Sứ điệp của Ðức thánh cha

gởi cho Giáo hội tại Ðức

 

Sứ điệp của Ðức thánh cha gởi cho Giáo hội tại Ðức.

Vatican [AFP 13/5/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng mặc dù có những hạt lúa xấu, Giáo hội vẫn là nơi hy vọng.

Hôm thứ Năm 13 tháng 5 năm 2010, Ðức thánh cha đã gởi cho Giáo hội tại Ðức một sứ điệp qua đó ngài ám chỉ đến những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ và kêu gọi hy vọng.

Sứ điệp viết bằng tiếng Ðức được hãng thông tấn Pháp afp trích thuật có đoạn viết như sau: "Trong những tháng vừa qua, chúng ta đã phải liên tục đối đầu với những tiết lộ mới có thể cướp đi niềm vui của Giáo hội, nhận chìm vào bóng tối Giáo hội, vốn là nơi hy vọng".

Theo Ðức thánh cha, cỏ lùng luôn hiện diện trong Giáo hội và ngay giữa những người mà Chúa đã cắt đặt chỉ để phục vụ.

Nhưng Ðức thánh cha khẳng định rằng "hạt lúa tốt đã không bị hạt giống của sự dữ bóp nghẹt".

Ngài kêu gọi Giáo hội hãy tự vấn lương tâm, bởi vì Giáo hội phải là một nơi hy vọng xuất phát từ Thiên Chúa. Theo Ðức thánh cha, Giáo hội không nên chỉ tập trung vào những gì là đen tối mà phải nhận ra những gì là sáng láng, tức niềm tin làm cho con người ra thanh sạch và tốt lành.

Ðức thánh cha gởi sứ điệp trên đây đến Giáo hội tại Ðức vài ngày sau khi Ðức cha Walter Mixa, Giám mục Augsbourg, miền Baviere, Nam Ðức, xin từ chức vì đã có hành bị bạo động với một số trẻ em trong một cô nhi viện cách đây trên 20 năm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page