Tổng thống Bồ Ðào Nha

tiếp đón Ðức thánh cha tại Phi Trường

 

Tổng thống Bồ Ðào Nha tiếp đón Ðức thánh cha tại Phi Trường.

Lisboa [Tổng hợp 11/5/2010] - Ngày 13 tháng 5 năm 2010, Ðức thánh cha Benedicot XVI sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Ðền Thánh Fatima. Ðây là cao điểm của chuyến viếng thăm.

Ðức thánh cha đã đến thủ đô Lisboa sáng thứ Ba 11 tháng 5 năm 2010. Vừa đặt chân đến một quốc gia đang chuẩn bị hợp pháp hóa hôn nhân của những người đồng tính, Ðức thánh cha khẳng định: các vấn đề luân lý và thiêng liêng không hề thuộc lãnh vực riêng tư.

Trong bài diễn văn đáp từ tổng thống Cavaco Silva, Ðức thánh cha tuyên bố: "Ðược đặt vào lịch sử, Giáo hội sẵn sàng cộng tác với những ai không đẩy ra bên lề hay giản lược vào lãnh vực riêng tư việc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống con người".

Trước đó, trong bài diễn văn chào mừng Ðức thánh cha, tổng thống Bồ Ðào Nha, ông Anibal Cavaco Silva, một người Công giáo thuần thành, đã nhắc lại rằng mặc dù Giáo hội và Nhà nước tách biệt nhau, nhưng Bồ Ðào Nha vẫn được ghi đậm bằng gia sản Kitô vốn hiện diện trong văn hóa và nhứt là trong những giá trị nhân bản.

Mặc dù Giáo hội tại Bồ Ðào Nha không bị lay động bởi những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ, trên chuyến bay từ Roma đến Lisboa, Ðức thánh cha vẫn nói với các ký giả rằng nỗi đau lớn nhứt của Giáo hội chính là tội lỗi của mình. Theo ngài, sự bách hại lớn nhứt mà Giáo hội đang chịu không do những kẻ thù bên ngoài mà phát sinh từ tội lỗi của Giáo hội.

Ðức thánh cha nhấn mạnh trước các ký giả: "Những cuộc tấn công nhắm vào Giáo hội và Giáo hoàng không chỉ đến từ bên ngoài. Những đau khổ đến từ bên trong Giáo hội, từ tội lỗi vốn hiện hữu trong Giáo hội."

Theo Ðức thánh cha, Giáo hội rất cần phải "học tha thứ cũng như công bằng". Ngài khẳng định: "Tha thứ không thay thế cho công bằng" vốn cần phải được trả lại cho các nạn nhân lạm dụng tình dục.

Ngoài vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội, Ðức thánh cha cũng đề cập đến cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Lập lại một trong những ý tưởng nền tảng của ngài trong thông điệp "Bác ái trong sự thật", Ðức thánh cha nói rằng chủ nghĩa thực dụng kinh tế không màng đến con người không những không mang lại những kết quả tích cực mà còn tạo ra những vấn đề không thể giải quyết được. Ngài nói: "Ðây là lúc phải nói rằng đạo đức không phải là một điều ngoại tại mà nằm trong chủ nghĩa duy lý và thực dụng kinh tế".

Ngài cũng đấm ngực tự thú: "chúng ta phải nhìn nhận rằng Giáo hội, niềm tin Kitô cũng thường lãng quên những thực tại cụ thể và kinh tế".

Trở lại với các sinh hoạt đầu tiên của Ðức thánh cha tại thủ đô Lisboa. Chiều thứ Ba 11 tháng 5 năm 2010, trong thánh lễ cử hành tại quảng trường Terreiro do Paco, Ðức thánh cha khẳng định rằng không một thế lực đối nghịch nào có thể tiêu diệt Giáo hội. Ngài nói: "sự phục sinh của Chúa Kitô bảo đảm với chúng ta rằng không một sức mạnh đối nghịch nào có thể tiêu diệt Giáo hội".

Trong bài giảng, ngài đề cao sự cương quyết của hàng giáo sĩ Bồ Ðào Nha "muốn biến mỗi một tín hữu Kitô thành một sự hiện diện tỏa sáng của Tin Mừng giữa thế giới, trong gia đình, văn hóa, kinh tế và chính trị".

Tuy nhiên, với một Giáo hội mà sự thực hành đạo đang giảm sút, Ðức thánh cha kêu gọi hãy rao giảng Tin Mừng một cách mạnh mẽ và với niềm hân hoan.

Ðề cập đến những vấn đề của Giáo hội trong một xã hội tục hóa, Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng trong Giáo hội "không thiếu những đứa con ngỗ nghịch và nổi loạn". Tuy nhiên, chỉ nơi các thánh Giáo hội mới nhận ra những đặc điểm của mình.

Trong bài giảng, Ðức thánh cha đặc biệt ca ngợi tinh thần truyền giáo của Giáo hội Bồ Ðào Nha trong quá khứ. Ngài kêu gọi: "Ngày nay, khi tham gia xây dựng Cộng Ðồng Âu Châu, anh chị em đóng góp bằng chính bản sắc văn hóa và tôn giáo của mình".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page