Về cuốn sách ghi lại cuộc phỏng vấn

của Ðức thánh cha dành cho

một ký giả người Ðức

 

Về cuốn sách ghi lại cuộc phỏng vấn của Ðức thánh cha dành cho một ký giả người Ðức.

Roma [Catholic on line 31/8/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Hôm thứ Ba 31 tháng 8 năm 2010, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, loan báo rằng trong suốt một tuần của tháng 7 năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã trao đổi với một ký giả người Ðức tên là Peter Seewald. Cuộc trao đổi sẽ được thu thập thành một cuốn sách được dự trù ra mắt vào cuối năm 2010.

Với tựa đề "Ánh Sáng Chúa Kitô", cuốn sách sẽ tỏ bày khía cạnh "nhân bản" trong con người của đức Benedicto XVI, đồng thời cho độc giả thấy được cái nhìn sâu sắc của Ngài về hiện tình Giáo hội và các thách đố mà Giáo hội đang phải đương đầu.

Khi đức Benedicto XVI mới nhậm chức Chủ Chăn Giáo hội hoàn vũ, nhiều người nghĩ rằng với sự ăn nói nhỏ nhẹ của ngài, ngài sẽ không có được khả năng "truyền đạt và liên lạc" dễ dàng như vị tiền nhiệm của ngài là đức Gioan Phaolo II.

Tuy nhiên, nhiều người đã phải ngạc nhiên trước khả năng "truyền đạt" dễ dàng của đức Benedicto XVI. Dĩ nhiên, ngài có một cung cách hoàn toàn khác với vị tiền nhiệm của ngài.

Những ai đã từng "theo dõi" đức hồng y Ratzinger đều biết rằng ngài có một ơn thiên phú phi thường về dạy học. Và dĩ nhiên, ai cũng biết rằng ngài có cung cách riêng của ngài. Thông thường, ngài trả lời các câu hỏi mà các sinh viên đặt ra và đưa ra những suy nghĩ sâu sắc của ngài. Ngài đã từng làm như thế trong hằng bao nhiêu năm và với những nhóm nhỏ. Thể thức "hỏi đáp" này là một cách "truyền đạt" mà vị Giáo hoàng tương lai luôn xử dụng trong lúc thi hành tác vụ linh mục.

Ngài cũng tiếp tục "thể thức" ấy sau khi được bầu làm Chủ Chăn Giáo hội hoàn vũ. Người ta đã thấy được thái độ tự tin và thoải mái của ngài trong các cuộc họp báo với các ký giả cũng như trong các buổi nói chuyện với các linh mục và trẻ em. Những cuộc trao đổi như thế cho thấy một con người tử tế, hiền lành không những thấm nhuần tinh thần Tin Mừng và luôn muốn đưa mọi người đến với Chúa Giêsu, mà còn tỏ ra rất thoải mái mỗi khi phải ứng khẩu để phát biểu mà không cần diễn văn soạn sẵn.

Do đó, khi cha Lombardi loan báo rằng Ðức thánh cha sẽ dành nguyên một tuần trong tháng 7 năm 2010 để trao đổi với ký giả Seewald, không ai ngạc nhiên về điều này. Ðây vốn là điều mà Ðức thánh cha thường làm trong quá khứ.

Năm 1996, lúc còn làm Hồng y đứng đầu bộ Giáo lý đức tin, Ðức thánh cha cũng đã dành cho ký giả này một cuộc phỏng vấn. Toàn bộ cuộc phỏng vấn đã đươc thu thập trong cuốn sách có tựa đề "Muối Ðất: Giáo hội vào cuối kỷ nguyên". Trong cuốn sách, Ðức hồng y Ratzinger đã trả lời cho một số câu hỏi liên quan đến nhiều đề tài vốn vẫn còn có tính thời sự. Năm 2002, ngài cũng dành cho người ký giả này một cuộc phỏng vấn khác mà các câu trả lời đã được ghi thành một cuốn sách có tựa đề "Thiên Chúa và thế giới: đức tin và cuộc sống trong thời đại chúng ta". Cả hai cuốn sách nói trên đều được xem là những cuốn sách bán chạy nhứt.

Lời loan báo của linh mục phát ngôn viên Tòa thánh đã được báo chí trên thế giới chú ý tới.

Sở dĩ Ðức thánh cha đã chọn ký giả Peter Seewald để trao đổi là bởi vì ngài là một con người rất trung thành với bạn hữu cũng như các sinh viên của ngài.

Chẳng hạn, hiện nay ngài vẫn còn gặp gỡ với những ai đã từng theo dọn luận án tiến sĩ với ngài lúc ngài còn làm giáo sư đại học. Những người cựu sinh viên này tạo thành "Nhóm nghiên cứu Ratzinger". Họ vừa mới gặp nhau tại Castel Gandolfo hồi tuần trước để thảo luận về Công đồng Vatican II . Kể từ cuối thập niên 70, nhóm cựu sinh viên này thường họp nhau lại bên cạnh Ðức thánh cha và đóng góp nhiều suy tư cho Giáo hội dưới sự hướng dẫn của vị giáo sư khả kính của mình.

Ông Peter Seewald là một ký giả có nhiều uy tín tại Âu Châu. Ông đã công khai nhìn nhận rằng cho đến lúc gặp gỡ với Ðức thánh cha lần đầu tiên, ông vẫn còn là một người vô thần. Nhưng nhờ các cuộc trao đổi với ngài, ông đã trở lại công giáo và hiện đang là một tín hữu thuần thành.

Mong muốn cho mọi người được gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô: đó chính là trọng tâm của sứ mệnh của đức Benedicto XVI. Trong thông điệp "Tình yêu Thiên Chúa", ngài viết rằng "trở thành một tín hữu Kitô không phải kết quả của một sự chọn lựa đạo đức hay một ý nghĩ kiêu căng, mà là gặp gỡ với một biến cố, một con người có sức mang lại cho cuộc sống một chân trời mới và một hướng đi quyết liệt".

Cuốn sách "Ánh Sáng Chúa Kito" cũng là thể hiện của khao khát ấy nơi Ðức thánh cha. Cũng như những cuộc phỏng vấn khác, cuốn sách này sẽ cho thấy khía cạnh nhân bản của nhà thần học lỗi lạc này. Và với hình thức một cuộc phỏng vấn, tác phẩm sẽ thông truyền cho độc giả những tư tưởng sâu sắc mà vị Ðại Diện của Chúa Kito trên trần thế muốn gởi đến mọi người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page