Các tổ chức Công giáo thất vọng

về những cam kết của hai khối G8 và G20

 

Các tổ chức Công giáo thất vọng về những cam kết của hai khối G8 và G20.

Toronto, Canada [CNS 29/6/2010] - Các tổ chức cứu trợ Công giáo thất vọng về những cam kết được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của khối G8 và G20.

Ðại diện của các cơ quan cứu trợ Công giáo nói rằng 7 tỷ 3 trăm triệu mỹ kim, trong đó có 5 tỷ của khối G8, không đủ để chận đứng cái chết vô ích của hàng triệu người nghèo, trong đó có các thai phụ và trẻ em. Theo các cơ quan cứu trợ Công giáo, với một số tiền như thế, khối G8 chưa sống đúng với trách nhiệm của mình.

Ông Michael Casey, giám đốc điều hành của Tổ chức phát triển và hòa bình của Giáo hội Công giáo Canada, nói rằng các cơ quan cứu trợ Công giáo "thất vọng với các nhà lãnh đạo của khối G8".

Tuyên bố sau cuộc họp thượng đỉnh của khối G8 tại Huntsville, Ontario, Canada, trong hai ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2010, ông Alexis Anagnan, thuộc tổ chức cứu trợ "Liên đới thế giới" của Giáo hội Công giáo Pháp, cho rằng đây là một thất bại.

Cùng với Caritas Quốc Tế, các tổ chức trên đây đã kêu gọi các nhà lãnh đạo của khối G8 hãy đặc biệt quan tâm đến nhu cầu của các phụ nữ và trẻ em tại các nước nghèo.

Các cơ quan cứu trợ Công giáo cũng thúc đẩy nhóm G20 nỗ lực giảm thiểu sự nghèo đói cùng cực vào năm 2015, như Liên Hiệp Quốc đã cam kết trong các mục tiêu được đề ra hồi năm 2000. Tuy nhiên, trong hai cuộc họp thượng đỉnh vừa qua, hai khối G8 và G20 chỉ chú trọng đến sự suy thoái kinh tế toàn cầu.

Cha Paul Hansen, dòng Chúa Cứu Thế, giám đốc văn phòng tham vấn về công lý của Dòng, mỉa mai rằng "chúng ta đã bước vào một thế giới trong đó chỉ có một ngôn ngữ đáng kể là kinh tế".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page