Các tín hữu Kitô Bắc Hàn bị tra tấn

vì cất giữ Kinh Thánh trong nhà

 

Các tín hữu Kitô Bắc Hàn bị tra tấn vì cất giữ Kinh Thánh trong nhà.

Seoul, Nam Hàn [Asianews 7/7/2010] - Các tín hữu Kitô Bắc Hàn bị tra tấn vì cất giữ Kinh Thánh trong nhà.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, ông Son Jung Hun, một tín hữu Kitô Bắc Hàn hiện đang sinh sống tại Nam Hàn, cho biết người anh của ông, một tín hữu Tin lành, đã bị tra tấn và giết chết trong tù ở Bình Nhưỡng.

Ðược biết nạn nhân tên là Son Jong Nam, 50 tuổi khi bị sát hại. Ông đã làm việc 10 năm trong ngành an ninh. Nhưng năm 1997, người vợ có mang 8 tháng của ông bị bắt giữ vì bị tố cáo có nói rằng chủ tịch Kim Jong Il làm cho kinh tế đất nước sụp đổ và tạo ra đói khổ. Ðể buộc thai phụ cung khai, công an đã đánh đá vào bụng chị, khiến cho chị bị sẩy thai. Ông Son đã cùng gia đình trốn sang Trung Quốc năm 1998. 7 tháng sau khi đào thoát, người vợ qua đời vì ung thư máu.

Mặc dù hiến pháp có ghi bảo đảm tự do tôn giáo, Bắc Hàn bách hại một cách có hệ thống tất cả mọi tín đồ các tôn giáo. Cách riêng các tín hữu Kitô là điểm nhắm chính vì Kitô giáo bị xem là một tôn giáo của tây phương, liên kết chặt chẽ với Hoa kỳ. Chỉ có một thứ "đạo" được cho phép là đạo thờ chủ tịch Kim Jong Il và cha ông là Kim Il Sung.

Hiện nay có 3 nhà thờ tại Bình Nhưỡng, hai của Tin lành và một của Công giáo, nhưng không có giáo sĩ. Ðây chỉ là bình phong để che đậy các cuộc bách hại tôn giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page