Giáo hội Anh Giáo thuộc Liên Hiệp

Anh Giáo Truyền Thống tại Hoa kỳ

xin gia nhập Giáo hội Công giáo

 

Giáo hội Anh Giáo thuộc Liên Hiệp Anh Giáo Truyền Thống tại Hoa kỳ xin gia nhập Giáo hội Công giáo.

Hoa kỳ [National Catholic Register, Catholic on line 7/3/2010] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Ðáp lại lời mời gọi của Ðức thánh cha Benedicto XVI trong Tông hiến "Anglicanorum Coetibus" ban hành dạo tháng 11 năm 2009, 3,000 thành viên của Giáo hội Anh Giáo tại Hoa kỳ đã bỏ phiếu xin trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Giáo hội Anh Giáo Hoa kỳ là một chi nhánh của Liên Hiệp Anh Giáo Truyền Thống được thành lập cách đây 20 năm sau khi tách rời khỏi Liên Hiệp Anh Giáo Thế Giới mà thủ lãnh tinh thần là Ðức tổng giám mục Canterbury Rowan Williams.

Trong hội nghị mới đây tại thành phố Orlando, bang Florida, 8 thành viên trong Hội đồng Giám mục của Giáo hội này đã đồng thanh bỏ phiếu quyết định xin gia nhập Giáo hội Công giáo cùng với 120 giáo xứ rãi rác trong 4 giáo phận trên toàn quốc.

Hiện diện trong hội nghị hôm 3 tháng 3 năm 2010, ngoài các vị lãnh đạo của Giáo hội Anh Giáo Hoa kỳ, còn có đại diện của một số giáo xứ Anh Giáo muốn trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo theo quy định của Ðức thánh cha Gioan Phaolo II hồi năm 1980.

Quyết định trên đây của Giáo hội Anh Giáo Hoa Kỳ được xem như một biến cố đầy ý nghĩa đối với những Liên hiệp Anh Giáo Truyền Thống cũng như đối với Giáo hội Công giáo.

Ông Christian Campbell, một thành viên của Giáo hội Anh Giáo Hoa kỳ tại Florida, điều hợp viên của một trang mạng có tên "Công giáo gốc Anh giáo" tuyên bố: " Chúng tôi trở về với Giáo hội Công giáo La mã như một cộng đồng với một quá khứ chung và một tương lai chung".

Ông Campbell tin rằng Ðức thánh cha Benedicto XVI muốn các tín hữu Công giáo gốc Anh Giáo liên kết với ngài để nâng cao phẩm chất của phụng vụ trong Giáo hội Công giáo cũng như củng cố giáo lý chân thực. Ông nói: "Có lẽ một số yếu tố của linh thánh đã bị đánh mất trong những năm gần đây và Ðức thánh cha muốn chúng tôi giúp ngài để chiến đấu chống lại mọi khiếm khuyết".

Cha Dwight Longenecker, một linh mục Anh giáo trở về Giáo hội Công giáo cách đây 15 năm, cũng nhìn nhận rằng đây là điều Ðức thánh cha muốn làm khi mở cửa đón nhận người Anh Giáo. Theo vị linh mục này, Ðức thánh cha thấy Giáo hội bị chia hai: không phải giữa Công giáo La mã và Tin lành, mà là giữa những người có niềm tin Kitô và những người không có niềm tin Kitô. Ngài đang cố gắng liên kết tất cả những người có niềm tin Kitô về hiệp thông với Tòa thánh.

Về phần mình, sau cuộc bỏ phiếu lịch sử hôm 3 tháng 3 năm 2010, Ðức cha John Hepworth, thủ lãnh của Liên hiệp Anh Giáo truyền thống thế giới, tuyên bố: "Có nhiều điều để nói về phong trào đại kết. Nhưng đây là phong trào đại kết đích thực".

