðức thánh cha viết rằng "dưới thời Ðức quốc xã và chiến tranh, hầu như ngài đã bị chế độ độc tài "giam tù".

Tưởng cũng nên nhắc lại: Ðức thánh cha sinh tại miền Baviere, Ðức, ngày 16 tháng 4 năm 1927. Ngài đã bị buộc gia nhập vào phong trào thanh niên Hiler trong hai tháng cuối cùng của đệ nhị thế chiến.

Trong sứ điệp được Tòa thánh cho phổ biến hôm thứ Sáu 3 tháng 9 năm 2010, Ðức thánh cha nói đến những khát vọng của tuổi trẻ ngày nay. Ngài nói rằng vào thời ngài, các bạn trẻ không "muốn vong thân trong cuộc sống trưởng giả".

Nhắc lại ơn gọi của mình, Ðức thánh cha khẳng định rằng ngài đã ý thức rõ ràng rằng Chúa muốn ngài làm linh mục. Tuy nhiên, ngài cũng không tránh khỏi những nghi ngờ.

Vị Giáo hoàng người Ðức kể lại rằng sau chiến tranh, lúc theo học ở chủng viện và đại học, ngài vẫn tự hỏi: đây có thực sự là con đường của mình không? Ðây có phải là ý Chúa không? Liệu mình có thể trung thành với Chúa và hoàn toàn sẵn sàng để phục vụ Ngài không?

Ðức thánh cha giải thích: "làm một quyết định như thế không phải là không đau đớn".

Ngài cho biết vào thời đó, có nhiều hình ảnh về Chúa Giêsu tự nhận là "khoa học" đang được lưu hình. Qua những hình ảnh này, sự cao cả của con người Chúa Giêsu bị tước đoạt. Chính vì vậy mà trong những năm tu học và suy niệm, ngài đã quyết định phải viết sách để ghi lại cuộc gặp gỡ thân tình của ngài với Chúa Giêsu. Và ngài đã thực hiện ý định này trong tác phẩm có tựa đề "Chúa Giêsu Nazareth". Tập đầu tiên của tác phẩm đã được ấn hành năm 2007.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page