Phản ứng của báo chí

về lá thư của Ðức thánh cha

gởi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan

 

Phản ứng của báo chí về lá thư của Ðức thánh cha gởi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan.

Ái Nhĩ Lan - [Zenit, CNS 24/3/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Dù ủng hộ hay chống, các phương tiện truyền thông trên thế giới đều xem lá thư của Ðức thánh cha Benedicto XVI gởi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan như một văn kiện "chưa từng thấy", không những vì đây là văn kiện đầu tiên của Giáo hội về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em, mà vì nỗi đau đớn của Ðức thánh cha khi viết lá thư này.

Chỉ vài phút sau khi lá thư của Ðức thánh cha được Tòa Thánh phổ biến hôm 20 tháng 3 năm 2010, hầu hết những tờ nhựt báo lớn trên thế giới đều nói đến văn kiện.

Các tựa đề chính của báo chí đều dừng lại ở lời xin lỗi của Ðức thánh cha.

Sau khi tài liệu được giới thiệu, những bài bình luận đầu tiên trên báo chí thế giới đều ghi lại những lời tuyên bố của các hiệp hội các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục. Gay gắt nhứt là những chỉ trích của ông Maeve Lewis, giám đốc điều hành của hiệp hội "One in four" và Hội " những người đã từng bị các linh mục lạm dụng". Ông Maeve Lewis viết rằng lá thư của Ðức thánh cha không đá động đến những biện pháp cụ thể để đương đầu với những vụ tai tiếng cũng như sự kiện ngài không đòi hỏi những người có dính líu vào các vụ tai tiếng phải từ chức.

Trả lời cho cáo buộc này, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, giải thích rằng lá thư là một tài liệu mục vụ do đó không đề cập đến những biện pháp hành chánh và pháp lý, như vấn đề từ chức của các Giám mục Ái Nhĩ Lan chẳng hạn.

Các hiệp hội những nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục của các linh mục cũng nhìn nhận rằng họ không hiểu hết những loan báo của Ðức thánh cha liên quan đến những vấn đề giáo luật, chẳng hạn như việc kinh lược các giáo phận, chủng viện, dòng tu tại Ái Nhĩ Lan.

Chính Ðức thánh cha cũng nói rằng thật khó cho các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục có thể hiểu và chấp nhận lời của ngài.

Về phần mình, Tổ chức "các nạn nhân lạm dụng tình dục trẻ em Ái Nhĩ Lan" ghi nhận rằng lá thư của Ðức thánh cha đã nhìn nhận sự kiện Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan đã phạm tội ác cực kỳ trầm trọng đối với trẻ em trong hằng bao thập niên.

Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên của Tòa thánh cũng trả lời cho các cáo buộc của báo chí Ðức cho rằng Ðức thánh cha đã không đá động đến những vụ lạm dụng tình dục tại nước này. Cha Lombardi nói rằng mỗi quốc gia đều có những yếu tố đặc thù của nó. Ðức thánh cha sẽ quyết định khi nào và bằng cách nào can thiệp vào trường hợp của Ðức, quê hương của ngài.

Một trong những đoạn khác của lá thư được báo chí thế giới chú ý tới là lời của Ðức thánh cha ngỏ với các linh mục và tu sĩ đã có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em. Ðức thánh cha viết: "Anh em đã phản bội sự tin tưởng mà giới trẻ vô tội và cha mẹ chúng đặt nơi anh em. Anh em phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa toàn năng cũng như trước các toà án được thiết lập vì mục đích này".

Các cơ quan truyền thông nhấn mạnh đến sự kiện Giáo hội không hề chấp nhận cho những vụ tai tiếng như thế bị che đậy. Thật vậy, Ðức thánh cha kêu gọi một cách mạnh mẽ như sau: "Sự công thẳng của Chúa đòi hỏi chúng ta phải trả lẽ về những hành động của chúng ta mà không được che giấu điều gì. Anh em hãy công khai nhìn nhận lỗi lầm của mình; anh em hãy tuân thủ những đòi hỏi của công lý, nhưng cũng đừng thất vọng về lòng thương xót của Chúa".

Chính vì vậy mà những tựa đề thường bắt gặp nhiều nhứt trên báo chí là: "các linh mục ấu dâm phải trả lẽ trước mặt Chúa và trước các tòa án".

Nói chung, báo chí cũng như các hiệp hội những nạn nhân của lạm dụng tình dục đều nhìn nhận rằng lá thư của Ðức thánh cha gởi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan là một văn kiện chưa từng thấy, được viết với một giọng điệu khiêm tốn và chân thành. Chính vì vậy mà một số nhựt báo chạy tựa đề "Ðức giáo hoàng cảm thấy xấu hổ vì những vụ lạm dụng tình dục trẻ em".

Tuy nhiên, có một khía cạnh trong lá thư không được báo chí chú trọng đến: đó là lời kêu gọi sám hối. Thật vậy, Ðức thánh cha kêu gọi người Công giáo Ái Nhĩ Lan hãy dành ngày thứ Sáu hằng tuần làm ngày sám hối trong một năm liền, từ nay cho đến Lễ Phục Sinh năm 2011, để xin ơn chữa trị và canh tân Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan.

Ngoài ra, còn có một đoạn khác trong lá thư cũng không được báo chí chú ý tới: đó là việc ngài kêu gọi tái khám phá bí tích giao hòa và tôn thờ Thánh Thể.

Chính vì không quan tâm đến những đoạn như thế mà giới truyền thông thế giới quên mất câu chủ yếu trong lá thư của Ðức thánh Cha là: "Tôi tin tưởng rằng chương trình này sẽ mang lại sự canh tân cho Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan, trong sự thật viên mãn của chính Chúa, bởi vì sự thật sẽ giải thoát chúng ta".

Phải nhìn nhận rằng trong những ngày vừa qua, truyền thông thế giới không ngừng nói đến lá thư của Ðức thánh cha và những vụ lạm dụng tình dục trẻ em.

Một sử gia nổi tiếng là bà Elizabeth Lev, ái nữ của bà Mary Ann Glendon, cựu đại sứ Hoa kỳ bên cạnh Tòa Thánh, cho rằng báo chí thế giới đang cố tình khai thác vấn đề này để tìm cách hạ giảm tiếng nói tinh thần của Giáo hội trong xã hội. Bà Lev nhìn nhận sự kiện lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội. Nhưng bà nói rằng chủ nghĩa bài giáo sĩ và chống Giáo hội hiện nay gợi lại sự hung hãn của thời tiền cách mạng tại Pháp.

Trong một bài viết đăng trên tờ "Politics Daily" phát hành tại Hoa kỳ, bà Lev nhận định: "Không ai chối cãi việc làm sai trái và những thiệt hại do một thiểu số nhỏ linh mục gây ra. Tuy nhiên, người ta lợi dụng những hành động xấu này của họ để hạ giảm tiếng tốt của tuyệt đại đa số hàng giáo sĩ đang có cuộc sống âm thầm và thánh thiện trong các giáo xứ ".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page