Tại Úc đại lợi, Liên hiệp Anh Giáo Truyền Thống cũng đã bỏ phiếu đón nhận lời mời gọi lịch sử của Ðức thánh cha. Tông hiến "Anglicanorum Coetibus" mở cửa đón nhận các tín hữu Anh Giáo bị tổn thương vì những chia rẽ nội bộ vào Giáo hội Công giáo, nhưng vẫn để cho họ được tiếp tục duy trì những truyền thống của Anh Giáo về tu đức và phụng vụ.

Ðức cha Hepworth, người đã từng là một chủng sinh Công giáo, nói rằng hằng bao thế kỷ qua, trong Giáo hội Anh Giáo luôn có một thiểu số tích cực hoạt động để tìm về hiệp nhứt với Giáo hội Công giáo. Một trong những khuôn mặt nổi bật và điển hình của phong trào này là Ðức cố hồng y John Henry Newman, người có lẽ sẽ được Giáo hội tôn phong chân phước vào tháng 9 năm 2010.

Theo Ðức cha Hepworth, vào đầu thế kỷ 20, phong trào này đã bắt đầu đàm phán với Tòa thánh. Nhưng các cuộc thảo luận đã bị thế chiến thứ hai gián đoạn.

Các cuộc đàm phán được mở lại sau đó, nhưng việc Liên hiệp Anh Giáo Thế Giới truyền chức thánh cho phụ nữ cũng như nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính lại một lẫn nữa khiến cho sự hiệp nhứt bị trở ngại.

Việc phong chức cho phụ nữ, mà Giáo hội Anh Giáo Episcopal tại Hoa kỳ đã thực hiện lần đầu tiên hồi năm 1976, đã khiến cho nhiều người Anh Giáo gần gũi với Giáo hội Công giáo tuyên bố ly khai. Quan trọng nhứt trong phong trào ly khai này Liên Hiệp Anh Giáo Truyền Thống do Ðức cha Hepworth làm thủ lãnh. Liên hiệp này không những không tán thành việc truyền chức thánh cho phụ nữ mà còn lo sợ rằng hành động này sẽ ngăn cản việc trở về hiệp nhứt với Giáo hội Công giáo.

Không chấp nhận những quan điểm cấp tiến của Liên hiệp Anh Giáo tại Anh, Hoa kỳ, Úc đại lợi và Tân Tây Lan, Liên hiệp Anh Giáo Truyền thống đã cương quyết xích lại gần với Giáo hội Công giáo.

Mặc dù có nhiều thiện cảm với Liên Hiệp Anh Giáo Truyền Thống, Ðức thánh cha Gioan Phaolo II vẫn để cho Ðức hồng y Joseph Ratzinger, bộ trưởng bộ Giáo lý đức tin, quyết định.

Theo ý kiến của ngài, cách đây 3 năm, Liên Hiệp Anh Giáo Truyền Thống đã cho công bố một tuyên ngôn bày tỏ ước muốn được trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo. Ðức cha Hepworth nói rằng giáo lý đức tin không phải là một vấn đề đối với Liên Hiệp. Chẳng hạn, tín điều Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được Anh Giáo tin và cử hành trong hằng bao thế kỷ qua.

Về tín điều "tính bất khả ngộ của Ðức giáo hoàng", vị thủ lãnh của Liên Hiệp Anh Giáo Truyền Thống nói rằng các thành viên của Liên Hiệp xem đây như vấn đề quyền bính và họ chấp nhận dễ dàng. Nói tóm lại, Ðức cha Hepworth cho biết: Tòa thánh đã hỏi Liên Hiệp Anh Giáo Truyền Thống có chấp nhận Giáo lý Công giáo không và Liên Hiệp đã gật đầu ưng thuận.

Ðối lại, Tòa thánh để cho Liên hiệp, một khi trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo, vẫn được phép tiếp tục duy trì các truyền thống Anh Giáo của mình trong phụng vụ, tu đức và ngay cả kỷ luật như hàng giáo sĩ có gia đình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page