Unesco cũng vinh danh

Mẹ Terexa Calcutta

 

Unesco cũng vinh danh Mẹ Terexa Calcutta.

Calcutta [Zenit, AFP 26/8/2010] - Tổ chức Unesco của Liên hiệp quốc cũng vinh danh Mẹ Terexa Calcutta.

Vào ngày 14 tháng 9 năm 2010, phái bộ của Ấn độ tại Unesco sẽ vinh danh Mẹ Terexa trong một buổi lễ được tổ chức tại Paris, Pháp quốc. Nhân dịp này, Ðức cha Francesco Follo, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại tổ chức Unesco sẽ đọc một bài diễn văn để giúp mọi người hiểu rõ hơn di sản nhân bản và thiêng liêng của đấng sáng lập dòng các nữ tu thừa sai bác ái.

Ðức cha Follo là tác giả của một tập sách có tựa đề "Hãy cùng với Mẹ Terexa suy niệm". Ngài kêu gọi: "đừng bao giờ để cho bất cứ một sự buồn phiền nào xâm chiếm các bạn đến nổi quên đi niềm vui của Chúa Kitô phục sinh".

Hai ngày trước khi Unesco tổ chức tưởng niệm Mẹ Terexa, Ðức hồng y Andre Vingt Trois, Tổng giám mục Paris, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cũng sẽ chủ sự một thánh lễ tại Nhà thờ Ðức Bà Paris để mừng kỷ niệm 100 năm sinh nhựt của Mẹ.

Ngoài ra, trên khắp thế giới, các thánh lễ, các buổi canh thức cầu nguyện và các tuần 9 ngày cũng đã được bắt đầu tổ chức từ ngày 26 tháng 8 năm 2010 để đánh dấu biến cố này.

Riêng tại Nhà Mẹ của Dòng nữ tu thừa sai bác ái, sáng thứ Năm 26 tháng 8 năm 2010, Ðức hồng y Telesphore Toppo, Tổng giám mục Ranchi, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn độ, đã chủ sự một thánh lễ trọng thể để khai mạc các cuộc lễ trong năm kỷ niệm Ngày sinh của Mẹ Terexa.

Sau thánh lễ, nữ tu Nirmala, người đã từng kế vị Mẹ Terexa và nữ tu Mary Prema, đương kim bề trên tổng quyền của Dòng nữ tu thừa sai bác ái, đã tiến hành nghi thức thả chim bồ câu để kêu gọi hòa bình và sự cảm thông.

Calcutta cũng sẽ là nơi diễn ra một Liên hoan phim về Mẹ Terexa.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Mẹ Terexa, tên thật là Agnes Gonxha Bojaxhiu sinh tại Skopje, nay thuộc Macedonia, ngày 26 tháng 8 năm 1910. Mẹ đã gia nhập Dòng Loretto và được gởi sang dạy học tại Ấn độ năm 1929. Năm 1948, sau một thời gian dạy học, Mẹ đã xin phép rời bỏ Nhà dòng để đến phục vụ người nghèo, các bệnh nhân và người hấp hối trong các khu ổ chuột tại Calcutta. Năm 1951, mẹ xin nhập quốc tịch Ấn độ. Năm 1979, Mẹ được trao giải thưởng Nobel Hòa bình. Mẹ qua đời năm 1995 và được đức Gioan Phaolo II tôn phong Chân phước năm 2003.

Cả ba quốc gia vùng Balkan là Albani, Macedonia và Kosovo đều tổ chức vinh danh Mẹ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page