Lần đầu tiên Ðức thánh cha

rước kiệu Lễ Lá trong xe bọc kính

 

Lần đầu tiên Ðức thánh cha rước kiệu Lễ Lá trong xe bọc kính.

Roma [AFP 28/3/2010] - Lần đầu tiên Ðức thánh cha Benedicto XVI rước kiệu Lễ Lá trong xe bọc kính.

Hôm Chúa Nhựt Lễ Lá 28 tháng 3 năm 2010, Ðức thánh cha đã đứng trên xe bọc kính rước kiệu lá từ quảng trường tiến vào vương cung thánh đường thánh Phêrô.

Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, giải thích với báo chí rằng sở dĩ Ðức thánh cha làm như thế là để được đám đông "nhìn thấy" rõ ràng hơn.

Cha Lombardi cũng nhắc lại rằng Ðức thánh cha sẽ có nhiều cử hành trong Tuần Thánh.

Ðược biết Ðức thánh cha sẽ mừng sinh nhựt thứ 83 vào ngày 16 tháng 4 năm 2010. Tuy nhiên, trông ngài vẫn khỏe mạnh.

Tuần vừa qua, ngài đã trở thành điểm nhắm của báo chí xoay quanh các vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục của các linh mục lúc ngài còn làm bộ trưởng bộ giáo lý đức tin.

Trong bài giảng thánh lễ hôm Chúa Nhựt Lễ Lá, Ðức thánh cha không đề cập đến vấn đề này. Ngài chỉ nói rằng "Chúa Giêsu là Ðấng dẫn dắt con người đến điều cao cả và trong sạch, đến chân lý và sự can đảm để không bị thị oai trước những nhạo báng của những dư luận thắng thế".

Theo cha Lombardi, Ðức thánh cha không hề bị lung lay trước những cuộc tấn công của báo chí.

Từ xe bọc kính, ngài đã làm phép lá được đám đông và nhứt là giới trẻ giương cao lên.

Tưởng cũng nên nhắc lại, Chúa Nhựt Lễ Lá là ngày quốc tế giới trẻ được cử hành trong mỗi giáo phận trên toàn thế giới. Ðức thánh cha kêu gọi: "Chúng ta hãy cầu nguyện để giới trẻ và những ai giáo dục và bảo vệ họ gia tăng lòng quảng đại để phục vụ Chúa và xã hội".

Ðây là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 25. Trong buổi đọc kinh truyền tin sau thánh lễ, Ðức thánh cha nhắc lại Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đầu tiên trong đó đức Gioan Phaolo II kêu gọi giới trẻ làm chứng cho sự thật.

Ghi nhận rằng Ngày Quốc Tế Giới Trẻ bắt nguồn từ Ngày Quốc Tế Giới do Liên hiệp quốc đề xướng năm 1985, Ðức thánh cha nhắc lại lời kêu gọi của đức Gioan Phaolo II dành cho giới trẻ: hãy làm chứng cho niềm tin vào Chúa Kitô là Ðấng đã "đón nhận thân phận con người".

Ðức Benedicto XVI nói: "Hôm nay, tôi lập lại lời kêu gọi này với thế hệ mới: hãy làm chứng bằng sức mạnh dịu dàng và trong sáng của Sự Thật, để con người của thiên niên kỷ mới không để mất mẫu mực đích thực là Chúa Giêsu Kitô".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page