Các nữ tu thừa sai bác ái

và việc nhận con nuôi tại Ấn độ

 

Các nữ tu thừa sai bác ái và việc nhận con nuôi tại Ấn độ.

Ấn độ [Asianews 26/08/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Một trong những khẩu hiệu thường được Mẹ Terexa Calcutta lập lại là: "chống phá thai bằng việc nhận con nuôi". Hiện nay, một trong những công tác vĩ đại nhứt của các nữ tu thừa sai bác ái là ngăn chận hành động phá thai vốn đang là một trong những thảm kịch lớn nhứt tại Ấn độ, nước có đông dân số đứng hàng thứ hai trên thế giới.

Ðây là công tác mà nữ tu Jenvie đang hăng say thực hiện từ lúc gia nhập Dòng nữ tu thừa sai bác ái đến nay. Năm lên 17 tuổi, nữ tu này đã viết thư cho Mẹ Terexa để xin được nhập Dòng và "phục vụ những người nghèo nhứt trong những người nghèo".

Từ năm 1989, nữ tu Jenvie đã phục vụ tại trung tâm "Nirmala Shishu Bhavan Bhimjipura" của Dòng ở Ahmedabad.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, nữ tu này cho biết chính mình cũng đã nhận được một phép lạ. Chị kể lại rằng một ngày trước khi khấn, chị bị hôn mê vì một chứng bệnh mà các bác sĩ không chẩn đoán được. Ba ngày sau, các bác sĩ tuyên bố chị đã chết. Ðược tin, các nữ tu trong Dòng đã bắt đầu cầu nguyện và chị đã thở lại. Cùng ngày, Mẹ Terexa và 4 nữ tu khác đã đến bệnh viện để đưa chị về nhà dòng. Phép lạ này là một động lực khiến chị cương quyết đi theo dấu chân của Mẹ Terexa để chống lại phá thai.

Hiện nay các nữ tu thừa sai bác ái tại Ahmedabad đang chăm sóc cho 13 em mồ côi, trong số này có một em khuyết tật. Ngoài trung tâm ở Ahmenabad, các nữ tu của Mẹ Terexa cũng thành lập thêm 9 nhà khác tại bang Orissa. Nữ tu Jenvie nói: "Chúng tôi rất cẩn thận về các thủ tục pháp lý. Hiện nay, các bác sĩ tại nhiều bệnh viện đã khuyên các thiếu nữ muốn phá thai hãy liên lạc với chúng tôi trước".

Nữ tu Jenvie trích lời của Mẹ Terexa: "Mỗi đứa trẻ được cứu thoát mang lại một niềm vui lớn cho cha mẹ nuôi. Chúng tôi biết rằng các gia đình cần phải có kế hoạch, nhưng có một phương pháp tự nhiên để thực hiện kế hoạch đó. Với tình thương thì mọi sự đều tốt đẹp".

Một thành viên khác của Dòng nữ tu thừa sai bác ái là nữ tu Kusanam cũng chia sẻ một kinh nghiệm tương tự về việc nhận con nuôi và chăm sóc các em mồ côi.

Nữ tu Kusanam năm nay 48 tuổi. Chị đã vào Dòng từ năm 1985. Trong 25 năm sống đời thánh hiến, chị đã giúp đỡ các trẻ em mồ côi và không được cha mẹ nhìn nhận xuyên qua việc nhận con nuôi. Chị đã trải qua hai năm rưởi được sống gần Mẹ Terexa, cho nên đã học được cách phục vụ người nghèo. Dạo tháng 9 năm 2004, cùng với 6 nữ tu khác, chị đã bị 40 người đàn ông hành hung một cách dã man khi các chị phân phát lương thực cho người nghèo tại một khu ổ chuột ở ngoại ô Calcutta. Chị vẫn còn mang các vết sẹo, nhưng chị nói rằng chị có được một niềm vui không thể tả được.

Trong một trao đổi với hãng thông tấn Asianews, nữ tu Kusanam cho biết hiện chị và các nữ tu khác đang điều khiến một trung tâm dành cho các trẻ em mồ côi tại bang Kerala. Trung tâm hiện có 34 em từ lúc mới sinh cho đến 10 tuổi.

Nữ tu Kusanam kể lại: "Thường những người mẹ mang thai ngoài ý muốn mang con họ đến cho chúng tôi. Cũng có khi chính các bệnh viện trao cho chúng tôi những đứa con mà những người mẹ mang thai ngoài ý muốn bỏ rơi. Họ muốn chúng tôi nhận những đứa trẻ ấy làm con nuôi. Ngoài ra, cũng có rất nhiều trẻ em khác bị bỏ rơi".

Vị nữ tu này nói rằng mỗi lần đón nhận một trẻ thơ như thế, chị cám ơn Chúa. Chị nói không gì vui bằng khi thấy những trẻ em như thế không bị sát hại. Các nữ tu cũng vui mừng vì ngày nay những người mẹ như thế đã không giết con mình. Mặc dù xã hội quảng bá rất thành công nền văn hóa của sự chết, những người mẹ này vẫn có đủ can đảm mang thai cho đến cùng và trao con mình để được nhận làm con nuôi.

Nữ tu Kusanam cho biết: sau khi những người mẹ mang con đến trung tâm, các nữ tu an ủi họ. Các chị nói với họ rằng họ không phải là những kẻ sát nhân, mà là những người biết trân quý sự sống. Cho dẫu bị mọi người khinh dễ vì mang thai ngoài ý muốn, các phụ nữ này vẫn là những người tôn trọng sự sống.

Về vụ hành hung hồi năm 2004, nữ tu Kusanam cho biết: hiện nay chỉ vẫn còn bị nhức đầu, vì đầu chị bị đánh đập và mắt trái của chị bị mù. Nhưng chị nói: "không gì có thể cướp đi niềm vui mà tôi cảm nhận được khi nhìn thấy những người nghèo mà chúng tôi chỉ giúp đỡ bằng quần áo cũ và mỗi tháng trao tặng 5 ký gạo để sống xứng với phẩm giá con người. Thật ra, số phận của họ đã được in trên chính những vết thương mà chúng tôi đã gánh chịu. Ngoài ra, Mẹ Terexa luôn nói với chúng tôi: đừng bao giờ tìm kiếm sự thành công, mà hãy luôn cố gắng sống trung thành".

Ðược hỏi tại sao lúc nào chị cũng tỏ ra vui tươi, người nữ tu này nói rằng Chúa Giêsu cũng giống như một người chồng tốt, lúc nào cũng mang lại cho người vợ những điều tốt đẹp và làm cho người vợ được xinh đẹp và hạnh phúc.

Chị nói: "Ðấng Phu Quân của tôi cho tôi nhiều hơn tôi mong đợi. Tôi chỉ mong ước một điều là được trung thành với Ngài và phục vụ ngài bằng cách phụ vụ những người nghèo nhứt trong những người nghèo".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page