Nhận định của hãng thông tấn Asianews

về 5 năm triều đại Giáo hoàng

của Ðức Benedicto XVI

 

Nhận định của hãng thông tấn Asianews về 5 năm triều đại Giáo hoàng của Ðức Benedicto XVI.

Roma [Asianews 19/4/2010] - "Triều đại Giáo hoàng của ngài được đánh dấu bằng sự cởi mở với thế giới, sự khiêm tốn, yêu mến sự thật, chữa trị và hòa giải, từ trường hợp các linh mục ấu dâm, đến bài diễn văn đọc tại Regensburg, Thánh Ðịa hay các tín hữu công giáo thủ cựu đi theo đức cha Lefebvre. Với một thế giới cảm thấy bất lực nhưng cần có Thiên Chúa, ngài mang lại sự thật và lý trí. Thay cho một Giáo hội co cụm trong chính mình, ngài muốn có một Giáo hội ra đi làm chứng".

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là nhận định của hãng thông tấn Asianews về 5 năm triều đại Giáo hoàng của Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Tiếp tục nhìn lại 5 năm Ðức thánh cha Benedicto XVI được bầu làm Chủ Chăn Giáo hội hoàn vũ, hôm nay chúng tôi xin được trích đọc những nhận định của linh mục Bernardo Cervellera, Giám đốc hãng thông tấn Asianews.

Trong một cuộc gặp gỡ với các nạn nhân của một linh mục ấu dâm tại Malta, Ðức thánh cha đã khóc và bày tỏ sự xấu hổ và đau buồn của ngài. Ðây là điều mà có lẽ ít người chờ đợi để thấy. Thật vậy, có lẽ không một ai trong cái thế giới truyền thông náo động này đã chuẩn bị để nghe thấy điều đó. Thay cho hình ảnh của một kẻ đồng lõa trong việc bóp nghẹt những tiếng khóc của các nạn nhân, Ðức thánh cha đã chứng tỏ sự khiêm tốn và lòng yêu mến sự thật như ngài đã và luôn có.

Khi nói rằng ngài đã có thể lấp đầy sự trống rỗng hoặc thốt lên "cuối cùng, tôi có thể nói với các con cái tôi rằng tôi đã tìm lại được niềm tin", các nạn nhân của lạm dụng tình dục mà Ðức thánh cha đã gặp gỡ tại Malta hẳn đã làm cho thế giới ngạc nhiên bởi vì sự hiện diện của họ thường chỉ gợi lên sự căm phẩn.

Cởi mở với thế giới, khiêm tốn, yêu mến sự thật, chữa trị và hòa giải: đó là những nét nổi bật trong triều đại giáo hoàng của Ðức thánh cha Benedicto XVI. Trong 5 năm qua, cứ mỗi lần thế giới lên tiếng bày tỏ sự phẩn nộ thì mỗi lần Ðức thánh cha và Giáo hội lại khiêm tốn tìm cách nói lên sự thật, chữa trị và hòa giải.

Ðây là trường hợp xảy ra cách đây 4 năm khi Ðức thánh cha đọc bài diễn văn lịch sử tại đại học Regensburg, Ðức. Trong bài diễn văn, ngài hỏi người Hồi giáo rằng tôn giáo sẽ đóng góp những gì nếu nó chạy theo bạo lực vốn là điều chối bỏ Thiên Chúa và lý trí. Bài diễn văn đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trong thế giới Hồi giáo cũng như trong giới trí thức tây phương. Tuy nhiên, sau đó nhiều người đã phải nhìn nhận thái độ can đảm của đức Benedicto XVI. Từ thế giới Hồi giáo, nhiều người xem bài diễn văn của Ðức thánh cha như một khởi đầu của một bước tích cực tiến tới một cuộc đối thoại tốt đẹp hơn giữa Hồi giáo và Công giáo. Sự kiện ngày càng có nhiều nhà trí thức Hồi giáo lên án bạo động hẳn phải xuất phát từ thái độ can đảm của Ðức thánh cha khi dám nói lên sự thật.

