Hong kong thương khóc

các du khách bị sát hại tại Phi luật tân

 

 

Hong kong thương khóc các du khách bị sát hại tại Phi luật tân.

Hongkong [Asianews 24/8/2010] - Hongkong cho treo cờ rủ trên toàn lãnh thổ để thương khóc 8 du khách bị sát hại trong cuộc giải cứu con tin bị thất bại tại Manila, Phi luật tân.


Các cuộc thương lượng để giải cứu các con tin thất bại. Cảnh sát đã mở cuộc tấn công dẫn đến cái chết của 8 khách du lịch Hongkong cũng như kẻ bắt cóc.


Sáng thứ Hai 23 tháng 8 năm 2010, Rolando Mendoza, một cựu cảnh sát viên người Phi đã bắt giữ làm con tin một chiếc xe buýt chở đầy khách du lịch Hongkong. Người cựu cảnh sát viên này thực hiện hành động "bắt cóc" để yêu cầu chính phủ cho ông được trở lại làm việc. Hồi tháng Giêng năm 2010, ông Mendoza đã bị sa thải vì bị cáo buộc tống tiền và đe dọa những người buôn bán ma túy.

Các cuộc thương lượng để giải cứu các con tin thất bại. Tối thứ Hai 23 tháng 8 năm 2010, cảnh sát đã mở cuộc tấn công dẫn đến cái chết của 8 khách du lịch Hongkong cũng như kẻ bắt cóc.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba 24 tháng 8 năm 2010, tổng thống Phi luật tân, ông Benigno Aquino, đã nhìn nhận có sai lầm trong việc giải cứu các con tin. Ông cũng chỉ trích việc các đài truyền thanh và truyền hình trong nước tường thuật về biến cố. Trong các tường thuật, người ta thấy ông Mendoza được trực tiếp phát biểu trên một đài phát thanh.

Bộ trưởng du lịch Phi luật tân, ông Albert Lim, cũng nhìn nhận có sai lầm trong việc giải cứu, nhưng nhấn mạnh rằng "Manila cũng như các nơi khác tại Phi luật tân vẫn là những địa điểm du lịch an toàn".

Về phần mình, ông Donald Tsang, chủ tịch hội đồng hành chánh Hongkong cũng đã lên tiếng phê bình việc chính phủ Phi luật tân thực hiện cuộc giải cứu con tin. Ông yêu cầu phải làm sáng tỏ vụ này.

Các hãng du lịch Hongkong đã đình hoãn tất cả mọi chuyến đi Phi luật tân. Chính quyền Hongkong cũng kêu gọi dân chúng đừng đến Manila.

Riêng các tín hữu Kitô Hongkong đã tổ chức cầu nguyện cho các nạn nhân và kêu gọi yêu thương và tha thứ cho tội nhân. Bà Jackie Hung Ling Yu, thuộc Ủy ban công lý và hòa bình của Giáo phận Hongkong nói với hãng thông tấn Ucanews rằng bà lo ngại về sự phẩn nộ của người Hongkong đối với người dân Phi sau khi xảy ra thảm kịch.

Một linh mục Phi cũng cho rằng thảm kịch là một thất bại của giới lãnh đạo Công giáo.

Cha Samuel Canilang, giám đốc Học Viện Ðời Sống Thánh Hiến gọi tắt là ICLA, nói rằng Giáo hội đã thất bại mặc dù đã cố gắng hết sức để đương đầu với tình trạng nghèo đói hiện nay tại Phi luật tân.

Linh mục giám đốc Học viện đời sống thánh hiến cũng nói rằng Giáo hội đã thất bại trong việc hội nhập những giá trị nhân bản và Kitô nền tảng vào trong xã hội.

Ðức cha Deogratias Iniguez, Giám mục Kalookan, chủ tịch Ủy ban Giám mục về "công vụ" nói rằng các cuộc bắt cóc đòi tiền chuộc ngày càng gia tăng tại Phi luật tân.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page