Ðức Thánh Cha làm phép

khánh thành Phông ten thánh Giuse

trong Vườn Vaticăng

 

Ðức Thánh Cha làm phép khánh thành Phông ten thánh Giuse trong Vườn Vaticăng.

Vatican (SD RG 5-7-2010) - Lúc 11.30 sáng mùng 5 tháng 7 năm 2010 Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI đã làm phép khánh thành phông ten dâng kính thánh Giuse trong vườn của nội thành Vaticăng. Ngài phó thác mọi chờ mong của Giáo Hội và thế giới cho lời bầu cử của thánh nhân.

Bảng khắc bằng tiếng la tinh đề: "Phông ten này đươc dâng kính Phu Quân của Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Ðấng gìn giữ Thánh Gia, che chở Giáo Hội hoàn vũ, và bổn mạng của giới lao công. Phông ten thứ 100 của Thành Phố Vaticăng. Ðược dâng kính nhờ lòng quảng đại của các Vị bảo trợ Nghệ thuật Viện Bảo Tàng Vaticăng. Cho Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI, Ðấng Kế Vị Thánh Phêrô Tông Ðồ, là người tại giếng rửa tội đã nhận được Thánh Giuse là quan thầy trên trời. Mùng 5 tháng 7 năm 2010 năm thứ VI của triều đại người".

Ngỏ lời trong dịp này Ðức Thánh Cha bầy tỏ niềm vui vì vườn Vaticăng có thêm một công trình nghệ thuật nữa, cùng với các bồn cỏ, vườn hoa, cây cối, các tháp, các nhà và đền đài, các phông ten và các công trình xây cất khác trang điểm thêm cho vẻ đẹp đặc thù hấp dẫn duy nhất của Vườn Vaticăng, đồng thời là không gian sự sống qúy báu cho phép ngài có thể đi dạo để cầu nguyện và thư giãn.

Ðược dâng kính thánh Giuse, phông ten này là biểu hiệu nhắc nhớ các giá trị của sự đơn sơ khiêm tốn trong việc chu toàn thánh ý của Thiên Chúa mỗi ngày, là các giá trị đặc thù nhưng qúy báu trong cuộc sống của Cha nuôi Chúa Cứu Thế.

Phông ten gồm hai bồn chứa nước hình bầu dục lớn 6 và 8 mét chồng lên nhau và thông thương với nhau. Chính giữa có một cây chà là gồm 6 hình bằng đồng, do nhà điêu khắc Franco Murer tỉnh Belluno, thực hiện kể lại 6 cảnh trong cuộc đời của thánh Giuse.

Trước hết là "Lễ đính hôn" giữa thánh Giuse và Ðức Maria: tuy là một biến cố nhân loại, nhưng nó có giá trị định đoạt trong lịch sử cứu độ và hiện thực các lời hứa của Thiên Chúa. Hai Ðấng chấp nhận chương trình này trong khiêm tốn và tin tưởng. "Giấc mộng" của thánh Giuse cho thấy người tín thác nơi Thiên Chúa và đồng ý cộng tác với chương trình cứu độ. Tín thác nơi Thiên Chúa không có nghĩa là thực hiện các chương trình của chúng ta theo các tiêu chuẩn của mình, nhưng là dốc đổ chính mình, từ bỏ chính mình. Vì chỉ có ai chấp nhận mất đi vì Thiên Chúa, mới có thể trở nên công chính, nghĩa là phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa và thực hiện chính mình.

Sau đó là các cảnh "Giáng sinh", "Trốn sang Ai Cập", "Tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ", "Thánh Giuse làm việc" trong xưởng mộc tại Nagiarét, như kể trong Phúc Âm của hai thánh sử Mátthêu và Luca. Chúa Giêsu đã làm việc bên cạnh thánh nhân. Ngôi Lời Con Thiên Chúa nhập thể lớn lên như là người dưới bóng của cha mẹ.

Ðức Thánh Cha đã cám ơn Ðức Hồng Y Giovanni Lajolo, Thống Ðốc Quốc Gia Thành Pphố Vaticăng, hai vị Tổng Giám Mục và Giám Mục. Tổng thư ký và Phó tổng thư ký, cũng như các kỹ sư và các ân nhân tài trợ việc xây phông ten này: ông bà Hintze, ông Castrignano, các nữ tu Ðan viện thánh Giuse Kyoto Nhật Bản, các giới chức tỉnh Trento, cũng như các thị xã và các hãng xưởng vùng này.

Nhân dịp này, lần đầu tiên Phủ Thống Ðốc Vaticăng cũng cho in một bộ sách ba cuốn minh giải 100 phông ten trong các lối đi, vườn cây và trong các dinh thự và đền đài kỷ niệm trong vườn Vaticăng (SD RG 5-7-2010).

 

Linh Tiến Khải

(Raio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page