Sự thật, chữa trị và hòa giải cũng là chủ điểm của chuyến viếng thăm của ngài tại Thánh Ðịa hồi năm 2009. Trong chuyến viếng thăm, Ðức thánh cha đã bày tỏ tình thân hữu sâu xa với người Israel lẫn Palestine, khi kêu gọi hai bên hãy chấm dứt bạo động và tìm ra một con đường dẫn đến sự sống chung hòa bình. Kêu gọi như thế, ngài chứng tỏ sự can đảm và niềm hy vọng hơn các nhà lãnh đạo chính trị thế giới đang đứng về bên này hay bên kia. Chính vì thái độ can đảm đó mà có người tố cáo ngài là một tên đức quốc xã, một người mơ mộng.

Chữa lành và hòa giải là động lực khiến ngài quyết định rút vạ tuyệt thông cho 4 vị Giám mục Công giáo thủ cựu do Ðức cha Lefebvre bổ nhiệm. Ngài làm như thế để hàng trăm linh mục có thể được đưa trở về Ðàn Chiên Chúa.

Cho dẫu việc ngài rút vạ tuyệt thông cho đức cha Richard Williamson, vị Giám mục thủ cựu chối bỏ trách nhiệm của đức quốc xã trong cuộc sát tế người Do thái và những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục là những sơ hở trong việc giải quyết vấn đề của "bộ máy" hành chánh của Tòa Thánh, Ðức thánh cha vẫn cương quyết cứu vãn tình hình bằng cách xác định thế nào là đúng và thế nào là sai, thế nào là công bình và thế nào là bất công cũng như bác bỏ những cáo buộc mù quáng và một chiều.

Sự Thật, chữa lành và hỏa giải luôn luôn là đường hướng chỉ đạo của Giáo hội. Biết bao nhiêu người Do thái, Ðức quốc xã hay những người kháng chiến đã được các linh mục và giáo dân cứu thoát trước, trong và sau Ðệ Nhị Thế Chiến.

Phần lớn những sự thù nghịch của thế giới đối với Ðức thánh cha đều bắt nguồn từ sự khác biệt giữa Sự Thật và những ý thức hệ đang tìm cách tiêu diệt đối thủ vốn rất quen thuộc với thế giới ngày nay. Một trong những ý thức hệ điển hình của thời đại là chủ nghĩa duy tương đối: đây là thứ chủ nghĩa không chấp nhận sự thật khách quan.

Nhưng dựa trên chủ nghĩa duy tương đối này không thôi chưa đủ để giải thích những bôi nhọ, dối trá nhằm nhận chìm Ðức thánh cha vào bùn nhơ. Theo cha Cervellera, nguyên nhân sâu xa nhứt của chiến dịch này chính là sự kiện con người thời đại, đã có lúc tưởng mình có thể nhờ khoa học và kỹ thuật mà trở thành "toàn năng như Thiên Chúa", thì nay bỗng ý thức được những giới hạn và bất toàn của mình, nhứt là kể từ khi khoa học tạo ra quá nhiều tàn phá về môi sinh và nhân bản, chính trị ngày càng tỏ ra bất lực và kinh tế càng lúc càng trở nên vô luân.

Theo Ðức thánh cha, lý trí con người đã cho thấy điều mà không ai muốn nhìn nhận đó là Thiên Chúa có thể chữa trị mọi vết thương do con người tạo ra, rằng chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới có thể là liều thuốc mang lại sự bất tử và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp.

Cuộc chiến mà Ðức thánh cha đang nhân danh lý trí để mở ra bên trong Giáo hội, chống lại một hình thức Kitô giáo "tình cảm" , hiện đang diễn ra. Ngài muốn thấy người Công giáo phát huy một quan hệ sống động với Chúa và với Giáo hội là Thân Thể của Chúa Kitô chứ không phải là một nơi để trốn tránh thế gian. Một mối quan hệ sống động như thế lớn mạnh nhờ sự xác tín cá nhân và thúc đẩy các tín hữu làm chứng trước mặt thế giới. Phụng vụ, kể cả phụng vụ hoành tráng nhứt, không nhằm làm cho Giáo hội tự phụ và co cụm trong chính mình, mà là để dẫn đưa đến sự thật, chữa lành và hòa giải trong thế giới: thế giới đang cần có sự thật, chữa lành và hòa giải ngay cả đôi khi không ý thức được điều đó.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page