Di sản của Mẹ Terexa Calcutta

tại Hoa kỳ

 

Di sản của Mẹ Terexa Calcutta tại Hoa kỳ.

Hoa kỳ [CNS 24/8/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. 13 năm sau khi Mẹ Terexa Calcutta qua đời, sự nghiệp và lời cầu nguyện của Mẹ vẫn còn tiếp tục tác động trên khắp thế giới.

Chân phước sáng lập Dòng nữ tu thừa sai bác ái sẽ được đúng 100 tuổi vào ngày thứ năm 26 tháng 8 năm 2010. Dòng nữ tu thừa sai Bác ái do Mẹ thành lập cách đây đúng 60 năm vẫn tiếp tục công tác phục vụ những người nghèo nhứt trong xã hội. Cuộc sống thánh thiện của Mẹ cũng tiếp tục thu hút sự chú ý và hồ sơ xin phong thánh cho Mẹ cũng tiến triển tốt đẹp.

Nhiều người nói rằng di sản của Mẹ Terexa chính là kết hơp lòng nhiệt thành phục vụ ngời nghèo và linh đạo của Mẹ, bởi vì cả hai liên kết chặt chẻ với nhau.

Ðối với giới trẻ, Mẹ là mẫu mực để sống đức tin của mình.

Bà Eileen Burke Sullivan, giáo sư phụ khảo về thần học tại Ðại học Creighton của dòng tên Omaha, bang Nebraska, Hoa kỳ nói rằng điều đánh động giới trẻ nhứt là Mẹ Terexa đã thực hành điều Mẹ rao giảng.

Giáo sư Sullivan nói rằng các sinh viên biết Mẹ Terexa nhờ xem hình ảnh của Mẹ trên màn ảnh truyền hình hay trên báo chí và họ biết rằng Mẹ là người đã "sống và đã chết vì làm việc cho người nghèo".

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS, bà Sullivan cho biết: các sinh viên đề cao việc Mẹ Terexa liên kết việc sống đức tin và công lý.

Các sinh viên tại Học viện Atchison của dòng Biển Ðức, bang Kansas, đặc biệt tưởng nhớ đến Mẹ trong ngày 26 tháng 8 năm 2010, vì học viện lấy tên của Mẹ để đặt cho Trung Tâm đào tạo y tá và giáo dục y tế.

Ông Stephen Minnis, viện trưởng học viện Atchison, nói rằng ban giám đốc học viện nói rằng không tên tuổi nào xứng đáng hơn cho Trung Tâm cho bằng Mẹ Terexa, mặc dù Mẹ chưa từng là một y tá. Mẹ là một mẫu gương tuyệt vời cho các sinh viên. Ông Minnis hy vọng rằng các sinh viên sẽ tìm được nhiều cảm hứng khi đọc lại lời của Mẹ được ghi trên cửa vào Trung Tâm: "Hãy trao ban bàn tay của bạn để phục vụ và trái tim của bạn để yêu thương".

Ông David Gentry Akin, một giáo sư thần học tại Học viện St Mary ở Moraga, bang California, nói rằng không thiếu người chỉ trích Mẹ Terexa khi họ nói rằng Mẹ đã không làm nhiều hơn "để thay đổi hệ thống" . Một số khác cho rằng mẹ là người quá bảo thủ.

Nhưng theo giáo sư Akin, di sản bền vững của Mẹ chính là nền tu đức của Mẹ. Ông nói: "Mẹ đã làm một công việc phi thường. Nhưng công việc này có hữu hiệu hay không là bởi đã xuất phát từ đức tin sâu xa và sự thánh thiện của Mẹ".

Ông kể lại rằng Mẹ đã cầu nguyện mỗi ngày để xin Chúa soi sáng hầu những ai tiếp xúc với Mẹ đều "không còn thấy Mẹ mà chỉ nhận ra Chúa Giêsu".

Trong cuốn sách thu thập các bài viết và nói chuyện của Mẹ, được xuất bản hồi năm 2007, Mẹ đã ghi lại những cuộc khủng hoảng đức tin mà chính Mẹ đã từng trải qua và Mẹ đã cảm thấy bị Chúa bỏ rơi như thế nào. Sau khi cuốn sách được phát hành, một số ngươi cho rằng những điều được tiết lộ trong cuốn sách xem ra làm giảm bớt uy tín của Mẹ. Tuy nhiên, giáo sư Akin khẳng định rằng chính những tiết lộ ấy mới cho thấy con người thật của Mẹ và càng tạo ra niềm cảm hứng nơi người khác.

Ông nói rằng "sự kiện Mẹ đã có thể vượt qua khủng hoảng và trung thành với đức tin lại càng làm cho sự thánh thiện của Mẹ vĩ đại hơn".

Bà Margaret Thompson, một giáo sư sử học tại đại học Syracuse, nói: "Chúng tôi chỉ mới bắt đầu biết Mẹ là một con người phức tạp và với tư cách là sử gia, chúng tôi chưa sẵn sàng để nói lên tiếng nói cuối cùng về Mẹ".

Giáo sư Thompson chỉ trích những ai cho rằng Mẹ là người quá bảo thủ. Bà nhắc lại rằng chính Mẹ là người đã làm cuộc cách mạng khi rời bỏ Dòng Tu của mình để thành lập một dòng tu mới và dám mặc chiếc Sari cổ truyền của người ấn độ để đến sống trong những khu ổ chuột.

Theo giáo sư Thompson, Mẹ không phục vụ người nghèo để gây ấn tượng mà chỉ vì muốn thỏa mãn những nhu cầu của con người mà thôi.

Hiện công cuộc của Mẹ đang được khoảng 5 ngàn nữ tu của Mẹ tại 762 tu viện ở 135 quốc gia tiếp tục. Công việc của Dòng nữ tu thừa sai bác ái cũng được tiếp nối bởi sự cộng tác các linh mục và sư huynh cùng Dòng cũng như giáo dân truyền giáo tại các viện mồ côi, các trung tâm phòng chống bệnh Sida và các trung tâm dành cho người tỵ nạn và khuyết tật trên khắp thế giới.

Chỉ mới 5 năm sau khi Mẹ qua đời, Tòa thánh đã bắt đầu mở hồ sơ phong Chân phước cho Mẹ. Năm 2002, Tòa thánh đã nhìn nhận một phép lạ được gán cho sự bầu cử của mẹ. Hồ sơ xin phong thánh cho Mẹ hiện đang chờ một phép lạ thứ hai. Chắc chắn với một người đã từng được mô tả như một "vị thánh sống", phép lạ không bao giờ thiếu.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page