Ðức thánh cha làm phép

một bức tượng Ðức Mẹ được trùng tu

 

Ðức thánh cha làm phép một bức tượng Ðức Mẹ được trùng tu.

Roma [CWN 24/6/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI làm phép một bức tượng Ðức Mẹ được trùng tu.

Hôm thứ Năm 24 tháng 6 năm 2010, Ðức thánh cha đã đến trung tâm Don Orione ở Roma để làm phép một bức tượng Ðức Mẹ đã bị hư hại trong một trận bão năm 2009 và đã được trùng tu.

Ðược mệnh danh là "Sự cứu độ của dân tộc Roma", bức tượng bằng đồng này đã bị gió thổi ngã hồi tháng 10 năm 2009. Vì lòng sùng mộ đối với Ðức Mẹ, dân chúng Roma đã yêu cầu cho tiến hành việc trùng tu càng sớm càng tốt. Ðức thánh cha cũng nói rằng ngài hy vọng bức tượng sẽ chóng được dựng lại để mọi người dân Roma có thể tôn kính Ðức Mẹ.

Vừa đến trung tâm Don Orione để làm phép bức tượng, Ðức thánh cha nói rằng bức tượng của Ðức Trinh Nữ Maria "nhắc nhớ chúng ta về những biến cố đau thương và quan phòng được viết trong kịch sử và lương tâm của thành phố".

Bức tượng đã được dựng lên để thực hiện một lời hứa. Thật vậy, đức Pio XII đã khuyến khích dựng bức tượng để xin Ðức Mẹ bảo vệ thành Roma trong thời đệ nhị thế chiến. Lời hứa này đã được vị Giáo hoàng này long trọng tuyên đọc ngày 4 tháng 6 năm 1944. Ðức Benedicto XVI nhắc lại: kể từ đó, Roma luôn được bình yên.

Người tạc bức tượng là ông Minerbi Arrigo, một nhà điêu khắc người Do thái. Ông hoàn thành tác phẩm này để bày tỏ lòng biết ơn vì đã được che dấu tại Trung Tâm Don Orione năm 1943, khi Ðức quốc xã truy lùng người Do thái tại Roma để đưa vào các trại tập trung.

Cũng hôm thứ Năm 24 tháng 6 năm 2010, Ðức thánh cha viếng thăm một tu viện kín dòng nữ Ða minh tại Roma. Tham dự buổi cử hành phụng vụ giờ kinh với các đan sĩ, Ðức thánh cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lời cầu nguyện của các nữ tu kín đối với đời sống của Giáo hội.

Ðức thánh cha nói với các nữ tu rằng ơn gọi chiêm niệm của họ là "một món quà vô giá và nhưng không" biến họ thành những "thành phần sống động trong trái tim của Nhiệm Thể Chúa Kito là Giáo hội". Ðức thánh cha vinh danh những người phụ nữ "đã chọn lựa sống trong âm thầm" để đeo đuổi một thiện ích cao cả hơn là được kết hiệp với Chúa Kito.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page