Ðức thánh cha kêu gọi đào sâu

sự hiểu biết về Thánh Thể

 

Ðức thánh cha kêu gọi đào sâu sự hiểu biết về Thánh Thể.

Vatican [CNA 16/6/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi đào sâu sự hiểu biết về Thánh Thể.

Chiều thứ Ba 15 tháng 6 năm 2010, trong buổi lễ khai mạc đại hội Giáo phận Roma tại vương cung thánh đường thánh Gioan Laterano, Ðức thánh cha nói rằng cần phải có sự hiểu biết sâu xa hơn về bí tích Thánh Thể.

Ðại hội Giáo phận Roma kéo dài từ ngày 15 đến 18 tháng 6 năm 2010 với chủ đề "Mắt họ mở ra, họ đã nhận ra Ngài và loan báo về Ngài: Thánh lễ Chúa Nhựt và chứng tá bác ái".

Theo Ðức thánh cha, Giáo hội không ngừng lưu truyền gia sản đức tin cho mọi người, trong đó có giáo lý về Thánh Thể. Tiếc thay, ý nghĩa sâu xa của giáo lý này không được hiểu đầy đủ và tầm quan trọng của bí tích này đối với cuộc sống của các tín hữu cũng không được đề cao. Do đó, cần phải có một sự hiểu biết sâu xa hơn về mầu nhiệm Mình và Máu Thánh Chúa.

Về thánh lễ, Ðức thánh cha giải thích rằng khi được cử hành theo đúng quy luật phụng vụ, đặc biệt quan tâm đến tầm quan trọng của các dấu chỉ và cử điệu, Thánh lễ sẽ giúp gia tăng niềm tin nơi Thánh Thể.

Ðức thánh cha khuyến khích các tín hữu tái khám phá những ơn ích của việc tôn thờ Thánh Thể.

Theo Ðức thánh cha, khi con người được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể, họ sẽ được giải thoát khỏi những giây ràng buộc của cá nhân chủ nghĩa. Khi thông hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể, mọi người đều trở thành một đơn vị duy nhứt là Thân Thể mầu nhiệm của Ngài. Ðức thánh cha nói: "Như thế chúng ta vượt qua được những khác biệt về nghề nghiệp, giai cấp xã hội hay quốc tịch bởi vì chúng ta khám phá ra rằng tất cả chúng ta đều là thành phần của cùng một gia đình rộng lớn, rằng chúng ta là con cái của Chúa là Ðấng chúc lành cho mỗi người với ơn đặc biệt để phục vụ công ích".

Ðức thánh cha tiếp tục giải thích: "Khi chúng ta nhận lãnh Chúa Kitô, tình yêu Thiên Chúa triển nở trong chúng ta, biến đổi tận căn trái tim của chúng ta và giúp chúng ta làm được những hành động có thể thay đổi cuộc sống của những người xung quanh".

Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng đối với các môn đệ của Chúa Giêsu, chứng tá bác ái không phải là một tình cảm nhứt thời mà phải thấm nhập vào cuộc sống chúng ta trong mọi hoàn cảnh.

Một cách cụ thể, trong cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội hiện nay, Ðức thánh cha kêu gọi hãy tỏ tình liên đới với những người nghèo khổ.

Cuối cùng ngài kêu gọi giới trẻ đừng sợ lấy tình yêu làm luật tối thượng của cuộc sống.

Trên đây là nội dung bài giảng của Ðức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc Ðại hội Giáo phận Roma chiều thứ Ba 15 tháng 6 năm 2010.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 16 tháng 6 năm 2010,tiếp tục khai triển giáo huấn của thánh Toma Aquinas, Ðức thánh cha nói rằng đức tin và lý trí giúp cho con người vượt qua được một số vấn nạn do chủ nghĩa vô thần hiện đại đặt ra.

Theo Ðức thánh cha, thánh Toma tiến sĩ là người xác tín rằng đức tin và triết lý là hai điều hoàn toàn tương hợp với nhau và triết lý cần phải được ánh sáng của Chúa Kitô soi dẫn để được hoàn hảo. Sự mới mẽ của vị thánh này chính là chứng minh được sự độc lập của triết học và thần học, nhưng đồng thời cũng cho thấy sự tương thuộc giữa hai ngành.

Theo thánh Toma, đức tin củng cố và soi dẫn gia sản chân lý được đắc thủ nhờ lý trí. Ðức tin và lý trí đều bắt nguồn từ chân lý.

Ðức thánh cha nói rằng giáo huấn của thánh Toma giúp vượt qua được một số vấn nạn do chủ nghĩa vô thần hiện đại đặt ra: chủ nghĩa này vốn chối bỏ ý nghĩa khách quan của ngôn ngữ tôn giáo.

Riêng về thần học luân lý của thánh Toma, Ðức thánh cha khẳng định rằng giáo huấn này có một giá trị đặc biệt đối với xã hội hiện đại. Theo Ðức thánh cha, khi luật tự nhiên và trách nhiệm bị chối bỏ, điều này sẽ mở ngỏ cho chủ nghĩa duy tương đối về luân lý đối với cá nhân cũng như dẫn đến chủ nghĩa toàn trị trên phương diện chính trị.

Ðức thánh cha nhấn mạnh: "bênh vực các quyền phổ quát của con người và khẳng định giá trị tuyệt đối của phẩm giá con người đòi hỏi phải có một nền tảng. Phải chăng nền tảng đó không là luật tự nhiên, có chứa đựng những giá trị không thể tương nhượng?"

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page