Tòa thánh tưởng niệm hai nhà ngoại giao

đã từng cứu thoát người Do thái

 

Tòa thánh tưởng niệm hai nhà ngoại giao đã từng cứu thoát người Do thái.

Roma [Zenit 21/6/2010] - Tòa thánh tưởng niệm hai nhà ngoại giao đã từng cứu thoát người Do thái trong thời đệ nhị thế chiến.

Hôm thứ Năm 17 tháng 6 năm 2010, nhiều vị Hồng y làm việc trong giáo triều đã đồng tế thánh lễ để cầu nguyện cho hai nhà ngoại giao đã từng chống lại đức quốc xã để cứu thoát người Do thái là ông Martins de Sousa Dantas, người Brasil và ông Aristide de Sousa Mendes, người Bồ Ðào Nha. Hai nhà ngoại giao này đã cứu thoát hàng ngàn người Do thái trong những năm khó khăn nhứt của thời đệ nhị thế chiến.

Trong bài tường thuật về thánh lễ tưởng niệm hai ông, báo Người Quan Sát Roma nhấn mạnh rằng hai nhà ngoài giao này thuộc hàng ngũ của rất nhiều người có một lương tâm ngay thẳng tại khắp Âu Châu. Họ sẵn sàng liều mạng sống mình để cứu thoát không biết bao nhiêu người bị đức quốc xã và Phát xít săn đuổi.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức hồng y Renato Martino, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, nhắc lại rằng chính nhờ đức tin thúc đẩy mà hai ông Dantas và Mendes đã hành động.

Ông Mendes làm việc tại tòa lãnh sự Bồ Ðào Nha ở Bordeaux, Pháp Quốc. Ông đã thách thức lệnh của chính phủ nước ông để bằng mọi giá cấp chiếu khán nhập cảnh cho trên 30 ngàn người Do thái. Ông qua đời năm 1954, trong cảnh nghèo cùng tại một trung tâm tế bần do dòng Phanxico điều khiển tại Lisboa. Như ông hằng mong ước, ông được tẫm liệm với chiếc áo dòng ba Phanxico.

Về phần mình, do lương tâm Công giáo thúc đẩy, ông Dantas cũng bất tuân lệnh của chính phủ Brasil để giúp cho hàng ngàn người Do thái trốn khỏi nước Pháp. Chính vì vậy mà ông đã mất chức.

Nhân danh hai ông, một ủy ban đã được thành lập để thăng tiến "Một Ngày Lương Tâm" hầu nhắc nhở và cảm tạ Chúa vì tất cả những người đã có can đảm lắng nghe tiếng nói của lương tâm trong những năm vô cùng khó khăn của thời đệ nhị thế chiến.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page