Ðức thánh cha kết thúc

chuyến viếng thăm mục vụ tại Malta

 

Ðức thánh cha kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ tại Malta.

Roma [Tổng hợp 18/04/2010] - Ðức Thánh cha Benedicto XVI đã về đến Roma tối Chúa Nhựt 18 tháng 4 năm 2010, kết thúc chuyến viếng thăm hai ngày tại đảo quốc Malta.

Cao điểm của chuyến viếng thăm là thánh lễ tại quảng trường Granai, Floriana, vào sáng Chúa Nhựt 18 tháng 4 năm 2010. Mục đích của chuyến viếng thăm là để kỷ niệm 1,950 năm thánh Phaolô bị đắm thuyền, ghé vào đảo Malta, lưu lại vài tháng và thiết lập cộng đồng tiên khởi tại đây.

Chuyến viếng thăm lại diễn ra vào giữa lúc đang có chiến dịch chống Ðức thánh cha nhân vụ tai tiếng về những lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục. Khi Ðức thánh cha cho biết sẽ gặp gỡ với các nạn nhân bị lạm dụng tình dục, nhiều người tuyên bố " không cần Thiên Chúa, không cần Giáo hội". Do đó, Ðức thánh cha đã nhân việc tưởng niệm thánh Phaolô bị đắm thuyền, kêu gọi mọi người hãy đặt tin tưởng nơi Chúa. Ngài nói rằng con người thời đại dễ bị cám dỗ cho rằng chỉ có kỹ thuật tiên tiến mới có thể cứu con người khỏi mọi hiểm nguy trong cuộc sống. Nhưng Ðức thánh cha khẳng định: "Sự thật không phải thế. Từng giây từng phút, cuộc sống của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa: chúng ta sống, chuyển động và múc lấy sự sống từ Thiên Chúa. Chỉ có Ngài mới có thể bảo vệ chúng ta khỏi bị hãm hại. Chỉ có Ngài mới có thể hướng dẫn chúng ta đi xuyên qua những sóng gió của cuộc sống. Chỉ có Ngài mới có thể đưa chúng ta vào nơi trú ngụ an toàn, như Ngài đã làm cho thánh Phaolô và các bạn của thánh nhân khi họ bị đắm tàu tại bờ biển Malta. Họ đã làm theo lời khuyên của thánh nhân và nhờ đó tất cả đều đã thoát lên đất liền một cách an toàn".

Ðức thánh cha giải thích rằng các hành khách trên chiếc thuyền đã làm theo lời khuyên của thánh Phaolô là ném mọi hành lý, kể cả lương thực xuống biển để chỉ còn tin tưởng vào một mình Chúa mà thôi. Họ đã làm theo lời thánh nhân và được cứu thoát.

Ðức thánh cha đưa ra kết luận: "Hơn bất cứ hành lý nào mà chúng ta có thể mang theo, kể cả những thành tựu, của cải và kỹ thuật của chúng ta, chính mối quan hệ của chúng ta với Chúa mới mang lại cho chúng ta bí quyết để sống hạnh phúc và thành toàn".

Dân số đảo quốc Malta hiện có khoảng 5 trăm ngàn người, với tuyệt đại đa số theo Công giáo. Luật hiện hành của quốc gia này cấm ly dị và phá thai. Ðức thánh cha kêu gọi dân chúng hãy tiếp tục thăng tiến những giá trị của hôn nhân và gia đình cũng như bảo vệ sự sống.

Kết thúc bài giảng trong thánh lễ sáng Chúa Nhựt 18 tháng 4 năm 2010, Ðức thánh cha kêu gọi người Công giáo Malta hãy củng cố và làm chứng cho đức tin.

Cuối thánh lễ, trước khi hát kinh Lạy nữ vương thiên đàng, Ðức thánh cha loan báo rằng ngài tặng một hoa hồng vàng cho đền thánh Ðức Mẹ Ta Pinu như một dấu chỉ để ca ngợi lòng sùng kính của người công giáo Malta đối với Ðức Mẹ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page