Cái chết của một linh mục

và một nữ tu Trung Quốc

mang lại hiệp nhứt và hòa giải

cho giáo dân địa phương

 

Cái chết của một linh mục và một nữ tu Trung Quốc mang lại hiệp nhứt và hòa giải cho giáo dân địa phương.

Wuhai, Trung Quốc [Asianews 12/7/2010] - Vị linh mục chủ tế trong thánh lễ an táng một linh mục và một nữ tu bị sát hại tại Wuhai, Nội Mông Trung Quốc, nói rằng cái chết của hai người này mang lại hiệp nhứt và hòa giải cho người Công giáo địa phương.

Tưởng cũng nên nhắc lại: cha Joseph Shulai Zhang, 55 tuổi và nữ tu Mary Wei Yanhui 32 tuổi đã bị một cựu chủng sinh sát hại vì ganh tuông hôm 6 tháng 7 năm 2010. Vụ sát hại đã xảy ra tại một viện dưỡng lão ở Qiaoxi, quận Wubai, Nội Mông do nữ tu Wei điều khiển.

Lễ an táng hai nạn nhân đã được cử hành tại một nhà thờ gần viện dưỡng lão hôm 10 tháng 7 năm 2010. Cha Wang Zeyi, linh mục chủ tế thánh lễ, đã kêu gọi người Công giáo tha thứ và cầu nguyện cho kẻ sát nhân.

Cha Zhang và nữ tu Wei đã được an táng tại một nghĩa trang Công giáo cách Wuhai khoảng 50 cây số.

Cha Heping, một cựu học sinh của cha Zhang, nói với hãng thông tấn Asianews rằng biến cố đau thương này đã củng cố sự hiệp nhứt giữa người Công giáo và 10 linh mục của cộng đồng giáo hội thầm lặng. Theo cha, đây cũng là một cơ hội để hai cộng đồng "công khai" và "thầm lặng" tại đây xích lại gần nhau. Cha cũng khẳng định rằng người Công giáo tại Ningxia sẽ tiếp tục công việc của cha Zhang và nữ tu Wei.

Sau biến cố, những người già vẫn muốn ở lại trong viện dưỡng lão là nơi mà họ đánh giá cao tinh thần phục vụ của cộng đồng Công giáo. Tuy nhiên Giáo hội địa phương đang lo ngại rằng nhà thờ, nhà xứ có thể bị phá hủy và viện dưỡng lão bị buộc phải dời đi nơi khác.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page